Nguyên nhân thủ nhang đánh cô đồng ở Phủ Dầy: để đòi nợ?
Trao đổi với đại diện Phủ Chính Tiên Hương (Phủ Dầy) được biết, trước khi hành hung cô đồng Ngọc, cậu Mạc đã gặp và nói sẽ đánh cô đồng này.
Theo Thái Lợi/ Ngày nay
Dù được can ngăn hết sức nhưng thủ nhanh vẫn đánh cô đồng ở Phủ Dày khi đang hầu Thánh.
Thủ nhang đánh cô đồng ở Phủ Dầy
Quá trình trao đổi với phóng viên, bà Trần Kim Huệ - thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương cho biết, từ ngày sự việc xảy ra cá nhân bà cùng các đồng cô, đồng cậu tại phủ vô cùng choáng váng và buồn bã.
Không chỉ bức xúc trước việc cậu Mạc đã thực hiện hành vi sai trái trước ban thờ mẫu mà bà Huệ còn cho rằng, hành vi này còn làm tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh đẹp đẽ của nghi lễ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” – di sản phi vật thể đã được Unesco công nhận.
Theo thông tin mà bà Huệ kể lại thì vào hôm sự việc xảy ra cậu Mạc đã đến Phủ Chính Tiên Hương gặp bà để ngồi nói chuyện. Trong câu chuyện với bà Huệ, cậu Mạc nói rằng muốn tìm cô đồng Ngọc để xử lý chuyện nợ nần, thậm chí là cho người nhà “dạy cho một bài học”.
Trước những lời nói của cậu Mạc, bà Huệ đã hết sức can ngăn rằng không được làm như vậy. Bà Huệ khẳng định với phía cậu Mạc là chuyện mâu thuẫn giữa hai người thì ra ngoài giải quyết, trong khuôn viên của Phủ không được phép làm như vậy, nếu như cố tình làm thì sẽ trình báo chính quyền, công an.
Phủ Chính Tiên Hương nơi xảy ra sự việc cô đồng bị hành hung.
Trong lúc bà Huệ và cậu Mạc ngồi nói chuyện thì ở phía bên trong Phủ, cô đồng Ngọc đang thực hiện nghi thức hầu đồng.
Khi đang trò chuyện với bà Huệ thì cậu Mạc đứng lên và có nói là muốn vào Phủ để lễ Mẫu. Nghĩ rằng cậu Mạc thành tâm lễ mẫu nên bà Huệ đồng ý và nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, khi phía cậu Mạc đi vào bên trong Phủ thì phía sau chừng 6-7 người cũng cùng đi theo.
Ngay khi bước tới chiếu hầu nơi cô đồng Ngọc đang thực hiện nghi lễ thì cậu Mạc đã lao vào hành hung, một số người đi cùng cũng xông tới xé áo rồi đánh đập cô đồng Ngọc.
Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng phía cậu Mạc vẫn hung hăng lao tới đánh đập cô đồng Ngọc. Trong lúc hành hung, phía cậu Mạc có nói về khoản nợ vài tỷ đồng mà cô đồng Ngọc vay chưa trả.
Về chuyện nợ nần này, phía bà Huệ khẳng định là hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thông tin gì vì đây là chuyện cá nhân giữa cậu Mạc và cô đồng Ngọc. Đ
ối với việc cậu Mạc hành hung người khác trước ban thờ Mẫu như vậy là hoàn toàn sai trái, xúc phạm tới Đạo Mẫu và tới nét đẹp của nghi lễ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.
Sau khi sự việc xảy ra phía bà Huệ và cô đồng Ngọc đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan Công an. Hiện tại, Công an huyện Vụ Bản đã xuống hiện trường trích xuất toàn bộ camera ghi hình ngày xảy ra sự việc và làm việc với những người liên quan.
Được biết, phía cô đồng Ngọc cũng đã có đơn tố cáo cậu Mạc về hành vi hành hung, xúc phạm nhân phẩm cá nhân.
Đã tìm ra tài xế container tông chết nữ sinh rồi bỏ chạy
(Kiến Thức) - Sáng 5/8, đại diện Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã truy tìm được tài xế container tông chết nữ sinh rồi bỏ chạy vào chiều qua (4/8).
Theo camera hành trình của người đi đường, khi đèn báo hiệu chuyển sang xanh, chiếc container bị một chiếc xe tải chắn phía trước, tài xế đánh lái sang bên phải để vượt lên và va chạm với xe máy dẫn đến tai nạn chết người.
(Kiến Thức) - Dư luận hoài nghi việc ông Nguyễn Nhân Chinh con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy, bởi không ít vụ việc “con quan lại làm quan” nhưng không mang lại “hồng phúc cho dân tộc” mà sau khi được bổ nhiệm đã bị mất chức do có sai phạm.
Mới đây, việc tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo ông Nguyễn Nhân Chinh (con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến), tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
Ông Nguyễn Nhân Chinh năm nay 36 tuổi đời, 9 tuổi Đảng, từng tốt nghiệp Đại học sư phạm Thể dục thể thao hệ chính quy chuyên ngành cờ vua, cử nhân luật, thạc sĩ quản lý giáo dục. Đảm nhiệm chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh.
(Kiến Thức) - TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng, sinh năm 1981, quê quán Bình Dương đã chính thức được UBND tỉnh Bình Dương công nhận là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một kể từ tháng 8/2020.
Ngày 4/8, đại diện ĐH Thủ Dầu Một cho biết trong buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, công nhận nhân sự chủ chốt của các đơn vị do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức chiều 3/8, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng được trao quyết định công nhận trở thành hiệu trưởng trường này.
Trước đó, vào tháng 6, Hội đồng trường đã họp, bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường. 100% thành viên Hội đồng trường nhất trí bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Nhật Hằng là hiệu trưởng ĐH Thủ Dầu Một.
Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày.
Tại xưởng sản xuất tranh ở xã Bình Minh xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.
Cơ quan Công an thu giữ tại nhà của Giám đốc Công ty Hoàng Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Kim Thị Thảo (SN 1968; thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Trước khoản công nợ gần 300 tỷ đồng tại khu vực Bình Thuận; Đắk Nông (cũ), lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã báo cáo và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương.
Cơ quan Công an thu giữ tại nhà của Giám đốc Công ty Hoàng Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Nhóm công nhân này hàng ngày gặp Khơ lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.
Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Tại xưởng sản xuất tranh ở xã Bình Minh xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.
An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày.
Kim Thị Thảo (SN 1968; thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.