Bắt trùm xã hội đen cầm đầu băng nhóm tội phạm ở Phú Quốc
(Kiến Thức) - Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ hình sự Trần Tuấn Ngọc. Đây là "trùm xã hội đen" cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động ở Phú Quốc.
Hoàng Phúc
Ngày 6/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt quả tang nhiều đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Trong đó, có Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là “Tèo Mỡ”, 46 tuổi, ngụ Bãi Thơm, Phú Quốc), được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động ở Phú Quốc.
Đối tượng Trần Tuấn Ngọc (tự "Tèo mỡ). Ảnh: Công an Kiên Giang.
Theo điều tra ban đầu, chiều qua 5/12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Trần Tuấn Ngọc (tự Teo mỡ, SN 1973; ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cùng Huỳnh Văn Vũ (SN 1983; ngụ xã giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Lâm Thành Trọng (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang đánh bạc.
Đặc biệt, quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định Ngọc là "trùm xã hội đen" cầm đầu băng nhóm tội phạm nhiều năm nay ở huyện đảo Phú Quốc có liên quan nên ra quyết định tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.
Xem thêm video: Nhóm ăn xin 'MẶT ĐEN' cầm đầu gà chuyển địa bàn hoạt động
Tượng thú kỳ quái hình “long quy” ở biển Cà Mau bị tạm giữ
(Kiến Thức) - Một ngư dân ngụ tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau nhặt được tượng thú lạ khi đi lặn biển mò ốc móng tay cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ tượng này.
Ngày 2/12, trong lúc đi lặn biển mò ốc móng tay ngư dân Nguyễn Hồng Trợ (ngụ tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) đã nhặt được tượng thú lạ ở cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi cách đất liền khoảng 500m.
Tượng thú lạ có hình long quy (thân rùa, đầu rồng) màu vàng ánh như đồng, nặng 9,6kg. Ông Nguyễn Hồng Trợ cho biết, ông giẫm đạp lên tượng thú lạ, làm gãy phần đầu. Bên trong bụng tượng có chứa nhiều mẫu vật lạ, nhiều màu sắc như: gỗ, kim, chỉ, các mẫu xương (chưa xác định).
Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an (C52) phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ hai đối tượng trùm xã hội đen mang quốc tịch Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế.
Xie Jing Ping (43 tuổi), Xie Ying Po (40 tuổi) bị bắt giữ tại Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp.
Chiều 7/6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Lê Thanh Chương - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết với sự hỗ trợ của C52, Công an Khánh Hòa đã bắt giữ hai trùm xã hội đen Xie Jing Ping (43 tuổi) và Xie Ying Po (40 tuổi) có lệnh truy nã quốc tế và bàn giao cho Công an Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Có lẽ điều bất ngờ và ấn tượng nhất về phiên sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên (TP.Hà Nội) khi ông trùm bảo kê Hưng “kính” bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt đó là vì hối hận? Thương người thân? Hay lo sợ trước bản án tòa tuyên?
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) và đồng phạm trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên (TP.Hà Nội) sáng 11/7, đã bị hoãn do 2 luật sư vắng mặt, trong đó cả luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Hưng.
Tuy nhiên, có một chi tiết kiến nhiều người dự tòa và dư luận bất ngờ, đó chính là việc ông trùm bảo kê Hưng “kính” bật khóc nức nở khi nhận ra những người thân của mình đến dự phiên tòa.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.