“Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”

Google News

Tuần qua làng showbiz Việt khá nóng vì lắm chuyện.

Chuyện Angela Phương Trinh bị tạm cấm biểu diễn cho đến một trang trên facebook lấy tên cô cho rằng dân ta không biết đọc vì chỉ cấm trong thời gian xử lý vi phạm thôi chứ cấm luôn thì các ca sĩ hát quán bar khác cũng bị cấm luôn à(?!).
Chuyện đó ai chả biết cần gì cái cô Angela Phương Trinh trên facebook ấy (mà chả biết Trinh thật hay giả vì thời nay cũng ối kẻ lao vào mạo tên người khác trên “phây” lắm) to mồm dạy bà con cách “đọc hiểu”.
 Người đẹp Angela Phương Trinh (Ảnh minh họa)
Rồi chuyện Tăng Thanh Hà (Hà Tăng) phát ngôn về bí quyết giữ gìn hạnh phúc bị “ném đá” dữ dội vì bà con cho là cô trẻ con ít kinh nghiệm sống, lấy chồng mới ít lâu mà đã “dạy đời”.
Ai đó tội nghiệp cho cô nhưng xem lại lời Hà Tăng dẫn lời chữ “nhẫn” mẹ dạy ra, rồi tới câu “Có Từ, Bi, Hỉ, Xả mà ta có được chữ “nhẫn” tự nhiên và dễ dàng hơn” thì thấy cô phải “u đầu” là đúng rồi! Khiếp, ai đó mà đầy đủ Từ - Bi - Hỉ - Xả thì đã thành Phật sống rồi, còn kiếm chữ “nhẫn” để lập gia đình làm chi nữa.
Nhưng lại có người chỉ ra bài viết “Hà Tăng chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc” được đăng tải từ một trang báo điện tử và được copy sang nhiều trang khác nhưng nguồn tin không chính xác.
Thực hư chả biết đâu mà lần, hay người "đẹp từng centimet" (thật ra còn xa nhé!) bị “ném đá” nhiều đã đề nghị rút lại chứ ít báo nào dám bịa ra cả một bài như thế, Hà Tăng kiện có mà sạt nghiệp!
Mà sao thời nay thiên hạ sính dùng từ ngữ của Phật giáo thế. Đến cái phim lùm xùm quá trời là “Lửa Phật” cũng đưa mấy câu triết lý nhà Phật vào, vô duyên và ngây ngô làm nhân vật hóa lạc lõng. Rồi cuối phim đưa cảnh tự thiêu của tướng Long làm nhiều khán giả liên tưởng đến hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm nào càng “bậy bạ”! Triết lý nhà Phật giản dị mà cao siêu nhưng không phải nói ra tuồn tuột, dễ dãi như thế!
Nhưng chuyện đó còn nhỏ hơn chuyện “mùi rượu” trong phim đậm đặc quá, chuyện lằng nhằng sau hậu trường, chuyện “không nói ra thì ai cũng biết”! Chuyện đó dẫn đến việc tin “Lửa Phật” bán ra nhiều nước không làm nhiều người hí hửng lắm, bởi phim như thế thì càng quảng bá nhiều càng dở cho phim Việt! Thà cứ lặng lẽ âm thầm “bí mật” còn hơn!
Lại nhớ phim “Hit: Hoàng tử và lọ lem” trước đây cũng bị khán giả “tá hỏa tam tinh” vì phim có những câu thoại đại loại như “thời buổi này người ta yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền” hay “cuộc sống không phải cuộc đời”. Sau đó, đạo diễn phim biện minh rằng nhiều người không hiểu, chứ cuộc sống là chỉ một cá nhân còn cuộc đời rộng lớn hơn nhiều. Đúng là “bó tay lun!”.
Tất cả những chuyện nửa cười nửa khóc kể trên đều xuất phát từ một nguyên nhân mà một câu ngạn ngữ hiện đại đã chỉ ra (dù nghe rất chi là nghịch nhĩ): “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!”.
Theo Lao Động

Bình luận(0)