Chồng say rượu bắn chết vợ vì nấu cơm muộn

Google News

Người đàn ông 60 tuổi đã gây lộn với vợ mình là Sunaina Kumar rồi sau đó dùng súng bắn chết vợ.

Hôm 8/7 vừa qua Ashok Kumar bị cáo buộc bắn chết vợ Sunaina, 55 tuổi tại thành phố Ghaziabad, gần Thủ đô New Delhi.
Sự việc đau lòng trên xảy ra khi ông Kumar trở về nhà vào khoảng 9h tối trong tình trạng say xỉn và yêu cầu vợ mình phải nấu bữa tối. Không được đáp ứng, ông Kumar và vợ đã cãi lộn, sau đó người đàn ông 60 tuổi dùng súng bắn vợ.
Chong say ruou ban chet vo vi nau com muon
Bi hài chồng say rượu bắn chết vợ vì nấu cơm muộn (Hình ảnh minh họa) 
Ngay sau đó bà Sunaina đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
Con trai Rinku (32 tuổi) trả lời Times of India và cho biết, ông Kumar đã rút súng ra và đe dọa bà Sunaina. Anh, vợ anh và anh trai cố gắng can thiệp nhưng ông Kumar vẫn nổ súng và viên đạn găm thẳng vào đầu bà Sunaina.
Sau khi bị bắt giữ, ông Kumar đã thú nhận hành động của mình.
Theo Thạch Thảo/Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)