Nữ sinh viên lao thẳng xe máy vào tên cướp trên đường phố

Chiều 14.12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ nghi can cướp giật tài sản của 1 nữ sinh viên năm 3 một trường đại học trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, cô gái tên V (21 tuổi, là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học ở TP.HCM) điều khiển xe tay ga lưu thông đường số 5 khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân.
Lúc này, một người đàn ông (khoảng 35 tuổi, chưa rõ lai lịch) điểu khiển xe máy hiệu Exciter áp sát giật chiếc điện thoại di động của cô gái rồi tăng ga hòng tẩu thoát. Nữ sinh viên hô hoán rồi tăng ga đuổi theo tên cướp giật.
Tên cướp bị người dân khống chế. Ảnh: M.K
Tên cướp bị người dân khống chế. Ảnh: M.K
Khi đuổi tới đường số 4 khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân, nữ sinh viên bắt kịp và lao thẳng xe máy vào xe đối tượng, khiến cả hai ngã xuống đường bị thương.
Người dân địa phương đã chạy lại bao vây, khống chế kẻ cướp cùng tang vật. Nữ sinh viên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Nữ sinh viên bị thương nặng khi lao vào xe tên cướp giật. Ảnh: M.K
Nữ sinh viên bị thương nặng khi lao vào xe tên cướp giật. Ảnh: M.K
Công an đã có mặt ghi nhận lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai. Hiện công an chưa công bố danh tính nghi can cướp giật do đang điều tra.

Trần Phương Bình: “Kiếp sau xin làm trâu ngựa để chuộc lỗi“

Cả phòng xử án lặng im khi ông Bình khóc, nói: “Bị cáo xin được cúi đầu xin lỗi 25 bị cáo, bị cáo tự nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa xin làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi này".

Kết thúc phần bổ sung của VKS và phần bào chữa của các bị cáo tại phiên tòa xét xử đại án DAB, HĐXX thông báo nếu bị cáo hoặc luật sư nào muốn trình bày thêm những vấn đề chưa được nói thì gửi văn bản để HĐXX xem xét.
Trần Phương Bình bật khóc, xin lỗi 25 bị cáo

Hy hữu: 5 năm bị 4 tòa xử phạt cùng về tội cướp giật tài sản

Trong vòng 5 năm, bị cáo bị 4 tòa tuyên phạt tổng cộng 16 năm 9 tháng tù về cùng tội cướp giật tài sản.

Ngày 12-12, TAND TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) ba năm sau tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Chung kết AFF Cup 2018: Phe vé hét giá 20 triệu/cặp

(Kiến Thức) - Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối nay 15/12, trước SVĐ Mỹ Đình thị trường vé chợ đen diễn ra công khai, nhộn nhịp với mức giá bị hét gấp hàng chục lần.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, diễn ra vào 19h30 ngày 15/12, càng sát giờ bóng lăn, giá vé vào sân lại càng "nóng". Dưới đây là ghi nhận của PV Kiến Thức trước khu vực SVĐ Mỹ Đình.

Vừa qua, nhiều người mua vé online trận chung kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từ rất sớm để nhận vé. Đây là thời điểm cánh phe vé chờ đợi để mua lại vé từ các cổ động viên, đẩy giá đến mức “trên trời” ở thị trường chợ đen. Lý do bởi ĐT Việt Nam đang được kì vọng sẽ một lần nữa giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.