Nữ xạ thủ Liên Xô tiêu diệt 309 lính địch trong Thế chiến II

Năm 24 tuổi, Lyudmila Pavlichenko gia nhập Hồng quân Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bà được biết đến là một trong những nữ xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất trong lịch sử.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, còn được mệnh danh là "Quý bà tử thần", sinh năm 1916 tại Bila Tserkva, Liên Xô. Cha bà là Mikhail Belov từng phục vụ trong Hồng quân.
Theo ATI, năm 24 tuổi, Lyudmila Pavlichenko gia nhập một nhóm gồm 2.000 nữ xạ thủ của Hồng quân Liên Xô, sau đó trở thành một trong những nữ xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất trong lịch sử.
Nu xa thu Lien Xo tieu diet 309 linh dich trong The chien II
 “Quý bà tử thần” Lyudmila Pavlichenko năm 1942. Ảnh: ATI. 
Trước đó, vào năm 14 tuổi, Pavlichenko đăng ký vào một lớp bắn tỉa. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã thẳng thắn nói về vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Năm 1932, khi 16 tuổi, Pavlichenko kết hôn và có một cậu con trai. Bà bắt đầu làm việc tại một nhà máy địa phương trong khi học để trở thành giáo viên. Vào tháng 6/1941, khi Pavlichenko đang học năm thứ tư, Đức Quốc xã đã phát động chiến dịch Barbarossa và xâm lược Liên Xô.
Ngay sau đó, Lyudmila Pavlichenko vội vã đến văn phòng tuyển dụng ở Odessa và tình nguyện gia nhập bộ binh.
"Họ nói rằng không nhận phụ nữ vào quân đội. Tôi đã phải dùng mọi cách để được vào. Họ muốn tôi trở thành y tá nhưng tôi từ chối. Sau khi trình bày các khóa học bắn tỉa mà tôi đã hoàn thành, cuối cùng họ phân tôi vào Sư đoàn súng trường số 25 của Hồng quân", nữ xạ thủ bắn tỉa cho biết vào năm 1942.
Trong những tháng tiếp theo, Lyudmila Pavlichenko đã chứng minh được tài năng của mình. Chưa đầy một năm sau khi gia nhập Hồng quân, Pavlichenko đã tiêu diệt được 309 lính địch.
Nu xa thu Lien Xo tieu diet 309 linh dich trong The chien II-Hinh-2
Lyudmila Pavlichenko qua đời ở tuổi 58. Ảnh: Youtube. 
Vào tháng 6/1942, bà bị thương do trúng mảnh đạn cối và được đưa tới bệnh viện. Khi hồi phục, bà không được đưa trở lại tiền tuyến mà được đưa tới Mỹ, nơi bà nhận nhiệm vụ tập hợp sự hỗ trợ cho mặt trận châu Âu thứ hai để giảm bớt áp lực cho Hồng quân.
"Quý bà tử thần" đến thủ đô Washington, Mỹ, vào mùa thu năm 1942, trở thành công dân Liên Xô đầu tiên được chào đón tại Nhà Trắng.
Khi trở về Liên Xô, Lyudmila Pavlichenko đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Bà không trực tiếp chiến đấu trên tiền tuyến trong suốt thời gian còn lại của cuộc chiến nhưng đã huấn luyện nhiều tay súng bắn tỉa khác.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, bà hoàn thành việc học và bắt đầu làm việc như một nhà sử học.
Lyudmila Pavlichenko qua đời ở tuổi 58 vào ngày 10/10/1974, sau khi bị đột quỵ. Bà luôn được biết đến là một trong những xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất mọi thời địa.

Bi đát cuộc đời lính bắn tỉa huyền thoại trong Thế chiến I

(Kiến Thức) - Từng được biết đến là huyền thoại lính bắn tỉa trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất khi bắn hạ tới 200 quân địch, nhưng cuối cùng Billy Sing lại chết trong nghèo khó và cô độc ở West End, Brisbane, Australia.

Lính bắn tỉa Billy Sing sinh ngày 2/3/1886 tại Clermont, Queensland, Australia, trong gia đình có cha là người Trung Quốc còn mẹ là người Anh.
Khi còn nhỏ, Sing đã nổi tiếng với tài thiện xạ của mình. Sau đó, ông trở thành thành viên của câu lạc bộ súng trường Proserpine và thường xuyên giành được giải thưởng liên quan đến kỹ năng bắn súng.

Lao xe vào trại hè ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Bốn người, trong đó có cả trẻ em, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một chiếc xe lao vào tòa nhà được sử dụng làm trại hè sau giờ học ở Illinois, Mỹ.

BBC đưa tin, vụ lao xe vào trại hè ở Mỹ xảy ra tại Chatham, bang Illinois, chiều 28/4 (giờ địa phương). Chiếc xe đã đâm vào đám đông bên ngoài một tòa nhà được sử dụng làm trại hè, sau đó tiếp tục lao vào tòa nhà, đâm vào nhiều người bên trong.
Lao xe vao trai he o My, 4 nguoi thiet mang
Vụ việc xảy ra tại một trại hè ở Chatham, nơi có 14.000 người sinh sống, cách thủ phủ Springfield của tiểu bang khoảng 4,8km. Ảnh: CBS.  

Điều đặc biệt về lễ tang của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm.

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis
Tòa thánh Vatican cho biết, linh cữu của Giáo hoàng Francis đã được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào sáng 23/4 để các tín đồ và công chúng vào viếng. Ảnh: Vatican Media. 
Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-2
 Lễ viếng bắt đầu vào lúc 9h00 sáng 23/4 (giờ địa phương), kéo dài cho đến ngày tổ chức tang lễ. Ảnh: DA. 

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-3
Lễ tang của Đức Giáo hoàng sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 26/4 (giờ địa phương) tại Quảng trường Thánh Peter, được thực hiện dưới sự chủ trì của Hồng y Giovanni Battista Re - Niên trưởng Hồng y Đoàn, với sự tham gia của các thượng phụ, hồng y, tổng giám mục, giám mục và linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Vatican News.  

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-4
 Lễ tang được tổ chức ngoài trời ở Quảng trường Thánh Peter. Dự kiến có nhiều nguyên thủ quốc gia cùng hàng trăm nghìn người đến tham dự. Ảnh: Maxar. 

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-5
Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm. Các vị giáo hoàng trước đó được an táng bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter tại thành phố Vatican. Ảnh: Vatican Media.  

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-6
 Theo truyền thống của Vatican, các Giáo hoàng sau khi qua đời sẽ được đặt trong ba chiếc quan tài lồng vào nhau, gồm một chiếc làm bằng gỗ bách, một lớp kẽm và một lớp gỗ sồi. Ảnh: Vatican Media. 

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-7
 Tuy nhiên, trong bộ quy tắc nghi lễ chính thức được công bố ngày 20/11/2024, Toà thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis quyết định từ bỏ nghi lễ đã có từ nhiều thế kỷ này. Theo đó, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ được đặt trong chiếc quan tài gỗ lót một lớp kẽm duy nhất. Ảnh: Vatican Media. 

Dieu dac biet ve le tang cua Giao hoang Francis-Hinh-8
“Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có một dòng chữ: Franciscus”, trích di chúc của Giáo hoàng Francis được Vatican công bố. Ảnh: SRN.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới