Bí ẩn người phụ nữ duy nhất trong "câu chuyện mật" Trump - Kim

Bà là một trong hai người biết được đầy đủ nội dung cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Người phụ nữ đó chính là Lee Yun Hyang, phiên dịch viên của ông Trump.
Bà Lee cùng phiên dịch của ông Kim Jong Un theo hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp kín. (Ảnh: Asia One)
Bà Lee cùng phiên dịch của ông Kim Jong Un theo hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp kín. (Ảnh: Asia One) 
Theo Korea Times, bà Lee từng học trung học tại một trường quốc tế ở Iran rồi tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học Yonsei, Seoul. Bà bắt đầu bén duyên với công việc phiên dịch thông qua một người bạn.
Bà cũng từng cố gắng trở thành một nhà sản xuất truyền hình, nhưng đã bị từ chối chỉ vì bà là phụ nữ, báo Chosun Ilbo đưa tin. Đó là lý do khiến bà ra nước ngoài sinh sống. "Tôi không thể nuôi dạy con gái ở một đất nước phân biệt đối với phụ nữ", bà Lee nói.
Năm 1996, bà chấm dứt công việc giảng dạy về chuyên ngành phiên dịch. Sau đó, bà làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong vài năm rồi trở về Hàn Quốc và làm chuyên gia tại Đại học Phụ nữ Ewha ở Seoul. Năm 2009, bà quay trở lại làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà từng phiên dịch cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton... Bà cũng làm phiên dịch viên tiếng Hàn tại Thế vấn hội Mùa đông ở Vancouver vào năm 2010, Thế vận hội tại Bắc Kinh vào năm 2008 và là người phụ nữ duy nhất có mặt trong căn phòng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6 tại Singapore.
Bà Lee ngồi cạnh ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Straits Times)
Bà Lee ngồi cạnh ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Straits Times) 

Người phụ nữ bí ẩn bên cạnh ông Kim Jong-un là ai?

Ít ai biết người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên, người tháp tùng ông Kim Jong-un tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lại không phải là Đệ nhất phu nhân Ri So-ju mà là gương mặt này.

Mời độc giả xem Video: Ông Kim Jong Un và người em gái bí ẩn.

12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới

Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của chúng cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.

1. Sát thủ hàng loạt người Hungary Elizabeth Báthory, được coi là một trong các "ma cà rồng" đầu tiên trên thế giới. Mụ đã tra tấn và sát hại một số hầu gái và nông dân trong lâu đài của mình. Chồng mụ thậm chí xây một phòng riêng để mụ sát hại vô số phụ nữ trẻ. Mụ thậm chí uống máu nạn nhân với mong ước sẽ trở nên trẻ hơn.
1. Sát thủ hàng loạt người Hungary Elizabeth Báthory, được coi là một trong các "ma cà rồng" đầu tiên trên thế giới. Mụ đã tra tấn và sát hại một số hầu gái và nông dân trong lâu đài của mình. Chồng mụ thậm chí xây một phòng riêng để mụ sát hại vô số phụ nữ trẻ. Mụ thậm chí uống máu nạn nhân với mong ước sẽ trở nên trẻ hơn. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi Việt Nam là "hình mẫu phát triển"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi sự thịnh vượng đang lên của Việt Nam là tín hiệu vui, là 'hình mẫu phát triển' đối với nhiều quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tờ Pulse của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của nước này khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều lần nhắc đến Việt Nam trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới