Nữ bác sĩ đứng sau kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh

Tòa án gần đây tuyên án 10 năm tù giam đối với một bác sĩ tâm thần 36 tuổi vì hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh và đem bán với giá 14,5 lakh rupee (hơn 400 triệu đồng) năm 2020.

Hãng thông tấn PTI đưa tin, danh tính bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh mang bán được xác định là Rashmi Shashikumar sống ở vùng Nagarbhavi (Ấn Độ).
Theo báo cáo, tại phiên tòa xét xử hôm 19/2, nữ bác sĩ tâm thần Rashmi đã bị tuyên án 10 năm tù và phải nộp phạt 100.000 rupee. Cô đã bị đưa tới nhà tù trung tâm Bengaluru.
Vụ án xảy ra vào ngày 29/5/2020 khi một đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc khỏi Bệnh viện BBMP ở Chamarajpet. Mẹ của đứa trẻ đã ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc. 45 phút sau cô tỉnh dậy và phát hiện đứa con sơ sinh của mình đã mất tích. Cô đã trình báo cảnh sát nhưng phải mất gần một năm sau đứa trẻ mới được tìm thấy.
Nu bac si dung sau ke hoach bat coc tre so sinh
Ảnh minh họa: HT.  
Vào ngày 29/5/2021, cảnh sát đã lần theo dấu vết và tìm đến một cặp vợ chồng ở Bắc Karnatka - những người bị lừa rằng đứa trẻ được người mang thai hộ sinh ra. Cuộc điều tra được mở rộng với hơn 700 cuộc phỏng vấn nhân chứng, xem xét 300 đoạn CCTV và phân tích 5.000 hồ sơ cuộc gọi điện thoại. Dựa trên cảnh quay CCTV, cảnh sát đã đưa ra bản phác thảo nghi phạm, cuối cùng dẫn tới việc bắt giữ Rashmi.
Theo cáo trạng, Rashmi gặp cặp vợ chồng ở Bắc Karnatka nói trên vào năm 2015 khi đang làm việc tại một bệnh viện tư ở Hubballi. Họ mong muốn có một đứa con và Rashmi đã thuyết phục họ rằng việc mang thai hộ có thể giúp họ có được một đứa con khỏe mạnh.
Vào năm 2019, Rashmi nói rằng đã tìm thấy một người phụ nữ mang thai hộ ở Bengaluru và nhận 14,5 lakh rupee từ đôi vợ chồng, cam kết rằng đứa trẻ sẽ chào đời vào tháng 5/2020.
Khi thời hạn đến gần, Rashmi xác định sẽ thực hiện vụ bắt cóc tại Bệnh viện BBMP do an ninh ở đây lỏng lẻo. Cô đã đến khoa sản nhiều lần trước khi thực hiện vụ bắt cóc vào ngày 29/5/2020. Cô ta đã lừa một nhân viên bệnh viện để cho người mẹ uống thuốc ngủ. Khi người mẹ bất tỉnh, Rashmi bế đứa trẻ và rời đi, sau đó trao đứa bé cho cặp vợ chồng nói trên tại nhà một người bạn ở Vijayanagar.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 200 học sinh bị bắt cóc tại Nigeria

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhân Dân TV

Cuộc sống người dân Afar ở vùng đất nước "quý như vàng"

Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm vùng Semera ở đông bắc Ethiopia nhiều năm trước và ghi lại cuộc sống của người Afar nơi đây.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Bored Panda đưa tin, có 3 triệu người Afar sống rải rác ở 3 quốc gia Châu Phi là Ethiopia, Eritrea và Djibouti. Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm vùng Semera ở đông bắc Ethiopia nhiều năm trước và ghi lại cuộc sống của người Afar nơi đây. (Nguồn ảnh: BP) 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Trên các cánh đồng xung quanh con sông chính Awash, ngô được trồng phổ biến.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Lạc đà là một trong những phương tiện vận chuyển của người dân Afar

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Người dân sống trong “barra”, một túp lều truyền thống không có cửa sổ với lối vào rất nhỏ…Ngày càng nhiều gia đình Afar định cư để con cái họ có cơ hội đến trường. 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Học sinh thường rời khỏi ngôi làng nhỏ của mình vào sáng sớm, khi mặt trời chưa quá gay gắt.  Nhiều người sẽ phải đi bộ một giờ trước khi đến được trạm bơm nước đầu tiên, cách trường 1 km. Nếu may mắn, họ sẽ tìm thấy nước. Nếu không, họ sẽ phải đi bộ thêm 5 km nữa – gần 2 giờ – để đến một máy bơm khác.
Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Ở trường, nước được dùng để vệ sinh – bụi ở khắp mọi nơi và bám vào mặt trẻ em. Tất nhiên, nước cũng dùng để uống bởi nền nhiệt có thể tăng tới 40 độ C.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Ngôi trường ở khu vực Semera được xây dựng vào năm 2012. 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Nhiều trẻ em đến trường muộn trong tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng sau khi đi tìm nước.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Đường ống chạy qua sa mạc để vận chuyển nước từ sông Awash đến các cánh đồng.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Một số nhà máy "mọc" lên ở vùng đất này và thuốc trừ sâu được sử dụng khiến người Afar lo ngại rằng nguồn nước sẽ bị ô nhiễm và không phù hợp để con người hoặc gia súc sử dụng.

Từ bỏ tiện nghi hiện đại, cặp đôi “ở ẩn” trên đảo xa xôi

Một cặp vợ chồng trẻ quyết định từ bỏ cuộc sống với tiện nghi hiện đại để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo không có người ở tại Ireland.

Say rượu, nam thanh niên trèo mái nhà ngã tử vong

Nam thanh niên 19 tuổi đã ngã xuống từ độ cao 15 mét sau khi trèo lên mái nhà và chơi đùa cùng các bạn.

Daily Mail đưa tin, danh tính nam thanh niên ngã tử vong từ độ cao 15 mét được xác định là Harry Calam, 19 tuổi. Cuộc điều tra cho biết, sau khi uống rượu, Harry cùng hai người bạn đã nhảy qua hàng rào tại một công trường xây dựng, trèo lên giàn giáo để lên sân thượng chung phía trên một dãy cửa hàng bán lẻ vì muốn ngắm cảnh đẹp của thành phố bên dưới.
Harry, một người thích phiêu lưu, đã nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác trước khi rơi xuống vì tưởng phía dưới là một mái nhà thấp hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới