Tìm thấy 2 thi thể 1 nam, 1 nữ trong vụ sạt lở núi ở Hướng Hóa

Ngày 3/11, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) cho biết, đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở đất xảy ra ở xã Hướng Việt sau 13 ngày mất tích.

Tim thay 2 thi the 1 nam, 1 nu trong vu sat lo nui o Huong Hoa
Sạt lở đất khiến nhiều ngôi nhà ở xã Hướng Việt bị sập, hư hỏng

Cụ thể, ngày 30/10, Đại đội 321 (Lào) báo tin, thi thể 1 người đàn ông Việt Nam được người dân phát hiện ở bản A Via (cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Salavan, Lào).

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã cử lực lượng sang, xác nhận thi thể được tìm thấy là ông Hồ Văn Xan (SN 1982, trú tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Cũng trong ngày 30/10, người dân ở thôn Ka Tiêng (xã Hướng Việt) đi làm rẫy tiếp tục phát hiện thi thể của chị Hồ Thị Đang (SN 1995, trú tại thôn Ka Tiêng) ở suối Tà Nghì.

Theo Đồn Biên phòng Hướng Lập, sau vụ sạt lở, 2 người này có thể bị nước lũ cuốn, rồi trôi ra khỏi hiện trường.

Trước đó, vào ngày 17/10, tại Km193 - Km194 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua xã Hướng Việt) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 người mất tích. Ngoài 2 nạn nhân đã tìm thấy, còn ông Hồ Văn Minh (trú thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa có tung tích gì.

Do mưa lũ kéo dài, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi từ Khe Sanh đến Hướng Việt và Hướng Lập xảy ra nhiều điểm sạt lở chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn. Ngành Giao thông vận tải đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường khẩn trương hót dọn, khắc phục.

Hiện nay, ngành chức năng và người dân buộc phải đi vòng ra Quảng Bình để tiếp cận 2 xã này.

Kinh hoàng sạt lở đất vùi 2 cháu bé ở Bắc Kạn

(Kiến Thức) - Vụ sạt lở đất đã vùi một ngôi nhà của người dân ở xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) ngay trong đêm khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Sáng ngày 15/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Triệu Văn Nông - Chủ tịch UBND xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) xác nhận vào tối qua (14/3) trên địa bàn đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt. 
Mời độc giả xem clip: Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp:

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tiếp cận điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ đang theo hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để đưa những người bị thương và thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.

Liên quan tới sự cố tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, hiện nay các lực lượng lượng chức năng đang mở nhiều hướng tiếp cận hiện trường.
Sáng 14/10, Sư đoàn 372 (tại Đà Nẵng) điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) để tham gia tìm kiếm 30 nạn nhân tại Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Cùng với đó, một đội chó nghiệp vụ của trường Trung cấp 24 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Hiện lực lượng cứu hộ theo đường hàng không đã tiếp cận được hiện trường song do địa hình phức tạp và thời tiết xấu nên trực thăng chưa thể đáp xuống.

Nạn nhân sống sót vụ sạt lở Trà Leng: "Quá kinh hoàng"

“Sau tiếng nổ như bom, đất đá ùn ùn đổ xuống vùi lấp nhà cửa. Tôi giật mình, chỉ biết chạy ra khỏi nhà. 4 đứa con, chỉ 1 đứa còn sống...", chị Hồ Thị Diệu kể lại.

Chiều 29/10, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cấp cứu cho nhiều người dân bị thương trong vụ sạt lở xã Trà Leng. Sau khi sơ cứu, các nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều trị.
Trao đổi với PV, nhiều người dân sống sót trong vụ sạt lở thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) dùng từ “quá kinh hoàng” để miêu tả những gì đã xảy ra trong buổi chiều 28/10, khi một quả đồi đổ sập xuống nhà họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới