Nằm liệt giường vẫn không bỏ được "thú vui" đếm tiền

Google News

Cụ ông người Trung Quốc, đã 103 tuổi, phải nằm liệt giường nhiều năm song vẫn giữ "thú vui" đếm tiền hàng ngày như khi còn nhân viên giao dịch ngân hàng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, cụ Lin Yongqing, ở thành phố Bành Châu, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên do tuổi cao sức yếu, hiện phải dành phần lớn thời gian nằm liệt trên giường, song vẫn giữ "thú vui" đếm tiền hàng ngày.
Người thân cụ Liu cho biết, cụ từng làm nhân viên giao dịch ngân hàng và rất yêu thích công việc này. Do đó, khi về hưu, cụ vẫn giữ thói quen đếm tiền hàng ngày. Kể cả khi cụ Liu phải nằm liệt trên giường, con trai cụ vẫn để những tệp tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ bên gối bố để cụ đếm.
Nam liet giuong van khong bo duoc thu vui dem tien
Cụ ông 103 tuổi nằm trên giường đếm tiền hàng ngày. 
Mặc dù là người nghiện thuốc lá, song cụ Liu có sức khỏe rất tốt và hiện đầu óc vẫn minh mẫn. Trước khi bước sang tuổi 100, cụ ông thậm chí vẫn có thể tự đi lên xuống cầu thang tại nhà riêng hoặc đi bộ tới nhà bạn chơi mạt chược.
Hiện, cụ dành hầu hết thời gian trên giường nghe nhạc trên đài phát thanh, hút thuốc lá và đếm tiền mặt. Cụ Liu sống với người con trai mù 75 tuổi và người vợ 90 tuổi.
Mời quý độc giả xem video Cô gái bị mắc chứng bệnh lạ (nguồn Youtube):
Theo Dân Việt

Bình luận(0)