Bắc Giang dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa có ý kiến chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để người dân đón Tết.

Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa có ý kiến chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện, thành phố có chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện dừng hoạt động và tháo dỡ chốt, bao gồm cả chốt cứng và chốt mềm, chậm nhất vào ngày 23/1.
Bac Giang dung hoat dong cac chot kiem soat phong chong dich COVID-19
 Bắc Giang dừng các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Trước đó, để tạo thuận tiện cho người dân về quê đón Tết, Bắc Giang không yêu cầu người từ tỉnh khác về Bắc Giang phải thực hiện cách ly. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp yêu cầu người dân khi về địa phương phải đến trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và thực hiện test COVID-19 trước khi về nhà.
Hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, những ngày gần đây, Bắc Giang ghi nhận khoảng 300 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Nhằm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch; đồng thời tập trung lực lượng đẩy nhanh việc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo 100% người đủ điều kiện tiêm mũi 3 phải được tiêm hết; rà soát lại các đối tượng như người cao tuổi, người có bệnh nền... chưa tiêm mũi 1 để khẩn trương tiêm vét 100%, thực hiện xong trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các huyện, thành phố tập trung cao cho việc mua sắm vật tư, thiết bị y tế, nhất là các bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh để phục vụ nhân dân về quê dịp Tết Nguyên đán và tầm soát đối với học sinh khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, đến trường học trực tiếp. Trong những ngày nghỉ Tết, các F0 cách ly, điều trị tại nhà, trường hợp vừa và nặng mới chuyển đến các cơ sở thu dung, bệnh viện.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong dịch COVID-19 

Nguồn: THDT

Sân bay, ga tàu ở TPHCM nhộn nhịp người về đón Tết

Sau khi bỏ quy định cách ly tập trung người về quê, sân bay, ga tàu và xe khách ở TPHCM những ngày qua đều nhộn nhịp lượng khách về quê ăn Tết.

Ngày 25/1, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu vực đón trả khách trước cửa ga quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất, dòng ô tô liên tiếp nối đuôi nhau đưa người vào ga. Phía bên trong, hầu hết quầy làm thủ tục của các hãng hàng không đều đông kín người với hành lý lỉnh kỉnh, xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục chuyến bay và ký gửi hành lý. Những chuyến bay khung giờ sáng từ 5 đến 10h và 15-18h buổi chiều tối đều hết chỗ.

Chị Thanh Phương quê ở Quảng Ngãi làm thủ tục lên chuyến bay hôm qua, cho biết: “Vì dịch COVID-19 nên chồng tôi mua vé trễ hơn mọi năm. Thường thì vào khoảng cuối tháng 12 vợ chồng tôi sẽ mua vé máy bay trước chứ không đợi đến tháng 1 mới mua”.

San bay, ga tau o TPHCM nhon nhip nguoi ve don Tet
Lượng khách đến bến xe Miền Đông khởi sắc sau khi nhiều địa phương không yêu cầu cách ly người về quê ăn Tết. Ảnh: Hữu Huy 

Hành trình phá án: Thiếu nữ chết ở phòng trọ sau tiếng hô “trộm“

Bị phát hiện tên trộm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vụ án ghê rợn này đã được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“
 Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 9/4/2020, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 của nhà trọ tổ 17, khối phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì choàng tỉnh bởi tiếng hô "trộm, trộm" ở phòng đối diện. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy em P.T.B.M. (16 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tỉnh Đồng Nai) ở phòng trọ đối diện đang khom người, đứng trước cửa phòng trọ, mặt nhìn ra đầu dãy trọ.
Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“-Hinh-2
 Vội hỏi: "Sao vậy bé?" thì nghe M. thều thào: "Trộm". Người đàn ông vội mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Lúc quay lại, anh thấy M. gục xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành chạy đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong vì mất máu nhiều.

Cuộc chiến cân não sau vô lăng của tài xế vận chuyển bệnh nhận COVID-19

Cuộc chiến với dịch COVID-19 đang ngày càng căng thẳng khi số ca bệnh ngày càng gia tăng. Phía sau các y bác sĩ, cuộc chiến thực sự của những tài xế vận chuyển bệnh nhân COVID-19 cũng đang diễn ra sau vô lăng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới