“Thánh cô” chữa bệnh bằng... nước rửa tay

Google News

"Thánh cô" dùng ngón tay nhúng vào cốc nước, rồi phán: "Con hãy uống hết cốc nước thánh này đi, sẽ khỏi bệnh".

(Kienthuc.net.vn) - Mỗi ngày, có hàng trăm người bệnh ùn ùn kéo đến xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa để xin một người phụ nữ chữa bệnh cho mình.

Chữa bách bệnh bằng… nước rửa tay

Cách nhà “thánh cô” - người phụ nữ tự xưng là “chữa được bách bệnh” ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chừng 20m thì 2 người đàn ông chừng 40 tuổi ngồi bán nước ngăn chúng tôi lại: “Dừng lại, gửi xe đã, mới được vào”.

Giá vé gửi xe máy là 5000 đồng, xe ô tô là 30.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, khách còn phải mua vỏ chai đựng “nước thánh” với giá từ 5 - 7000 đồng/cái.

Giữa cái nắng nóng hầm hập trên 40 độ mà trong nhà, ngoài sân và vườn nhà “thánh cô” vẫn la liệt cả trăm người vật vã chờ đến lượt mình chữa bệnh.

Chờ đến lượt để được “thánh cô” chữa bệnh. Ảnh trích từ clip

“Thánh cô” là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc quần áo bà ba và đi dép cao su. Những ai đến chữa bệnh đều phải đặt tiền và “nước thánh” lên bệ thờ rồi lạy 3 cái.

Khi bệnh nhân ngồi lên ghế, “thánh cô” hỏi: “Con bị bệnh gì?”, sau khi nghe bệnh nhân kể triệu chứng bệnh, “thánh cô” dùng nước lã đựng trong chai (người bệnh lấy ngoài giếng) xoa lên người bệnh, rồi lẩm nhẩm: “Ta sẽ độ trì cho con khỏi hết bệnh tật và khỏe mạnh”.

"Thánh cô" (áo đen) đang chữa bệnh. Ảnh trích từ clip

Sau đó, “thánh cô” dùng ngón tay nhúng vào cốc nước, rồi phán: “Con hãy uống hết cốc nước thánh này đi, sẽ khỏi bệnh”. Số nước còn lại trong chai, “thánh cô” đưa cho người bệnh bảo đem về nhà uống dần, khi nào hết thì đến nhà “thánh cô” lấy tiếp.

Theo quan sát, khoảng 10 phút, “thánh cô” đã chữa cho từ 3 - 5 người bệnh bằng nước rửa tay như thế.

Những chai "nước thánh". Ảnh trích từ clip

Về chuyện “thánh cô” Tình “được lộc”, bà Dung - một người hàng xóm kể đầy ly kỳ: Sau Tết nguyên đán, cô Trần Thị Tình có đi sang làng bên xem bói để xin thầy bói tư vấn phong thủy về làm nhà. Lúc trên đường trở về thì bị ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy thì cô Tình về nhà lập đàn cúng bái chữa bệnh. Từ đó, tiếng “thánh cô” chữa bách bệnh vang xa, nhiều người từ khắp các nơi trong và ngoài tỉnh tìm đến xin được chữa bệnh. 

Cũng theo bà Dung, mỗi ngày có từ 2 - 300 người từ các nơi tìm đến xin chữa.

“Thánh cô” có thể bị hoang tưởng

Đã có một một bé gái tử vong do ung thư dù trước đó gia đình đã đưa đến xin “thánh cô” chữa bệnh. Đó là bé Vũ Đặng Hà T, 7 tuổi, là con anh Vũ Văn L (SN 1976) và chị Đặng Thị H (SN 1981), ở xã Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). T bị mắc bệnh ung thư màng não 3 năm, và đã trải qua 8 lần xạ trị. Nghe tin “thánh cô” chữa được ung thư, gia đình đã đưa đến xin được cứu chữa. Nhưng chỉ mấy hôm sau, vào chiều ngày 28/4/2012, bé gái này đã tử vong.

Ông Thiều Quang Huê - chủ tịch UBND xã Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa
Ông Thiều Quang Huê - chủ tịch UBND xã Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa

Ông Thiều Quang Huê - chủ tịch UBND xã Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa cho biết: “Chị Trần Thị Tình, sinh năm 1975, trú tại thôn 7, xã Yên Phú bỗng dưng tự nhận chữa được nhiều bệnh chỉ bằng nước lã là có thực và đã hoạt động khoảng 3 tháng nay. Chính quyền xã đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chị Tình và gia đình ký cam kết không được hành nghề chữa bệnh khi chưa được phép”.

Tuy nhiên, trên thực tế, “thánh cô” Tình vẫn hăm hở hành nghề. Mỗi ngày vẫn có hàng trăm người đến sì sụp xin chữa bệnh.

TS Nguyễn Huy Nga – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết: “Các cá nhân, tổ chức khi hoạt động khám chữa bệnh cho người phải được cấp phép của chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng. Nếu không có giấy phép hoạt động thì đó là hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật”.

Về trường hợp người phụ nữ chữa bách bệnh cho nhiều người bằng nước lã, ông Nga khẳng định hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Rất có thể đó chỉ là trò lừa bịp nhằm mục đích vụ lợi. Ngoài ra, không loại trừ khả năng người phụ nữ này bị mắc bệnh hoang tưởng.

Hoàng Sơn

[links()]

Bình luận(1)

Minh Hiền

Dong Van Thanh

Những trường hợp chữa bệnh như thế này thường là trò lừa bịp để trục lợi, chữa bệnh không có khoa học. Người dân Việt Nam mình còn tin vào những cách chữa bệnh như thế này quá nhiều, cứ theo chữa có ngày tiền mất tật mang. Không biết kết quả chữa bệnh thế nào, chứ tôi thấy "thánh cô" rũng rỉnh mỗi ngày kiếm cũng khoảng 10 triệu, cứ tính nhẫm xem, mỗi người đặt 50.000 đồng, nhân cho mỗi ngày 200 người. Còn các dịch vụ ăn theo khác cũng bạc triệu không ít, như giữ xe (1triệu/ngày), bán vỏ chai (1triệu/ngày). Chỉ nghe tiếng đồn mà kéo nhau đi chữa bệnh, những người bệnh giả về hết thì đồn thổi, những người bệnh thật về không khỏi thì làn thin vì nói ra sợ bị cười là chữa nhằm thầy lam băm. Đề nghị chính quyền địa phương sớm dẹp kiểu chữa bệnh bằng mê tín dị đoan này để tránh làm mất an ninh khu vực. Tôi đã nghe nói rất nhiều về những việc chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan này, tìm hiểu đến cuối cùng toàn là những trò lừa bịp để trục lợi, có những "thánh" sau một đợt điều trị đã cất được nhà lầu đó.