Thưởng nóng bảo vệ cứu 3 người trong ôtô chìm dưới hồ

Google News

Thấy chiếc xe chìm nghỉm dưới đáy hồ, quên cả nguy hiểm đe dọa tính mạng, anh Lê Văn Tùng đã lao mình xuống lòng hồ...

(Kienthuc.net.vn) - Thấy chiếc xe chìm nghỉm dưới đáy hồ, quên cả nguy hiểm đe dọa tính mạng, anh Lê Văn Tùng đã lao mình xuống lòng hồ Xuân Hương (Đà Lạt) lần lượt cứu vớt 3 người trong xe đưa lên bờ an toàn.

Chiều ngày 9/11, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND và Công an TP Đà Lạt đã tiến hành trao tặng giấy khen đồng thời thưởng nóng 8 triệu đồng cho anh Lê Văn Tùng (19 tuổi), quê ở quê ở Gio Linh, Quảng Trị, hiện đang làm bảo vệ cho một quán cà phê tại Đà Lạt.

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng Lâm Đồng tuyên dương và thưởng nóng 8 triệu cho anh Tùng sau hành động dũng cảm cứu người.

Anh Tùng đã có công lớn trong việc cứu vớt 3 nạn nhân dưới lòng hồ Xuân Hương đưa lên bờ an toàn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 8/11.

Anh Tùng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang sắp xếp xe cho khách tới quán uống cà phê thì chiếc xe con mang BKS BKS 50Z - 8619 đâm liên tục vào 3 chiếc xe gắn máy đang đi ngược chiều,  theo quán tính tiếp tục lao sang phía bên trái đường đâm bật gốc một cây mai anh đào rồi lao thẳng xuống lòng hồ Xuân Hương, cách bờ khoảng 10m.

Không cần suy nghĩ, anh Tùng chỉ kịp cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc rồi lao xuống nước hồ lạnh cóng bơi ra phía chiếc xe. Do lúc này cửa xe đóng chật cứng, không thể mở được, anh Tùng liền cố gồng hết sức đạp vỡ cửa kính, lần lượt kéo các nạn nhân ra khỏi xe rồi đưa vào bờ.

Anh Tùng kể lại: “Lúc đó, cả 3 người ngồi trên xe đã kiệt sức vì ngạt nước. Riêng người được đưa vào cuối cùng đã bắt đầu ngất lịm”.

Mô tả ảnh.

Anh Tùng đang lặn tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn vào tối 8/11

Các nạn nhân được anh Tùng cứu thoát khỏi cái chết là ông Tạ Hải, Tạ Sơn và Đặng Văn Sa, cùng trú tại phường 10, TP Đà Lạt.

Theo người nhà của những nạn nhân này, trưa 8/11, 3 người đi dự đám cưới, sau đó tiếp tục nhậu ở một quán trên đường Hai Bà Trưng. Do uống bia rượu từ trưa tới tối, lúc rời quán họ đều trong tình trạng không còn tỉnh táo nên mới gây ra tai nạn suýt mất mạng.

Ngoài ra, trong lúc lao xuống hồ cứu các nạn nhân, anh Tùng để lại một chiếc điện thoại đắt tiền trong túi áo khoác trên bờ hồ. Sau khi cứu được người, anh Tùng trở lại lấy áo thì chiếc điện thoại đã bị kẻ xấu trộm mất.

Khắc Lịch

Bài đọc nhiều:

 

Vụ “khóa môi” nhà sư: Mr. Đàm có thể bị cấm diễn Vụ “khóa môi” nhà sư: Mr. Đàm có thể bị cấm diễn Chất lạ trong áo ngực TQ khả năng gây ung thư cao! Chất lạ trong áo ngực TQ khả năng gây ung thư cao! “Dị nhân” cả đời cởi trần, “chê” nhà xây, chọn lều tranh “Dị nhân” cả đời cởi trần, “chê” nhà xây, chọn lều tranh

[links()]

Bình luận(0)