Ngay trước Phòng CSGT Hà Nội: Láo nháo trông xe “chém“

Google News

1 điểm trông xe "mọc" ngay trước cổng Phòng CSGT Hà Nội (86 Lý Thường Kiệt) không có vé và "chặt chém" đến 20.000 đồng/lượt.

- 1 điểm trông xe "mọc" ngay trước cổng Phòng CSGT Hà Nội (86 Lý Thường Kiệt) không có vé và "chặt chém" đến 20.000 đồng/lượt.

Ngày 11/11, chúng tôi đến Phòng CSGT Hà Nội làm việc. Vừa dừng xe ở cổng cơ quan này thì chúng tôi bị một số người đón đầu, "mời" ra gửi xe ở bãi cạnh đó (Phòng CSGT không cho khách đến làm việc gửi xe). Khi không thấy người trông xe đưa vé, chúng tôi hỏi thì người này trả lời: "Cứ để xe ở đó, không cần vé".
 
Lúc chúng tôi ra lấy xe, một người trông xe từ bên kia đường chạy sang chỉ thẳng tay vào mặt đe dọa: "Gửi xe tại đây thì phải lấy sớm, đưa 20.000đ đây, nay tha cho, nếu không cẩn thận bị phạt gấp đôi".
 
Bãi đỗ xe trước Phòng CSGT HN này chém khách đến 20.000 đồng một lượt.
Điểm trông giữ xe trước Phòng CSGT HN "chém" khách đến 20.000đồng/lượt.

Theo phản ánh của người dân, rất nhiều người khi đến làm việc tại Phòng CSGT Hà Nội đều bị các đối tượng tự nhận mình trông xe đón đầu, ép phải gửi xe vào bãi. Sau đó, họ đều bị "chặt chém" từ 10.000-20.000 đồng/lượt. Điều này khiến người dân băn khoăn, lo lắng bởi khi mất xe ai sẽ chịu trách nhiệm và càng bức xúc hơn khi phải trả mức tiền trông xe quá quy định từ 3 đến 6 lần.

"Không hiểu sao trước cửa Phòng CSGT Hà Nội lại có điểm trông giữ xe thế này. Không biết có phải là điểm tự phát hay không? Khi nhận xe không đưa vé, nếu mất xe tôi không biết gọi ai để bắt đền, vì bản thân tôi không được đưa vé xe. Hơn nữa, thái độ và cách hành xử của người trông giữ xe ở đây khiến tôi không yên tâm. Nhưng không gửi ở đây thì biết mang đi đâu mà gửi để vào Phòng CSGT làm việc", bác Nguyễn Văn Hùng, một người gửi xe ở đây cho biết.

"Khi tôi gửi xe, người trông xe tại đây đã thu tới 10.000 đồng/lượt và không đưa vé cho tôi. Theo tôi được biết, một trong những quy định của Quy chế văn hóa nơi công sở được Thủ tướng ban hành có hiệu lực từ 9/2007 đã quy định: "Bố trí khu vực để phương tiện giao thông và không thu phí trông gửi của người dân khi đến làm việc, giao dịch". Không hiểu bãi giữ xe này có liên quan đến Phòng CSGT Hà Nội không? Nếu bãi gửi xe trên thuộc Phòng CSGT Hà Nội thì việc thu vé vượt quy định kia liệu có đúng? Nếu không phải Phòng CSGT Hà Nội quản lý, sao lại để nó hoạt động trước cổng cơ quan này?", anh Dương Văn Hoàng, người gửi xe bức xúc.

14h30, ngày 12/11, PV Kienthuc.net.vn đã quay lại điểm gửi xe. Lần này họ yêu cầu chúng tôi trả 10.000 đồng và giải thích "đó là quy định chung". Chúng tôi đưa ra 200.000 đồng nhưng do không có tiền trả lại, một nhân viên bảo chúng tôi có bao nhiêu tiền lẻ thì đưa hết. Móc sạch số tiền lẻ trong ví, chúng tôi cũng chỉ có 7.000 đồng, người trông xe cầm tiền và giao xe. Trước khi chúng tôi đi, một người còn rủ rê chúng tôi chơi cá cược "đầu đít", nếu thắng thì được 200.000 đồng, thua thì mất 200.000 đồng nhưng chúng tôi từ chối.

"Việc thu phí xe trái quy định và không đưa vé cho khách khiến những người dân như tôi rất bức xúc. Sao tình trạng này vẫn diễn ra mỗi ngày ở ngay trước cổng cơ quan nhà nước, mà không bị kiểm tra, xử lý?", bà Nguyễn Thị Mai, người gửi xe ở đây đặt câu hỏi.

Ninh Thiên - Hoàng Sơn
 
 
[links()]
 

Bình luận(0)