Tử hình kẻ phân xác vợ vì muốn chia tài sản

Sau khi gây án, thủ phạm bình tĩnh kéo xác vợ vào nhà vệ sinh phân thành nhiều mảnh. Một số bộ phận, kẻ giết người cho vào tủ lạnh.

Sáng 25/5/2018, Trần Đăng Khoa (68 tuổi, ngụ ở huyện Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc) hẹn gặp vợ là Giản Mỹ Châu tại căn hộ của ông ta để bàn về việc phân chia tài sản khi ly hôn. Tại đây, ông ta đã gây án rồi phân xác vợ.
Giết vợ sau hơn 40 năm chung sống
Sau hơn 40 năm chung sống cùng nhau, năm 2016, vợ chồng ông Trần quyết định ly hôn. Đến tháng 8/2017, cả hai đăng kí kết hôn lại tuy nhiên chưa dọn về sống chung.
Tu hinh ke phan xac vo vi muon chia tai san
Hình ảnh bà Giản đến nhà chồng ngày 25/5/2018. Ảnh: TVBS.
Chưa tròn một năm sau, cặp vợ chồng này lại quyết định ly hôn lần nữa. Bà Giản khi đó đồng ý chia cho ông Trần một nửa tài sản. Đợi lâu không thấy bà Giản thực hiện, ông Trần gọi điện hẹn gặp để nói rõ ràng.
Lần gặp này, ông bà vẫn không đạt được thỏa thuận. Tức giận, ông Trần xuống bếp lấy dao và búa sát hại vợ mặc cho nạn nhân van xin.
Xong việc, thủ phạm bình tĩnh kéo xác vợ vào nhà vệ sinh phân thành nhiều mảnh. Một số bộ phận, kẻ giết người cho vào tủ lạnh.
Tối hôm đó, con gái liên lạc với mẹ không được nên điện cho bố để tìm. Do ông Trần không bắt máy nên cô phải đến tận nơi để tìm.
Trong căn hộ, con gái bà Giản thấy vết máu trên tường, đầu ông Trần bị thương còn dính máu. Cô linh cảm có điều gì đó không hay có thể xảy ra với mẹ mình.
Hôm sau, lợi dụng lúc bố ở bệnh viện điều trị, cô vội tìm kiếm thứ gì đó trong căn hộ. Phát hiện túi nylon dính máu, cô trực tiếp đem đến đồn cảnh sát yêu cầu giúp đỡ.
Cảnh sát mở ra phát hiện bên trong là bộ phận thi thể bà Giản Mỹ Châu. Cô con gái đã khóc ngất bên thi thể của mẹ.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến căn hộ của Trần Đăng Khoa khám xét và tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Một cảnh sát chia sẻ: "Nạn nhân bị hung thủ hành hung và giết hại dã man. Cả đời tôi chưa thấy cảnh tượng đó bao giờ".
Ông Trần bị bắt ngày 26/5/2018. Khi tỉnh rượu ông ta nói: "Tôi sai rồi".
Hung thủ đổ tội cho "người đàn bà bằng gỗ"
Tháng 9/2018, VKS huyện Đào Viên đề nghị truy tố Trần Đăng Khoa về tội Giết người và Hủy hoại thi thể. Mức án cơ quan này đề xuất là tử hình.
Tu hinh ke phan xac vo vi muon chia tai san-Hinh-2
Vợ chồng ông Trần khi còn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: TVBS.
Ngày 5/7 năm nay, phiên tòa sơ thẩm được mở ra. Phán quyết của tòa ghi rõ: "Trần Đăng Khoa tuy chỉ giết một người, nhưng nếu chỉ phạt chung thân thì không thể đánh giá hết mức độ phạm tội của bị cáo. Sau khi gây án, ông Trần không biết hối cải mà một lần nữa hủy hoại thi thể, làm nhục linh hồn người đã khuất". Vì thế, tòa tuyên án tử hình.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 16/10, Trần Đăng Khoa bịa ra câu chuyện mình không phải là hung thủ mà là một "người đàn bà bằng gỗ" đã giết bà Giản Mỹ Châu. Ý đồ của hắn muốn dựa vào đó để được yêu cầu giám định tâm thần.
Tuy nhiên, các con và người thân của bị cáo đồng loạt cho ý kiến rằng ông Trần ở thời điểm gây án hoàn toàn không có dấu hiệu về tâm thần, giao tiếp với mọi người hoàn toàn bình thường.
Luật sư bào chữa cho bị cáo muốn phiên tòa phúc thẩm tiếp tục diễn ra nhưng cần thẩm định vấn đề về thần kinh và khả năng giáo hóa của ông ta có còn hay không.
Trần Đăng Khoa vẫn đang đợi để ra phiên tòa phúc thẩm. Con cái và họ hàng của kẻ giết người đều không ủng hộ việc giám định tâm thần với ông ta.

Sự thật vỡ lở sau vụ ly hôn giả, chồng đau đớn mất trắng tài sản

Nếu thời gian quay trở lại, ông chồng này chắc chắn sẽ không làm chuyện như thế để rồi phải lãnh hậu quả không ngờ khi toàn bộ tài sản do chính tay mình làm ra lại không thuộc về mình trong chớp mắt.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi tên A Phán (tên đã được thay đổi) làm kinh doanh ở Hàng Châu, Trung Quốc và tích góp tiền mua được 9 căn nhà ở đây. Vài năm trước, ông Phán nghe nhiều người trong ngành khuyên rằng nên chuyển nhượng tài sản để tránh rủi ro về pháp luật. Sau đó, ông đã quyết định nghĩ đến một cách, chính là làm giấy ly hôn giả và giao hết toàn bộ 9 căn nhà cho vợ.

Ly hôn nhưng vẫn đòi “sở hữu vợ”, chồng cũ sát hại chồng mới

Dù đã ly hôn nhưng gã đàn ông này không cho phép vợ cũ có hạnh phúc mới. Với họ, vợ cũ vẫn là “của mình”, mình vẫn được “sở hữu” nên không được phép đi cùng hay chung đụng với người đàn ông khác.

Hung thủ giấu mặt

Ly hôn kiểu A Rập Xêút

Báo chí A Rập Xêút mới đây đã liệt kê top-5 những vụ ly hôn kỳ quặc nhất ở nước này.

Trước hết là vụ một người đệ đơn ly hôn sau khi người vợ cứ phăng phăng đi trước anh ta mặc dù anh ta đã đề nghị cô đi bên cạnh.

Ly hon kieu A Rap Xeut
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới