Triệu phú bỏ 15 triệu USD mua cả ngọn núi để tạc tượng gia đình

Nhằm lưu giữ hình ảnh gia đình còn mãi với thời gian và cho đông đảo mọi người chiêm ngưỡng, một vị triệu phú Anh sẵn sàng bỏ số tiền khổng lồ mua đứt cả ngọn núi làm tài sản riêng.

Trang web HushHush.com chuyên bán các mặt hàng xa xỉ phẩm dành riêng cho giới nhà giàu, mới đây tiết lộ câu chuyện về một triệu phú bí ẩn tìm đến họ và đưa ra một yêu cầu rất bất thường: tìm mua một ngọn núi hoặc một vách đá ở Anh để điêu khắc gương mặt của cả gia đình vào lòng núi.
Trieu phu bo 15 trieu USD mua ca ngon nui de tac tuong gia dinh
Được gợi cảm hứng từ ngọn núi điêu khắc 4 vị tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, một triệu phú người Anh cũng có tham vọng tạc toàn bộ gương mặt của gia đình mình lên vách núi. 
“Tôi tự hỏi không biết công ty có bán ngọn núi nào không? Một vách đá chẳng hạn. Lý do tôi hỏi điều này bởi vì tôi muốn mua một ngọn núi để điêu khắc khuôn mặt các người thân trong gia đình lên đó. Đó là cách tuyệt vời và độc đáo để gây ngạc nhiên cho họ, đồng thời khiến hình ảnh gia đình tôi mãi lưu giữ theo thời gian” – vị triệu phú ẩn danh viết.
Mong muốn tạc chân dung của cả gia đình vào vách đá của vị triệu phú được lấy cảm hứng từ ngọn núi Rushmore nổi tiếng – nơi chân dung 4 vị tổng thống có ảnh hưởng nhất lịch sử nước Mỹ được tạc vào lòng núi.
Theo yêu cầu của vị khách hàng giàu có, “bất động sản” bằng đá phải phù hợp với việc khắc chân dung, đồng thời có diện tích đủ lớn để khắc toàn bộ gương mặt của gia đình bao gồm người triệu phú, vợ ông, ba đứa con của họ và chú chó cưng.
Vị triệu phú sẵn sàng trả tới 12 triệu bảng Anh (15,5 triệu đô la) cho riêng ngọn núi cần mua, chưa tính đến ngân sách riêng cho nhóm thợ đảm nhận công việc chạm khắc trên vách đá.
Đây không phải là lần đầu vị triệu phú ẩn danh tìm kiếm những món quà không chỉ đắt tiền mà còn độc đáo, kỳ lạ để tặng cho người thân. Hai năm trước, ông đã mua cho gia đình mình nguyên một hòn đảo tư nhân làm nơi nghỉ dưỡng.
Trieu phu bo 15 trieu USD mua ca ngon nui de tac tuong gia dinh-Hinh-2
Trước đó, vị triệu phú từng mua nguyên một hòn đảo để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình. Yêu cầu oái ăm lần này khiến công ty chuyên bán các mặt hàng xa xỉ một lần nữa phải đau đầu tìm kiếm. 
HushHush.com hiện không có núi hoặc vách đá nào trong danh sách các mặt hàng được bày bán, nhưng vì triệu phú là khách hàng trung thành của công ty này nên họ đã đưa yêu cầu của khách hàng rộng rãi tới công chúng với hy vọng tìm được “sản phẩm” phù hợp.
Aaron Harpin, người sáng lập và giám đốc của HushHush.com, cho biết những vị khách giàu có từng gửi cho công ty những yêu cầu oái ăm tương tự trong quá khứ, song đây là lần đầu tiên họ phải nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng.
“Vị triệu phú này đã tin tưởng dịch vụ của công ty từ ngày đầu thành lập. Ngài ấy thường gửi cho chúng tôi những yêu cầu các mặt hàng cụ thể nhưng thường không có sẵn trên trang web. Chúng tôi đã đáp ứng được hầu hết mọi yêu cầu, song lần này chúng tôi cần đến sự trợ giúp.
Rõ ràng, vị triệu phú đã tự mình tìm hiểu trước đó, cũng như chúng tôi đã thực hiện việc tìm kiếm, nhưng có lẽ đó là một ngọn núi hoặc vách đá nào đó ở Anh mà chúng tôi chưa nghĩ đến, đó là lý do tại sao chúng tôi nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng” – vị giám đốc cho biết.

Triệu phú xổ số để quên vé trúng thưởng trên ô tô suốt 2 tháng

Một người đàn ông tại bang Michigan (Mỹ) đã để quên tấm vé trúng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) trên ôtô suốt hai tháng trời.

UPI đưa tin, anh Peter DeLuca (51 tuổi) đã mua một vé xổ số Powerball vào hôm 13/10 tại một cửa hàng rau quả. Tuy nhiên, anh đã gần như không nhớ gì tới nó.
Trieu phu xo so de quen ve trung thuong tren o to suot 2 thang
Peter DeLuca tươi cười khi lĩnh giải thưởng. (Ảnh: UPI) 
"Tôi mua một tấm vé khi giải thưởng ngày càng cao lên", Peter nói, đồng thời cho biết anh chỉ nhớ ra khi nhìn thấy nó vào hôm 19/12.

Hãi hùng cuộc sống ở thành phố “Venice của Trung Đông” một thời

(Kiến Thức) - Với nhiều tòa nhà cổ kính và kênh đào tuyệt đẹp, thành phố Basra của Iraq từng được mệnh danh là "Venice của Phương Đông". Tuy nhiên, thành phố này hiện đang đối diện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi
 Theo Al Jazeera, thành phố Basra của Iraq từng được mệnh danh là "Venice của Phương Đông". Tuy nhiên, thành phố phía nam Iraq này đang đối diện với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, khi những dòng sông trong thành phố biến thành bãi rác ngoài trời. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-2
 Theo Choukri al-Hassan, một chuyên gia nghiên cứu về ô nhiễm nguồn nước và không khí tại Đại học Basra, cho biết trong những tháng gần đây, khoảng 118 nghìn người đã phải nhập viện do mắc những bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm như sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy,...

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-3
 “Nguồn nước ở Basra bị ô nhiễm nặng đến mức bạn không thể rửa mặt. Cua, cá chết. Hệ sinh thái đang thay đổi, đó là một thảm họa”, chuyên gia al-Hassan cho hay. Ảnh chụp tại sông Al-Ashar ở Basra.

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-4
Được biết, cuộc khủng hoảng nước cũng ảnh hưởng tới các khu vực khác ở Iraq, trong đó có vùng đầm lầy Mesopotamian, phía bắc Basra. 

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-5
“Nhiều khi người dân không muốn đi khám bác sĩ. Họ sợ rằng có thể phát hiện ra bệnh ung thư”, Ali Kassem, nhà hoạt động 27 tuổi cho biết. Ảnh: Một người đàn ông ngồi trên ghế tại quảng trường Abdel Karim, khu vực từng diễn ra cuộc biểu tình chống khủng hoảng nước, tham nhũng và tình trạng thất nghiệp hồi năm 2018. 

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-6
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng ở Basra tiếp tục khiến nhiều thanh niên và các nhà hoạt động môi trường phải xuống đường biểu tình do tình trạng thiếu nước và chính phủ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng. 

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-7
 Cá được bán hàng ngày tại một khu chợ ở thành phố Basra.

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-8
 Một trong những con kênh của sông Shatt al-Arab trong thành phố Basra.

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-9
 Hussein sống cùng với gia đình ở Ahwar. Được biết, nhiều người dân địa phương đã buộc phải rời khỏi khu vực này do điều kiện sống khắc nghiệt.

Hai hung cuoc song o thanh pho “Venice cua Trung Dong” mot thoi-Hinh-10
Con trai và cháu gái của Hussein ngồi trên thuyền. Họ là những người may mắn vẫn được đến trường trong khi những người đứa trẻ khác đã phải nghỉ học. 

Nghe người dân Triều Tiên nói về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

(Kiến Thức) - Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới, người dân Triều Tiên tỏ ra kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ có bước đột phá.

Theo tờ Kyodo News (Nhật Bản), trước thềm hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới, người dân Bình Nhưỡng ngày càng hy vọng nước này sẽ đạt được bước đột phá về mặt kinh tế.

Nhiều người dân Triều Tiên bày tỏ hy vọng rằng nền kinh tế của nước này được hồi sinh nhờ sự cải thiện mối quan hệ với Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới