Vì sao thị trường chứng khoán Trung Quốc “rơi tự do”?

(Kiến Thức) - Vì sao thị trường chứng khoán Trung Quốc “rơi tự do”?  Có giả thiết cho rằng do kẻ thù phá hoại nhưng cũng có người nói  do… tên các nhà quản lý.  

Thị trường chứng khoán Trung Quốc rơi tự do và khiến cho nhiều nhà đầu tư ngắn hạn (đầu cơ) đua nhau tháo chạy, nhưng chạy không kịp.
Đến cuối ngày 3/7, chỉ số Shanghai Composite (SSEC) mất 1.481,99 điểm, giảm gần 29% so với  đỉnh  cao gần đây (5166,35 điểm vào ngày 12/6)  và các thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị bốc hơi 2.800 tỷ USD, gấp 10 lần GDP của Hy Lạp.
Trong phiên giao dịch sáng 9/7, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đà sụt giảm nghiêm trọng bất chấp các biện pháp can thiệp của chính phủ.
Chỉ số Shanghai Composite (SSEC) tụt 3,17% xuống còn 3.377,25 điểm, trong khi chỉ số chứng khoán Thâm Quyến cũng giảm 0,74% xuống còn 1.870,54 điểm.
Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã ban bố nhiều biện pháp can thiệp để giải cứu thị trường chứng khoán nhưng tất cả đều vô hiệu.
Vi sao thi truong chung khoan Trung Quoc “roi tu do”?
Các thị trường chứng khoán Trung Quốc bị "bốc hơi" 2.800 tỷ USD, gấp 10 lần GDP hàng năm của Hy Lạp.
Về nguyên nhân thị trường chứng khoán Trung Quốc “rơi tự do” có khá nhiều giả thuyết khác nhau.
Thứ nhất có giả thiết nói rằng sự thăng trầm của thị trường chứng khoán có liên quan mật thiết đến tên của các vị Chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc  (CSRC).
Chủ tịch CSRC  có nhiệm kỳ gần một thập kỷ ( 5/2002-10/2011) có tên là Shang Fulin, đồng nghĩa với  “tăng trưởng bằng không”. Vị Chủ tịch CSRC kế nhiệm ông Shang Fulin  có tên Guo Shuqing, đồng nghĩa với việc “mất đi tất cả những gì bạn có”. Khủng khiếp hơn người kế nhiệm ông Guo Shuqing có tên là  Xiao Gang lại đồng nghĩa với “cắt đi tất cả”.
Có một điều rõ ràng là những người bị “mất của” trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong ba tuần qua đã đổ lỗi cho đương kim Chủ tịch CSRC Xiao Gang về tình trạng “rơi tự do” hiện nay. Họ phát hiện ra rằng  ông Xiao Gang học dốt về toán học.
Vi sao thi truong chung khoan Trung Quoc “roi tu do”?-Hinh-2
Chủ tịch CSRC Xiao Gang bị phát hiện học dốt môn toán.  
Trong một cuộc phỏng vấn với bà Wu Xiaoli của Phoenix TV tại Hong Kong ngày 17/3/2012,  ông Xiao Gang thú nhận rằng  giỏi về môn văn, nhưng lại kém về môn toán trong kỳ thi vào đại học.  Tất nhiên, việc ổn định thị trường chứng khoán không chỉ đơn giản là một vấn đề toán học. Người đoạt giải Nobel  toán học không nhất thiết làm tốt hơn những gì  mà ông Xiao Gang đã làm để ngăn chặn đà “rơi tự do” của thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Một số giả thiết đổ lỗi cho các nhà đầu cơ nước ngoài . Các giả thiết này đổ riệt cho  các ngân hàng quốc tế lớn và các nhà đầu tư nước ngoài đã chủ tâm triệt hạ chứng khoán Trung Quốc.
Thật thú vị, Global Times - một phụ trương của Nhân dân Nhật báo vốn có thiên hướng  tìm kiếm những hành động xấu xa của các thế lực bên ngoài chống  Trung Quốc – lại xua tan những tin đồn bằng cách nói rằng "vốn nước ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường chứng khoán Trung Quốc" và "không có việc nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu trên thị trường”.  
Rõ ràng, sự biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã trở thành một vấn đề chính trị , nhưng sự can thiệp chính trị lại chưa có hiệu quả.
 Có khả năng,  ban lãnh đạo ở Bắc Kinh  sẽ tìm cách  đưa ra các biện pháp thúc đẩy niềm tin trong  thị trường chứng khoán Trung Quốc. Nhưng sự can thiệp này rất có thể phản tác dụng, nếu họ không xử lý tốt vấn đề.

Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone

Việc bị IMF tuyên bố vỡ nợ đồng nghĩa với việc Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone, với tương lai vô cùng u ám và bất định.

Toàn bộ hệ thống ngân hàng của Hy Lạp đã phải đóng cửa để ngăn dân chúng rút sạch tiền trong các tài khoản, thị trường chứng khoán tê liệt, nhiều nhà đầu tư rút chạy... Đó chính là khi Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone.  Hình ảnh hoảng loạn này đã từng xảy ra cách đây 15 năm về trước tại Argentina khi quốc gia Nam Mỹ này bị phá sản.
Hy Lap buoc mot chan ra khoi Eurozone
Hy Lạp: "Gót chân Achilles" của Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone).
Vỡ nợ luôn là thời kỳ rất đau đớn với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt nếu việc này ngoài dự đoán và không theo trật tự. Người gửi tiền và nhà đầu tư trong nước lo ngại sẽ đổ xô rút tiền ra khỏi ngân hàng và chuyển chúng ra nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng này, chính phủ sẽ đóng cửa ngân hàng và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Như trong trường hợp mới nhất của Hy Lạp, từ đầu tuần qua, nước này đã quyết định đóng cửa thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng trong một tuần, đồng thời hạn chế lượng tiền mặt rút ra mỗi ngày và các giao dịch thanh toán với nước ngoài.

Tổng thống Obama: Quan hệ Mỹ-Việt “tiến bộ vượt bậc”

(Kiến Thức) - Sau khi gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Obama tuyên bố cuộc gặp này cho thấy quan hệ Mỹ-Việt "tiến bộ vượt bậc" trong hai mươi năm qua.

Tong thong Obama: Quan he My-Viet
Trưa 7/7, Tổng thống Barack Obama đã tiếp đón Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. (Ảnh AP)
Trưa 7/7 (giờ Washington), Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã tiếp đón Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Tổng thống Obama đã đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc trong quan hệ Mỹ-Việt.

IS mưu toan phá hủy Kim tự tháp Ai Cập

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi nói rằng việc phá hủy kim tự tháp và các di tích quốc gia của Ai Cập là "bổn phận” của các tín đồ Hồi giáo.

IS muu toan pha huy Kim tu thap Ai Cap
Phiến quân IS đe dọa phá hủy di tích lịch sử ở Ai Cập, trong đó có tượng Nhân sư và Kim tự tháp.
Cả Quân đội Hồi giáo lẫn tổ chức “Anh em Hồi giáo” đều đã công khai công bố kế hoạch tác chiến. Còn phiến quân IS thì mưu toan phá hủy kim tự tháp, tượng nhân sư Giza và di tích lịch sử độc đáo của đất nước Ai Cập, sau khi phá hoại man rợ và cướp bóc của các di sản thế giới khác.
Trong một thông báo mới phát hành ngày 3/7, một số nhà lãnh đạo Hồi giáo cực đoan, trong đó có Abu Bakr al-Baghdadi, nói rằng việc phá hủy các di tích quốc gia của Ai Cập như các kim tự tháp và tượng nhân sư… là một "bổn phận” của các tín đồ Hồi giáo.
Trong khi đó, phiến quân IS gấp rút đem quân từ Libya và Iraq đến miền bắc Bán đảo Sinai, nơi giao tranh với quân đội Ai Cập đã kéo dài 5 ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới