Thiếu phụ xinh đẹp “mất tích” bí ẩn đã về nhà thế nào?

Sau gần một tháng được cho là “mất tích” bí ẩn, thiếu phụ xinh đẹp ở Cà Mau đã trở về nhà.

Trưa 1/2, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, chiều hai hôm trước (30/1), chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi, vợ anh Khánh) đã trở về nhà sau gần 1 tháng bỏ nhà đi.
Chân dung chị Trần Cẩm Tiên - Ảnh: Gia đình cung cấp
Chân dung chị Trần Cẩm Tiên - Ảnh: Gia đình cung cấp 
Theo anh Khánh, hiện tinh thần của vợ anh vẫn chưa ổn định và đang ở bên nhà mẹ ruột, trông rất tiều tụy, gầy đi nhiều so với trước. “Lúc đi, Tiên được 10 nhưng về chỉ còn cỡ 3 - 4 thôi… Thấy vậy, gia đình cũng không hỏi thăm gì nhiều để chị bớt lo lắng”, anh Khánh chia sẻ.
Cũng theo anh Khánh, khi về đến cầu Định Thành (giáp ranh xã Tắc Vân, TP. Cà Mau) chị Tiên gọi người nhà ra rước về. Chị Tiên tâm sự là do bị bệnh nên không biết đi đâu, chỉ biết có người phụ nữ lạ đưa vào chùa ở Vĩnh Long. Việc chị Tiên quay về khiến cả gia đình anh Khánh vui mừng.
Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào sáng 5/1, chị Tiên cùng một vài người thân trong gia đình thuê ô tô đi viếng Mẹ Nam Hải (Quán Âm Phật đài) ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu). Tuy nhiên, khi mọi người về đến nhà thì không thấy chị Tiên, điện thoại khi đó cũng không liên lạc được, nên đã vội đi tìm và báo lên cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Trong lúc chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12h ngày 13/1, anh Khánh bất ngờ nhận được tin, có một người đàn ông gọi điện báo chị Tiên đang bị giam giữ ở cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) và yêu cầu cầm 2.000 USD qua chuộc về.

Ảnh: Nhân viên vườn thú căng mình ủ ấm cho voi, hổ, báo

Trong những ngày rét đậm, rét hại đỉnh điểm, nhân viên vườn thú Thủ Lệ, đoàn xiếc căng mình trực 24/24 giờ để chống rét cho các cá thể động vật như voi, hổ, báo, nai, chim...

Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.
Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ  biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.  

Lạ lùng các vụ mất tích gây xôn xao dư luận

(Kiến Thức) - Liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra không ít vụ mất tích bí ẩn, thậm chí liên quan tới cả chiến sĩ công an.

Chiến sĩ công an mất tích trên đường về nhận công tác
Theo gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chiến sĩ này đã mất liên lạc khi trên đường từ trường về nhà. Cụ thể, hôm 30/9, anh có gọi điện về nhà báo là ngày 2/10 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Hà Nội.

Ra Hà Nội "nhận thưởng", một học sinh mất tích bí ẩn

Một học sinh mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày nay trên đường ra Hà Nội "nhận thưởng" sau một cú điện thoại. 

Liên quan tới vụ việc một học sinh mất tích khi đi "nhận thưởng", CA TPHCM cho hay:

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.