Tờ séc nửa triệu đô của vua dầu lửa Rockefeller và kết cục bất ngờ

Một chủ doanh nghiệp ngập chìm trong nợ nần và không có cách nào thoát ra nổi. Các ngân hàng đã đóng cửa với ông ta, trong khi nhà cung cấp từ chối hợp tác nếu không thanh toán.

Đột nhiên một người đàn ông cao tuổi xuất hiện. “Tôi có thể nhận ra anh đang phiền não”, ông ta cất lời. Sau khi nghe chủ doanh nghiệp giãi bày, ông ta nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi sẽ giúp anh” rồi rút một cuốn séc. Ông ta hỏi tên chủ doanh nghiệp, viết vào một tờ séc rồi xé ra. “Hãy nhận lấy món tiền này. Đúng ngày này năm sau anh hãy gặp tôi ở đây và khi đó anh có thể trả nó lại cho tôi”, ông già nói xong rồi nhanh chóng biến mất như khi đến.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Chủ doanh nghiệp định thần rồi nhìn vào tờ séc. Số tiền trong đó ghi 500.000USD, ký tên John D.Rockefeller, một trong những người giàu nhất thế giới. “Mình thật may mắn”, anh ta thầm nghĩ, “với số tiền này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết”. Song khi quả quyết đứng lên, anh bỗng thay đổi ý định và gấp tờ séc lại, cất vào trong ví.
Tự tin mình sẽ không thể phá sản với lựa chọn cuối cùng là dùng đến khoản tiền “giắt lưng” này, chủ doanh nghiệp đàm phán tốt hơn và xin lui được thời hạn trả nợ ngân hàng. Anh điều chỉnh lại những hạng mục kinh doanh kém hiệu quả và tập trung vào một số hợp đồng nhỏ hơn nhưng chắc chắn hơn.
Giai đoạn khốn khó qua đi và việc làm ăn dần được phục hồi.
Đúng 1 năm sau, chủ doanh nghiệp lại đến công viên với tờ séc vẫn chưa dùng. Ông già nọ cũng đến sau ít phút, nhưng khi chủ doanh nghiệp vừa trả lại tờ séc và kể câu chuyện của mình thì một nữ y tá xuất hiện và kéo tay ông già. “Ông ấy chưa làm gì phiền toái cho ngài chứ?”, nữ y tá kêu lên, “Tôi thành thật xin lỗi, ông ấy thường trốn khỏi bệnh viện và nói với mọi người ông ấy là Rockefeller”. Nói xong, nữ y tá kéo người đàn ông đi khỏi.
Chủ doanh nghiệp sững sờ, đứng im tại chỗ rồi đột nhiên cười lớn. Cả năm qua, anh đã yên tâm lao vào làm ăn với niềm tin mình có nửa triệu USD trong túi. Hóa ra không phải tiền giúp anh thay đổi vận mệnh của mình, mà chính niềm tin mới là khoản vốn mạnh nhất mà anh có.

Cách tự chế điều hòa làm mát cho ngày nắng nóng đỉnh điểm

(Kiến Thức) - Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, không ít gia đình phải vật vã chống chọi với cái nóng vì không có điều hòa. Chính vì vậy, điều hòa tự chế là giải pháp lý tưởng để xua đi cái nóng oi bức trong căn phòng.
 

Chỉ với chiếc thùng xốp, quạt điện mini, một đoạn ống nhựa ngắn, keo dán với vài công đoạn đơn giản là cách mà nhiều người có thể tự chế ra điều hòa mát lạnh. Ảnh: VTC.
 Chỉ với chiếc thùng xốp, quạt điện mini, một đoạn ống nhựa ngắn, keo dán với vài công đoạn  đơn giản là cách mà nhiều người có thể tự chế ra điều hòa mát lạnh. Ảnh: VTC.

Muốn làm giàu thì không được phép sợ 7 điều này!

Rất nhiều người sợ bị đánh giá, nhưng sống theo suy nghĩ của người khác – kể cả là gia đình hay bạn bè thân thiết – sẽ chỉ càng khiến bạn mệt mỏi mà thôi…

Dưới đây là 7 nỗi sợ hãi lớn nhất bạn cần vượt qua nếu muốn chạm tay tới sự thành công và giàu có.

Kỳ diệu lão nông xây "biệt phủ" hoành tráng nhờ nuôi tôm, trông cây

Với mô hình trồng cây trái, nuôi gà, nuôi tôm, cua, cá cá nước ngọt cho thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, lão nông đã cất được cả "biệt phủ" hoành tráng khiến nhiều người trầm trồ.

Lão nông làm thế nào xây được "biệt phủ" từ cái cây, con tôm, tờ Dân Việt thông tin:

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.