Hoạt động tập thể lần này đặc biệt tập trung vào các bệnh phát triển ở khu vực nhạy cảm dưới thắt lưng như ung thư tinh hoàn, ung thư âm đạo, ung thư buồng trứng…
Tham gia buổi ra mắt đặc biệt, trang phục của đám đông chủ yếu là áo ngực, quần lót hoặc một số bộ đồ tự tạo. Joanne Hineman – một thành viên trong đám đông tâm sự: Cô hoàn toàn xa lạ với ung thư tinh hoàn và nghĩ nó không bao giờ tấn công gia đình mình. Chỉ đến khi bác sĩ chẩn đoán con trai Jake của cô mắc bệnh năm 2010 thì Joanne mới có cái nhìn toàn diện về nó. “Không một ai xung quanh tôi hiểu về căn bệnh. Sự thực là chúng tôi thấy ngại ngùng và không muốn ai biết về nó”, Joanne chia sẻ thêm. Thực tế, đây là hoạt động do Quỹ Ung thư Alberta tổ chức lần thứ tám mọi người tổ chức thành đám đông để thu hút sự chú ý về căn bệnh. Nó cũng là hoạt động thiết thực giúp nâng tổng số tiền của quỹ lên mức trên 10 triệu đô. Daryl Silzer, phó chủ tịch Quỹ Ung thư Alberta nói: “Không có gì đáng xấu hổ khi đề cập đến căn bệnh. Tôi vui mừng khi nhiều suy nghĩ không có lợi cho quá trình điều trị được xóa bỏ dần. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền có được để nghiên cứu các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân”.