Án tử cho cô gái giao dịch với người đàn ông Trung Quốc bí ẩn

Google News

Phạm Thị Hằng lên cửa khẩu ở biên giới phía Bắc nhận 3 kg ma túy đá từ một người Trung Quốc không rõ lai lịch rồi vận chuyển về TP HCM.

Ngày 9-4, xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị tăng án từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Phạm Thị Hằng (32 tuổi, ngụ Thái Nguyên) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hằng án chung thân về tội danh trên. Sau bản án này, VKS đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Hằng.
HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm chưa tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Hằng. Ngoài việc thành khẩn khai báo, Hằng không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác. Từ đó, HĐXX quyết định chấp nhận kháng nghị.
Bị cáo Phạm Thị Hằng bị áp giải sau phiên tòa. 
Theo án sơ thẩm, tháng 4-2016, Hằng quen biết một người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề nhờ Hằng vận chuyển 3 kg ma túy đá từ biên giới phía Bắc vào TP HCM giao cho khách với tiền công 30 triệu đồng.
Ngày 9-4-2016, Hằng đi từ Thái Nguyên đến cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) rồi đi đường rừng sang Trung Quốc nhận ma túy. Sau đó, Hằng gửi gói ma túy bằng đường xe khách theo hàng ký gửi và mua vé máy bay vào TP HCM.
Ngày 13-4-2016, khi Hằng chuẩn bị mang 1 kg ma túy giao cho khách tại một khách sạn ở quận 1, TP HCM thì bị công an bắt quả tang. Tại đây, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 2,1 kg ma túy đá.
Theo Quốc Chiến/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)