Vợ chồng già một tuần 2 lần trúng số, rinh về 10 tỷ

Google News

Chỉ trong vòng một tuần, cặp vợ chồng ở Isle of Wight, Anh đã liên tiếp trúng số với hai giải độc đắc có tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng.

Sau khi trúng số gần 150.000 bảng Anh vào ngày 29/9, vợ chồng ông bà Jane và Alan Slater (ở Isle of Wight, Anh) lại đoạt giải độc đắc khi chú chó cưng của họ tìm thấy một chiếc vé số bị bỏ quên trên xe ô tô vào ngày 5/10.
Vào ngày 29/9, vợ chồng này đã may mắn trúng số giải độc đắc gần 150.000 bảng Anh (tương đương gần 5 tỷ đồng) của công ty xổ số EuroMillions.
Ông Alan Slater (65 tuổi) cho biết: “Tôi phát hiện ra mình trúng số độc đắc lần đầu tiên khi vừa đi làm về vào buổi đêm. Khi đó, tôi đang theo dõi kết quả thể thao và xổ số thì bất ngờ thấy tờ vé số trên tay mình trùng khớp hoàn toàn với dãy số trúng giải đặc biệt trên màn hình ti vi. Ngay lập tức, tôi chạy lên báo tin vui với vợ đang nằm trên giường. Vợ tôi ngồi dậy và có vẻ cảm thấy phiền khi bị tôi đánh thức. Khi tôi nói mình trúng số độc đắc, bà ấy còn tưởng rằng tôi đang nói đùa.”
Hai ông bà Alan và Jane Slater đã chơi xổ số hàng chục năm nhưng chưa trúng giải độc đắc lần nào. Do đó, tin vui đến vào giữa đêm đã khiến hai ông bà quá sốc.
Không thể tin rằng mình đã chiến thắng, cặp đôi già đã phải đi vòng quanh sân vào lúc 2 giờ sáng để… hít thở không khí trong lành nhằm giúp đầu óc tỉnh táo và minh mẫn hơn, từ đó xác định lại chính xác xem có phải mình trúng số thật hay không.
Cặp đôi Jane và Alan Slater vui mừng trong bữa tiệc ăn mừng trúng số độc đắc. 
Một tuần sau đó, vào ngày 5/10, khi bà Jane đang bước vào xe và mải bàn bạc cùng ông Alan về việc sẽ làm gì với số tiền trúng số, chú chó Ruby của cặp đôi đã nhảy lên ghế sau ô tô khiến một mảnh vé số kẹt trong ghế vô tình bay xuống chân bà chủ.
Bà Jane nhặt chiếc vé số lên và tưởng rằng đó chính là chiếc vé số trúng giải độc đắc trước đó. Thoạt đầu, bà vô cùng giận dữ vì nghĩ rằng ông Alan đã mang chiếc vé số quý giá đi khoe và không giữ gìn cẩn thận.
Tuy nhiên sau đó, hai vợ chồng nhận ra rằng đây là một chiếc vé số khác mà họ đã mua từ lâu và để quên trên xe. Khi tra kết quả, họ càng bất ngờ khi chiếc vé số này cũng trúng giải độc đắc với số tiền gần 150.000 bảng Anh giống như chiếc vé số trước đó.
 Một sự may mắn không tưởng đã đến với đôi vợ chồng già nhờ chú chó Ruby.
Đặc biệt hơn cả, ngày 5/10 - ngày mà chú chó Ruby của ông bà may mắn phát hiện ra chiếc vé số độc đắc thứ hai cũng chính là ngày sinh nhật của Ruby. Nhờ có công đem lại số tiền lớn cho ông bà chủ, Ruby sẽ được tặng những phần thưởng ngọt ngào.
 Ông bà Alan và Jane Slater cho biết sẽ thưởng hậu hĩnh cho Ruby.
Với số tiền trúng thưởng tổng cộng là gần 300.000 bảng Anh (gần 10 tỷ đồng), ông Alan đã quyết định về hưu và bà Jane đang lên kế hoạch tận hưởng tuổi già theo cách thật đáng nhớ.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)