Nổ bom gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, nhiều thương vong

Ngày 5/9, ít nhất 3 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một xe bom phát nổ tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ, làm rung chuyển Thủ đô Kabul của Afghanistan. Phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Taliban tuyên bố, vụ tấn công nhắm vào 3 phương tiện của “người nước ngoài” khi nhóm phiến quân muốn tiến vào khu vực Shashdarak, nơi đặt trụ sở của cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan được bảo vệ nghiêm ngặt.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nasrat Rahimi cho biết, xe bom phát nổ trên một con đường chính, phá hủy ít nhất 12 phương tiện và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực. Tiếng còi báo động đã vang lên ở khu vực Đại sứ quán Mỹ gần đó. 3 thi thể và 30 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Wazir Mohammad Akbar Khan.
No bom gan Dai su quan My o Kabul, nhieu thuong vong
Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 5/9. 
Đây là vụ nổ lớn thứ hai do nhóm phiến binh Taliban tấn công vào Kabul trong tuần này giữa lúc một đặc phái viên Mỹ tới làm việc với quan chức Afghanistan về thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ.
Trước đó, một vụ đánh bom tự sát do Taliban thực hiện ở phía Đông Kabul tối 2-9 cũng đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, gần như toàn bộ là thường dân địa phương.
Các vụ tấn công một lần nữa đặt ra nghi vấn đối với Kabul và Washington về sự nguy hiểm của việc ký thỏa thuận với Taliban sau gần 18 năm giao chiến. Theo đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, 5.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi 5 căn cứ ở Afghanistan trong vòng 135 ngày kể từ khi có thỏa thuận cuối cùng. Hiện Mỹ duy trì khoảng 13.000 quân đồn trú tại Afghanistan.
Chính quyền Afghanistan hôm 4/9 chia sẻ quan điểm với một số cựu Đại sứ Mỹ tại nước này rằng nếu lính Mỹ rút quá nhanh và không yêu cầu Taliban đáp ứng các điều kiện cần thiết, Afghanistan sẽ rơi vào “cuộc nội chiến toàn diện”.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Nổ bom tự chế ở trung tâm thủ đô Bangkok

(Kiến Thức) - Hai người bị thương trong vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Bangkok Post đưa tin, vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 5/4. Khi đó, một quả bom nhỏ tự chế đặt trong thùng rác ở Đại lộ Ratchadamnoen đã phát nổ khiến hai công nhân vệ sinh đường phố bị thương.
No bom tu che o trung tam thu do Bangkok
Cảnh sát Thái Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok tối ngày 5/4. Ảnh: Bangkok Post.

Mỹ treo thưởng "khủng" để tìm kẻ đánh bom hàng loạt ở Texas

Kẻ đánh bom được cho là đã chăng dây dẫn khó phát hiện bên vệ đường khiến nạn nhân vô tình vấp phải, gây ra vụ nổ. Thông tin khiến người dân địa phương lo lắng.

Hai thanh niên đi xe đạp bị thương trong một vụ nổ bom có thể được kích nổ bởi dây dẫn hôm 19/3 tại Austin, thủ phủ bang Texas, theo AP. Đây là vụ nổ thứ tư trong tháng tại thành phố này.

Kinh ngạc cuộc sống ở Châu Phi 50 năm trước

(Kiến Thức) - Allan Hailstone, một du khách người Anh, đã ghé thăm nhiều nước ở Châu Phi năm 1970 và ghi lại loạt ảnh phần nào hé mở cuộc sống của người dân châu lục này gần 50 năm trước.

Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc
Theo Daily Mail, trong chuyến thăm Châu Phi năm 1970, Allan đã ghé thăm 4 quốc gia và 6 thành phố để ghi lại cuộc sống của người dân nơi đây. Ảnh chụp tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, Ai Cập, ngày 7/8/1970. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-2
 Khách sạn Nile Hilton ở thủ đô Cairo trong bức ảnh chụp ngày 8/8/1970.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-3
Bức ảnh kim tự tháp Ai Cập được Allan chụp từ trên máy bay khi ông đang trên đường từ Beirut tới Cairo. 
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-4
 Xe ngựa dường như là một phương tiện vận chuyển phổ biến ở Cairo hàng chục năm về trước.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-5
 Những đứa trẻ đi qua con phố đông đúc ở Cairo năm 1970.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-6
 Khung cảnh bên ngoài khách sạn Meikles trông xuống Quảng trường Cecil ở Salisbury, Rhodesia, ngày 20/8/1970. Thành phố này hiện nay là Harare thuộc Zimbabwe.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-7
Người dân đi dạo qua Quảng trưởng Cecil ở Salisbury ngày 21/8/1970. Được biết, trong thời gian ghé thăm Salisbury, Allan đã lưu lại ở khách sạn Meikles. 
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-8
 Cảnh đông đúc tại một công viên ở Pretoria, Nam Phi, ngày 12/8/1970. "Tôi nhận thấy người dân Nam Phi thông minh và lịch sự. Ở Cape Town, nam giới thường chơi đánh cờ trên đường phố. Khách sạn nơi tôi ở khá sang trọng mà giá thuê rẻ", Allan kể lại trải nghiệm khi tới thăm đất nước Nam Phi.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-9
 Cửa hàng bách hóa Belfast ở Pretoria trong bức ảnh chụp ngày 11/8/1970.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-10
 Toàn cảnh Cape Town nhìn từ trên cao ngày 18/8/1970.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-11
 Tháp Hillbrown ở Johannesburg, Nam Phi, nhìn từ xa ngày 22/8/1970.
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-12
Allan cũng đã ghé thăm thủ đô Nairobi của đất nước Châu Phi Kenya vào tháng 8/1970. Ảnh: Mọi người lên xe buýt Leyland ở Nairobi. 
Kinh ngac cuoc song o Chau Phi 50 nam truoc-Hinh-13
 Chiếc ô tô chở đồ cồng kềnh trên đường phố Nairobi tháng 8/1970.

Đọc nhiều nhất

Tin mới