Phát hiện 3 vị vua Assyria từng bị xóa khỏi lịch sử

Hé lộ một lịch sử Assyria đầy tranh giành quyền lực và bạo lực hơn những gì sử sách từng ghi lại.

Các nhà nghiên cứu vừa nhận diện ba vị vua chưa từng được ghi nhận trong danh sách các quân vương Assyria, sau khi xem xét lại những phiến đất sét và bia đá có niên đại khoảng thế kỷ X-VIII trước Công nguyên. Phát hiện cho thấy lịch sử của Đế quốc Tân Assyria có thể phức tạp và đẫm máu hơn nhiều so với hình ảnh về những cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự mà các tài liệu cổ truyền lại.

Tiglath-pileser

Vị vua đầu tiên được xác định là Tiglath-pileser, được cho là cai trị trong khoảng năm 763-762 trước Công nguyên. Một phiến đất sét được phát hiện tại Nineveh ghi lại một khoản đất được nhà vua ban tặng và có tên Tiglath-pileser. Tuy nhiên, văn bản này trước đây được cho là thuộc về Tiglath-pileser III, một vị vua trị vì nhiều thập niên sau đó. Việc các vị vua Assyria thường sử dụng lại tên của những người tiền nhiệm nổi tiếng khiến sự nhầm lẫn càng dễ xảy ra.

Khi xem xét lại tư liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy Tiglath-pileser này có thể đã nổi dậy chống lại chính quyền đương thời. Một nguồn khác ghi lại rằng thời điểm đó Assyria trải qua dịch bệnh và một lần nhật thực được xem là điềm xấu. Những biến động này có thể đã tạo điều kiện cho Tiglath-pileser thách thức người cháu Aššur-dān III, vị vua được coi là người đang nắm ngai vàng chính thức.

anh-man-hinh-2026-08-11-luc-142558.png
Phiến đất sét ghi lại sắc lệnh ban đất của hoàng gia, góp phần giúp các nhà nghiên cứu phát hiện vị vua chưa từng được nhận diện trước đây đầu tiên: Tiglath-pileser.

Shalmaneser

Vị vua thứ hai là Shalmaneser, được cho là trị vì trong khoảng năm 747-745 trước Công nguyên. Dấu tích về ông xuất hiện trên một tấm bia đá được phát hiện tại Iraq vào năm 1894. Tấm bia mang tên Shalmaneser, nhưng tên vị vua này sau đó bị đục bỏ và thay bằng tên của người kế vị là Tiglath-pileser III.

Thời kỳ Shalmaneser được cho là sống trong bối cảnh Assyria liên tục bất ổn, với những cuộc tranh giành chính trị, các chư hầu mưu phản và những cuộc tấn công của các nhóm du mục. Ông cũng chỉ trị vì chưa đầy hai năm.

Sau đó, tên ông gần như biến mất khỏi lịch sử chính thức.

Aššur-uballiṭ

Vị vua thứ ba là Aššur-uballiṭ, được cho là trị vì trong khoảng năm 913-912 trước Công nguyên trước khi bị một kẻ tiếm quyền lật đổ.

Một phiến chữ hình nêm cho biết ông từng cung cấp bạc để phục chế một chiếc bình dùng trong nghi lễ dành cho thần quốc gia Aššur. Chi tiết này cho thấy ông thực sự đã thực hiện các hoạt động mang tính hoàng gia, dù triều đại ngắn ngủi.

Đáng chú ý hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện một công trình bị phá hủy có thể từng là tượng hoặc tượng đài của Aššur-uballiṭ. Phần đầu, cánh tay và các biểu tượng hoàng gia của công trình đã bị phá bỏ. Sau đó, nó được biến thành một tấm bia ca ngợi vị hoàng tử tiếm quyền.

Theo các nhà nghiên cứu, người lên ngôi có lẽ không muốn người đời biết rằng ông giành quyền lực trong một cuộc tranh giành ngai vàng đầy mờ ám. Vì vậy, việc phá hủy hình ảnh của vị vua tiền nhiệm có thể là cách ông xóa đi những dấu vết về người từng ngồi trên ngai vàng trước mình.

anh-man-hinh-2026-08-11-luc-142608.png

Phát hiện mới đặt ra câu hỏi về độ đáng tin cậy của Assyrian King List - danh sách các vị vua Assyria được người Assyria cổ đại biên soạn. Các cuộc nổi dậy, tranh giành ngai vàng và những vị vua bị xóa khỏi văn bản có thể đã tồn tại nhưng không được đưa vào phiên bản lịch sử chính thức. Cho thấy những gì chúng ta biết về một đế chế đôi khi phụ thuộc vào việc ai là người được quyền viết lịch sử.

Và sau hàng nghìn năm, những vị vua từng bị đẩy ra khỏi câu chuyện ấy đang dần được đưa trở lại ánh sáng.

Con người 200.000 năm trước đã làm giường như thế nào?

Dấu tích cỏ và tro trong một hang động ở Nam Phi cho thấy con người cổ đại đã biết tạo chỗ ngủ mềm và hạn chế côn trùng từ khoảng 200.000 năm trước.

Những dấu tích được phát hiện tại Border Cave, một hang động ở miền nam châu Phi cho thấy, tổ tiên của chúng ta dường như đã biết tạo ra một nơi ngủ tương đối mềm mại và chủ động duy trì không gian sống của mình.

Thời Trung Cổ, động vật từng bị đưa ra xét xử và ngồi tù như con người

Từ lợn, chuột cho đến côn trùng ở châu Âu thời Trung Cổ từng bị đưa ra tòa, có luật sư bào chữa, bị giam giữ và thậm chí lĩnh án tử hình như con người.

Ngày nay, khi một con vật gây thương tích hoặc làm chết người, chủ sở hữu thường là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng vào cuối thời Trung Cổ và đầu thời cận đại ở châu Âu, quan niệm này hoàn toàn khác. Không ít loài động vật từng bị coi là "tội phạm", bị bắt giữ và đưa ra xét xử theo đúng trình tự pháp lý.

Theo các nhà sử học, từ khoảng thế kỷ XIII đến XVIII đã có gần 200 vụ án liên quan đến động vật được ghi chép. Những "bị cáo" không chỉ là lợn, bò, chó hay ngựa mà còn có chuột, châu chấu, sâu bọ và nhiều loài khác. Tùy theo từng vụ việc, chúng có thể bị xét xử tại tòa án dân sự hoặc tòa án của Giáo hội.

Người Neanderthal và sự tinh tế trong chế tác công cụ pha lê đá

Phát hiện công cụ pha lê đá tinh xảo chứng minh người Neanderthal không hề thô kệch, mà sở hữu "con mắt thẩm mỹ" tinh tế từ hàng vạn năm trước.

Khi nhắc đến người Neanderthal, hình ảnh quen thuộc trong tâm trí nhiều người thường là những sinh vật vượn người hoang dã, thô kệch và kém thông minh. Tuy nhiên, những định kiến này đang dần bị thay đổi nhờ các phát hiện khảo cổ học về những công cụ bằng pha lê đá được khai quật tại Pháp.

Năm 1924, tại di tích khảo cổ Abri Des Merveilles thuộc vùng Dordogne miền tây nam nước Pháp, các nhà khoa học từ Trường Nghiên cứu Tiền sử Mỹ (nay thuộc Đại học Harvard) dưới sự dẫn dắt của George MacCurdy đã tìm thấy kho báu gồm 7 công cụ bằng pha lê đá do người Neanderthal chế tác. Ngày nay, bộ sưu tập độc nhất vô nhị ấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới