Uống một lúc 40 viên thuốc chữa loạn thần, người đàn ông hôn mê sâu

Bệnh nhân ngộ độc thuốc điều trị rối loạn tâm thần khi uống một lúc 40 viên thuốc Phenobarbital. Sau khi, uống ông rơi vào hôn mê.

Ngày 23/8, BV Nhân dân 115, TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời bệnh nhân T.T.H (60 tuổi, ngụ ở quận 4, TP.HCM) ngộ độc thuốc điều trị rối loạn tâm thần. Lúc vào viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Gia đình bệnh nhân cho biết, ông H. đang dùng thuốc Phenobarbital để điều trị chứng rối loạn tâm thần sau di chứng chấn thương sọ não. Bác sĩ kê toa với liều lượng mỗi ngày 1 viên.
Uong mot luc 40 vien thuoc chua loan than, nguoi dan ong hon me sau
Người đàn ông uống 1 lúc 40 viên thuốc Phenobarbital ngộ độc suýt chết. ảnh: BSCC 
Sau đợt lãnh thuốc, lọ thuốc Phenobarbital 0,1 g có 45 viên, ông H. đã uống hết 5 viên. Song, đến khi phát hiện ông H. rơi vào trạng thái lơ mơ trên giường, người nhà phát hiện không còn viên thuốc nào. Nghi ngờ bệnh nhân uống hết 40 viên thuốc còn lại, gia đình đã chuyển ông H. vào BV Nhân dân 115, TP.HCM.
Bác sĩ chẩn đoán ông H. ngộ độc Phenobarbital khi tiếp nhận, ê-kíp tiến hành hồi sức tích cực và lọc máu hấp phụ. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo.
Theo BS Trần Huy Nhật, khoa Hồi sức tích cực-chống độc, thuốc Phenobarbital được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh về rối loạn tâm thần nhưng nếu uống quá liều rất dễ ngộ độc. Bác sĩ khuyến cáo gia đình có người dùng thuốc Phenobarbital cần bảo quản kỹ và uống theo toa chỉ đỉnh của bác sĩ.

Khám mắt, cô gái được kê thuốc rối loạn cương dương và kết kinh dị

(Kiến Thức) -  Bác sĩ khám mắt và kê đơn cho cô đã nhầm giữa thuốc mỡ mắt "VitA-POS" và thuốc mỡ điều trị rối loạn cương dương có tên "Vitaros", khiến mắt của cô phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra tại một bệnh viện ở Anh. Một cô gái trẻ do bị khô mắt và chứng xói mòn giác mạc đã tới bệnh viện để điều trị. Thế nhưng sau khám xét, bác sĩ khám mắt đã kê nhầm thuốc cho cô, khiến những triệu chứng của bệnh xói mòn giác mạc của cô trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến hiện tượng mắt mờ, nhòe.
Ngay sau khi dùng thuốc và phát hiện sự bất thường, cô gái lập tức quay lại bệnh viện để khám. Hóa ra, bác sĩ khám mắt và kê đơn cho cô đã nhầm giữa thuốc mỡ mắt "VitA-POS" và thuốc mỡ điều trị rối loạn cương dương có tên "Vitaros", khiến mắt của cô phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Cô giáo nhẫn tâm trộn thuốc tâm thần vào cơm của học sinh

Vì nhà trường từ chối tăng lương, cô giáo mầm non đã nhẫn tâm trộn thuốc tâm thần vào cơm của học sinh. Sự việc xảy ra ở Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/3 tại trường mầm non Hồng Nhật thuộc trấn Hoàng Hà, Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (TQ). Theo đó, cô giáo mầm non phụ trách bán trú đã sử dụng thuốc có chất độc trộn vào cơm khiến 10 em học sinh phải nhập viện điều trị.
Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ vô cùng dữ dội. Tất cả mọi người đều không chấp nhận nổi hành vi phi nhân tính của cô giáo này.

Cảnh báo những trường hợp trẻ nhỏ uống nhầm thuốc đáng sợ gần đây

(Kiến Thức) - Trẻ nhỏ uống nhầm thuốc hay hóa chất đều rất nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Thời gian gần đây, số trẻ phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thuốc tây, thuốc trừ sâu đáng cảnh báo.

Tưởng thuốc tâm thần là kẹo, 3 chị em bất tỉnh
Mới đây, Khoa Cấp cứu- Chống độc, BV Nhi TƯ vừa tiếp nhận 3 cháu bé ở Mỹ Đức, Hà Nội bị uống nhầm thuốc điều trị tâm thần. Trong đó bé N.T.M (5 tuổi) và N.T.H. (3 tuổi) là 2 chị em ruột, bé N.T.T (3 tuổi) là em họ, cả 3 nhập viện trong trạng li bì, hôn mê sâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới