Vụ “bắt vợ” ở Hà Giang: Hai người hẹn hò nhau từ trước?

Theo cơ quan chức năng, bé trai bắt bé gái được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao thực tế đã quen nhau trước đó thông qua mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ "bắt vợ" xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo Công an xã Pả Vi phối hợp cùng công an xã Giàng Chu Phìn và Công an xã Pải Lủng khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc nói trên.
Kết quả cho thấy, bé trai có mặt trong clip được xác định là Giàng Mí Chơ (SN 2006, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) còn bé gái bị Chơ kéo là Vàng Thị Sinh (SN 2008, cư trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Vu “bat vo” o Ha Giang: Hai nguoi hen ho nhau tu truoc?
Thời điểm cán bộ công an giải cứu bé gái. 
Qua làm việc với bé gái Vàng Thị Sinh được biết, Sinh và Giàng Mí Chơ đã quen nhau trên mạng xã hội Zalo từ ngày 4/2/2022. Từ khi quen biết nhau, 2 em thường xuyên nhắn tin qua lại. Qua nội dung các tin nhắn, Chơ có tỏ tình với Sinh và rủ đi chơi. Sinh đồng ý đi chơi cùng Chơ nhưng chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ Chơ đã có bạn gái.
Khoảng 10h ngày 7/2/2022, hai người hẹn gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng. Lúc này, Chơ đi xe máy đến điểm hẹn, gặp Sinh và hai bạn của Sinh là Thùng Thị Dính và Vàng Thị Mỷ (cùng sinh năm 2008 và trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lùng).
Sau đó 4 người lên xe máy đi chơi theo hướng trung tâm huyện Mèo Vạc (Chơ đèo Sinh, Dính đèo Mỷ), đi đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vị thì dừng lại chơi, đến khoảng 15h30 phút thì Sinh bảo Chơ đưa về vì sợ muộn.
Chơ có bảo Sinh ở lại chơi đã và nói lời yêu đương, kéo Sinh, định đưa Sinh về làm vợ theo phong tục, nhưng Sinh không đồng ý vì cho rằng Chơ đã có người yêu rồi chỉ lừa Sinh thôi.
Lúc này, Chơ kéo tay và vai Sinh, không có hành động sàm sỡ. Sự việc diễn ra khoảng 30 phút. Khi này có nhiều người dân và khách du lịch thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem và quay phim, chụp ảnh.
Vu “bat vo” o Ha Giang: Hai nguoi hen ho nhau tu truoc?-Hinh-2
 Công an làm việc với Sinh và gia đình.
Anh Vàng Mí Già (SN 1988, chú ruột đại diện cho gia đình bé Sinh), cho biết, sau khi sự việc xảy ra bé Sinh cũng đã nói chuyện với gia đình, trực tiếp anh Già đã đi đón cháu về. Gia đình không đề nghị với cơ quan chức năng về việc này, vì hai cháu đã có nhắn tin nói chuyện, đồng ý đi chơi với nhau và đây cũng là phong tục của đồng bào người Mông.
Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng làm việc với gia đình hai cháu để tuyên truyền nhắc nhở các cháu không nên làm như vậy vì hai cháu còn trẻ, chưa đủ tuổi để xây dựng gia đình.
Đối với Giàng Mí Chơ, qua xác minh Chơ hiện không có mặt tại địa bàn. Gia đình Chơ cho biết, sáng ngày 08/02/2022 Chơ đã đi làm thuê trong nước (đi tự do, hiện chưa xác định được làm thuế ở đâu). Chơ hiện đang theo học trường nghề tại Thái Nguyên.
Trước khi đi khỏi địa phương, Chơ không thông báo cho gia đình biết và gia đình không ai biết số điện thoại của Chơ. Công an xã Giàng Chu Phìn đã phối hợp với công chức tư pháp, cán bộ xã phụ trách thôn tổ chức tuyên truyền và đề nghị gia đình Chơ cam kết giáo dục không để Chơ tái phạm.
Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi "bắt vợ" của Giàng Mí Chơ về tội “bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 – BLHS năm 2015, cũng như xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021 NĐ-CP của Chính phủ.
Huyện Mèo Vạc cũng cho biết, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các nghành, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền những nét đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, dần dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu tại địa phương.
>>> Xem thêm video: Bức xúc biến tướng hủ tục “bắt vợ” tại Hà Giang

Nguồn: VTV 24.

Hành trình phá án: Thiếu nữ chết ở phòng trọ sau tiếng hô “trộm“

Bị phát hiện tên trộm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vụ án ghê rợn này đã được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“
 Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 9/4/2020, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 của nhà trọ tổ 17, khối phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì choàng tỉnh bởi tiếng hô "trộm, trộm" ở phòng đối diện. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy em P.T.B.M. (16 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tỉnh Đồng Nai) ở phòng trọ đối diện đang khom người, đứng trước cửa phòng trọ, mặt nhìn ra đầu dãy trọ.
Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“-Hinh-2
 Vội hỏi: "Sao vậy bé?" thì nghe M. thều thào: "Trộm". Người đàn ông vội mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Lúc quay lại, anh thấy M. gục xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành chạy đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong vì mất máu nhiều.

Vụ “bắt vợ” ở Hà Giang: Chiến sĩ công an giải cứu là ai?

Nhận tin báo của người dân, cán bộ công an xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xuống hiện trường, giải cứu cô gái nghi bị "bắt về làm vợ".

Liên quan đến vụ "bắt vợ" gây xôn xao xảy ra tại địa bàn xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, hiện các đơn vị chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Hành trình phá án: Nữ sinh bị sát hại dã man, vứt xác xuống suối

Sau khi dở trò đồi bại bất thành đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi phi tang xác. Toàn bộ vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Nu sinh bi sat hai da man, vut xac xuong suoi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h40 ngày 4/4/2016, gia đình cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thấy trời tối nhưng cháu T. chưa đi học về nên điện thoại cho hỏi thăm các bạn của em T. thì được biết các bạn đã đi học về từ lâu. Linh tính có chuyện chẳng lành gia đình đã nhờ bà con hàng xóm chia nhau ra đi tìm.

Hanh trinh pha an: Nu sinh bi sat hai da man, vut xac xuong suoi-Hinh-2

Khi đến gần khu vực suối Ea Muých thuộc thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ phát hiện xe đạp và cặp sách của em T., tiến lại gần gia đình thấy có nhiều vết máu trên đường bê tông, lần theo vết máu mọi người sững sờ khi phát hiện thi thể em T. bên bờ suối. Sau đó, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới