Nữ sinh viên nghi bị sát hại ở TP HCM

Nữ sinh viên nghi bị sát hại tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân được xác định là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Sáng 8/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo có một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở hẻm 325 Bạch Đằng, phường 15.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện nữ sinh viên nghi bị sát hại, tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân được xác định là Phạm Trần Mai (19 tuổi, quê Đồng Nai) thuê phòng trọ ở cùng 2 người bạn được vài tháng nay. Bạn của nạn nhân cho biết Mai là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
Anh Duy Mỹ (quê Đồng Tháp, sống cùng căn nhà trọ với nạn nhân) cho biết nạn nhân ở cùng phòng với 2 cô gái khác. Sau khi vụ việc xảy ra, 2 người này đã được mời về trụ sở công an để làm việc.
Nu sinh vien nghi bi sat hai o TP HCM
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: An Huy.
"Khoảng 10h sáng, khi tôi đang ở trong phòng trên tầng 3 thì được mọi người cùng nhà thông báo có người chết ở tầng 2. Xuống đến nơi, tôi thấy rất nhiều công an đã ở dưới, sau đó tất cả mọi người trong nhà được mời ra ngoài", anh Mỹ nói.
Theo anh Mỹ, ngôi nhà 3 tầng này có khoảng 18 phòng trọ dành cho sinh viên thuê. Tất cả cửa phòng đều được lắp khóa vân tay. Trước cửa ra vào và bên trong nhà có gắn nhiều camera an ninh.
Đến 14h30 cùng ngày, cảnh sát vẫn đang khám nghiệm bên trong nơi ở của nữ sinh viên. Gia đình Mai đã có mặt tại trụ sở công an để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Kinh hoàng: Cha con bị sát hại trong rừng, thi thể không nguyên vẹn

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng sát hại hai cha con trong rừng, nhét bao tải ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Infonet, ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng hai cha con bị sát hại trong rừng.
Diễn biến vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 2/3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong rừng.

Cô gái quê Nghệ An học làm móng rồi mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Theo lời kể của gia đình, cô gái trẻ sinh năm 1999 đến Hà Nội làm nghề nail nhưng sau đó bị mất liên lạc, người thân không thể gọi điện.

Sáng ngày 8/7, trao đổi với PV, anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, trú tại xóm Thanh An, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện gia đình đã mất liên lạc với con gái là cháu Nguyễn Thị Hoài (SN 1999).
Đến nay, em Hoài đã mất tích được hơn 2 tháng. Theo miêu tả của gia đinh, Hoài cao khoảng 1m50, da trắng, tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ đuôi tóc, dài ngang vai.

Nam thanh niên sát hại cô ruột ngay trước ngày tốt nghiệp đại học

Người nhà Phong cho biết anh ta vừa học xong và mai là ngày nam thanh niên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học.
 

Tối 27/4, Công an quận 8, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể bà Hoa (59 tuổi) về nhà xác phục vụ điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới