"Thợ săn kho báu" trong những đống rác của các tỷ phú

Từ máy pha cà phê, máy hút bụi, máy sấy tóc vẫn hoạt động tốt, cho đến mũ bảo hiểm, hay một bọc túi chứa đầy quần áo thừa là những thứ ông Orta nhặt được ở nhà ông chủ Facebook.

Theo The New York Times, câu chuyện tưởng đùa mà hoàn toàn có thật này đang diễn ra tại thành phố San Francisco, Mỹ, nơi việc nhặt nhạnh những món đồ còn dùng được trong những xe rác của các tòa cao ốc triệu USD đã trở thành một công việc hết sức quen thuộc, đặc biệt với “thợ săn kho báu” Jake Orta.
Ông Orta, một cựu chiến binh vô gia cư, thường nhặt được những món đồ có giá trị từ những xe đẩy rác nơi sinh sống của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg.
“Bạn không bao giờ có thể biết được mình sẽ tìm được thứ gì, và nó luôn khiến cho bạn hết sức ngạc nhiên” - ông Orta chia sẻ.
Ông Jake Orta đang tìm kiếm những vật phẩm bỏ đi trong thùng rác ở gần căn hộ của Mark Zuckerberg trong đêm. Ảnh. NYT
Ông Jake Orta đang tìm kiếm những vật phẩm bỏ đi trong thùng rác ở gần căn hộ của Mark Zuckerberg trong đêm. Ảnh. NYT 
Là một cựu quân nhân phục vụ nhiều năm trong lực lượng Không quân Mỹ, nay đã 56 tuổi, ông Orta đã phải vật lộn với cuộc sống bấp bênh, chứng nghiện rượu khi từ giã bộ quân phục và sống trong ngôi nhà do chính phủ trợ cấp.
Để kiếm được từ 30-40 USD mỗi ngày, ông Orta phải rời nhà lúc chập tối, lang thang đến các khu căn hộ, cao ốc cao cấp để tìm kiếm những chiếc xe rác bên đường và tìm những món đồ bỏ đi với đồ nghề chỉ là một chiếc đèn pin.
Sau đó những món đồ có giá trị sẽ được rao bán trên các phiên chợ đồ cũ trên phố. Món đồ yêu thích nhất của ông Orta tìm được là bộ sưu tập các tờ báo từ khắp nơi trên thế giới ghi lại diễn biến của cuộc Thế chiến thứ II. Ông tự hỏi tại sao mọi người lại vứt thứ có giá trị lịch sử như vậy.
Một người bạn của ông Orta nhận xét: “Đôi khi những thứ bỏ đi của người này là kho báu của người kia”.
Ông Orta (bên phải) đang bán một số món đồ mình tìm được. Mục tiêu mỗi ngày của ông là 30-40 USD. Ảnh NYT
Ông Orta (bên phải) đang bán một số món đồ mình tìm được. Mục tiêu mỗi ngày của ông là 30-40 USD. Ảnh NYT 
San Francisco hiện có hàng trăm người mưu sinh bằng công việc nhặt rác. Với một số người, việc thu thập những thứ người khác bỏ đi để sử dụng sẽ làm tăng các mặt hàng có khả năng tái chế hơn thay vì lãng phí chúng ở các bãi rác khổng lồ.
Tuy nhiên, sự phức tạp giữa những người vô gia cư và tỷ lệ gia tăng các tệ nạn xã hội đang dấy lên mối lo ngại của của nhà chức trách đối với sự phát triển của thành phố.
Xu hướng nhặt rác của người giảu đã phản ánh khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn ở San Francisco.
Một phân tích về dữ liệu Điều tra dân số Mỹ năm 2017 của Bloomberg cho thấy khoảng cách thu nhập giữa 20% nhóm người giàu nhất và 20% người nghèo nhất ở San Francisco đứng đầu cả nước với sự chênh lệch lên đến 339.900 USD.
Tuy nhiên, đối với một số người, việc khám phá kho báu ở những bãi rác giống một sở thích hơn là cách kiếm sống. Trước đó, New York Post cũng đã đưa tin về một người phụ nữ khoảng 60 tuổi sở hữu tài sản trị giá hơn 8 triệu USDnhưng vẫn đi khắp nơi để thu thập các vật phẩm trong thùng rác cho vui.

"Kho báu" chè Shan tuyết cổ thụ 70 tuổi nơi vùng cao bản Suối Lìn

Vườn chè Shan tuyết cổ thụ của gia đình ông Triệu Văn Cai, sinh năm 1957, dân tộc Dao Tiền, sinh sống ở bản Suối Lìn (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là niềm tự hào của bà con dân tộc nơi đây khi những cây chè đã hơn 70 tuổi.

Ông Triệu Văn Cai chia sẻ: Vườn chè shan tuyết cổ thụ được bố mẹ tôi trồng từ nhiều năm trước. Đến nay, những cây chè này cũng được hơn 70 năm tuổi. Thời gian trước vườn chè có hơn 40 cây, nhưng do vườn ở xa nhà, không có thời gian giám sát nên đã bị 1 số hộ chặt phá lấn chiếm để làm nương rẫy, giờ chỉ còn 20 cây. Sau đó, tôi nghĩ phải tìm cách nào đó để gìn giữ giống chè quý này.

Phát hiện “khối thịt bầy nhầy”, không ngờ là vật quý hơn 35 tỷ đồng?

Một người đàn ông Trung Quốc tình cờ phát hiện vật thể lạ có hình dạng kỳ quái, không ngờ rằng đây là cả một kho báu quý giá.

Phat hien “khoi thit bay nhay”, khong ngo la vat quy hon 35 ty dong?
Vật thể lạ mà người đàn ông Trung Quốc tình cờ phát hiện. 
Theo Sina, các phóng viên hôm 16.3 đã có mặt tại nhà của người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc.
Người đàn ông này nói rằng mình tình cờ tìm thấy vật thể lạ khi làm việc trên công trường xây dựng tại Thượng Hải.
Vật thể lạ này có mặt ngoài mềm mại, độ đàn hồi giống như bánh đúc. Quan sát kỹ hơn, vật thể này hoàn toàn trong suốt với kết cấu như bọt biển.
Phat hien “khoi thit bay nhay”, khong ngo la vat quy hon 35 ty dong?-Hinh-2
Vật thể này được cho là có giá lên tới 31 tỷ đồng. 
Người đàn ông nói với các phóng viên rằng mình đã đem vật thể này cho chuyên gia giám định. Kết quả cho thấy đây là nguồn dược liệu quý, được gọi là gọi là "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã", nặng hơn 3kg.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức tiếp tục bị cảnh báo

(Kiến Thức) - Cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa bị điểm tên trong danh sách những mã cổ phiếu ở diện cảnh báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Điều đáng nói là, trước đó, cổ phiếu HAG của công ty bầu Đức cũng bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/5/2018.
Nguyên nhân khiến HAG tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo lần này là do theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty năm 2018 là 117,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm 36,43 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới