Sếp tấn công tình dục tráo trở khiến người mẫu trẻ phải vào tù

Google News

Sau khi đồng ý gặp sếp tại căn hộ của ông ta, người mẫu trẻ bị gã tấn công và định cưỡng bức nhưng may mắn cô đã thoát thân.

Lời hẹn ẩn chứa âm mưu
Ekaterina là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, hành nghề người mẫu, quê gốc ở Irkutsk, Nga. Sau khi một công ty quản lý người mẫu đề xuất sang nước ngoài làm việc, Ekaterina đã bay tới Dubai. Dường như đây là cơ hội lớn tạo bước ngoặt cho sự nghiệp, bản thân Ekaterina có lẽ cũng đặt nhiều hi vọng cho lần xuất ngoại này.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, Ekaterina thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô cũng lọt vào mắt của ông chủ công ty người mẫu. Người này là một doanh nhân gốc Pakistan. Ông ta liên tục buông lời ong bướm tán tỉnh, nhưng Ekaterina đều khước từ. Một lần trong giờ làm việc, chủ công ty người mẫu là sếp của người mẫu trẻ này mời cô đến nhà ông ta. Căn hộ của vị đại gia này nằm trong một khu phức hợp căn hộ và khách sạn.
Khi nhận được lời mời, Ekaterina cũng không hề đề phòng và nghĩ ông ta sẽ giở trò gì với mình. Cho nên, cô vẫn quyết định tới gặp sếp. Tuy nhiên, khi đến nơi, gã đàn ông này quấy rối tình dục, chạm vào đầu gối của cô. Mặc dù tôn trọng sếp nhưng Ekaterina không thích những hành động gần gũi như vậy cho nên cô cự tuyệt bằng cách gạt tay người đàn ông kia ra khỏi người mình.
Không thực hiện được hành động quấy rối tình dục của mình, ông chủ công ty quản lý người mẫu tỏ ra tức giận. Ông ta thay đổi và hiện nguyên hình thành một kẻ điên rồ. Nữ người mẫu trẻ cảm nhận sự bất bình thường và lo lắng cho bản thân khi tới cuộc gặp này. "Tôi nhận ra phải nhanh chóng trốn thoát", Ekaterina nói.
Sự tráo trở của gã sếp khiến cô gái trẻ vào tù
Sep tan cong tinh duc trao tro khien nguoi mau tre phai vao tu
Ekaterian may mắn sống sót sau khi nhảy từ tầng 6 xuống. 
Ekaterian chạy ra hành lang nhưng gã đàn ông đồi bại chạy theo và túm lấy tóc cô, kéo trở vào phòng. "Ông ta cầm lấy con dao, đẩy tôi vào tường, túm lấy cổ khiến tôi nghẹt thở", nữ người mẫu nhớ lại.
Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn cố cởi quần áo trên người Ekaterina. Cô gái trẻ cho hay bản thân sợ ông ta giết mình bằng con dao đang cầm trên tay hơn là bị cưỡng hiếp.
Trong tình huống nguy cấp, Ekaterina vẫn cố thoát thân và ngăn hành động đồi bại của tên sếp "yêu râu xanh". Ekaterina nhanh chóng thoát thân bằng cách nhảy trong tình trạng lõa thể ra khỏi cửa sổ từ trên tầng 6. Cô bị rơi xuống một mái hiên. Cú nhảy khiến cho Ekaterina bị thương và phải nhập viện để chữa trị.
Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện Ekaterina bị chấn thương ở lưng. Cô phải trải qua 2 ca phẫu thuật và nẹp đinh ở cột sống để có thể đi lại sau khi hồi phục.
Để có tiền chữa trị cho con, mẹ của Ekaterina đã phải gây quỹ để có tiền thanh toán các chi phí y tế ở Dubai. Bà cũng lên tiếng phủ nhận thông tin trên mạng xã hội nói con gái bà hành nghề mại dâm. Người phụ nữ này cho hay con gái đến Dubai làm việc theo hợp đồng trong 1 tháng. Còn bạn của nạn nhân nói việc Ekaterina nhảy từ tầng 6 xuống là để giữ tính mạng và danh dự của bản thân.
Thế nhưng chuỗi ngày ác mộng với cô người mẫu trẻ vẫn chưa kết thúc. Trong khi Ekaterina cáo buộc sếp của cô cố gắng cưỡng hiếp mình thì hắn lại cáo buộc cô âm mưu giết người.
Gã đàn ông đồi bại quay ngoắt nói rằng Ekaterina dùng con dao tại hiện trường để cố giết mình và khiến ông ta bị thương. Cô người mẫu trẻ này bị cảnh sát bắt giữ về tội âm mưu giết người sau thời gian điều trị.
Ekaterina không ngờ gã sếp đồi bại có thể dựng lên câu chuyện và đổ lỗi cho cô. Sau phiên tòa, cô ở trong tù 3 tháng và được về Nga. Trong khi gã sếp đồi bại không chịu mức án nào và bị trục xuất về Pakistan.
Ekaterina thừa nhận cô sai lầm khi chấp nhận công việc ở nước ngoài như vậy. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn cảm thấy may mắn khi được trở về Nga.
Theo Việt Phong/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)