Nguyên nhân khiến "vợ hờ" đầu độc cả gia đình bằng cháo ở Bắc Giang

Theo người thân gia đình của anh Lưu Bá Quyền (SN 1986, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang), anh này cùng 3 cháu nhỏ đã được “vợ hờ” mua cháo cho ăn trước khi phát hiện 3 người có biểu hiện ngộ độc.

Ngày 2.5, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang, công an huyện Tân Yên nhận được tin báo về việc anh Quyền cùng con trai, cháu họ nghi bị đầu độc sau khi ăn cháo.
Sự việc nghiêm trọng ngay lập tức đã khiến dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng và bức xúc trước hành vi tàn ác của thủ phạm.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hà Thị Móc (33 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là đối tượng tình nghi có liên quan đến sự việc. Móc chung sống với anh Quyền như vợ chồng mặc dù không đăng ký kết hôn.
Tiến hành triệu tập làm việc với Móc, đối tượng này đã thú nhận hành vi phạm tội. Ngày 3.5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Móc để điều tra hành vi giết người.
Về diễn biến sự việc, thông tin từ ông Lưu Bá Đang (SN 1960, bố anh Quyền), sáng ngày 29.4.2018, Móc (tên thường gọi là Duyên) có mua cháo về cho anh Quyền và 3 cháu nhỏ ăn sáng.
Tuy nhiên, lúc này có một cháu thấy đắng nên không ăn cháo, chỉ có anh Quyền và con trai (7 tuổi) cùng cháu ruột (5 tuổi) ăn.
Sau khoảng 2 tiếng, cả 3 người ăn cháo có biểu hiện bị ngộ độc nên ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu.
Do bệnh tình nguy hiểm, anh Quyền được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, con trai anh Quyền may mắn không nguy hiểm nên đã được xuất viện, còn lại người cháu ruột anh Quyền vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.
Trước kết quả xác định từ bệnh viện, 3 người trên bị ngộ độc hóa học, gia đình người đàn ông 32 tuổi đã trình báo sự việc bất thường này tới cơ quan chức năng vào chiều ngày 2.5.
Theo con gái lớn của anh Quyền, bố mẹ đã cãi nhau trước thời điểm phát hiện 3 người bị ngộ độc. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Theo con gái lớn của anh Quyền, bố mẹ đã cãi nhau trước thời điểm phát hiện 3 người bị ngộ độc. (Ảnh: Báo Bắc Giang) 
Đáng chú ý, tại gian bếp nhà anh Quyền, nhà chức trách phát hiện hai vỏ lọ thuốc diệt chuột. Từ những manh mối này, cơ quan chức năng nhận định Hà Thị Móc có thể là người liên quan đến vụ đầu độc nên đã triệu tập để đấu tranh, làm rõ.
Tối ngày 2.5, Móc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ở một diễn biến khác, theo con gái lớn 12 tuổi của anh Quyền, tối ngày 28.4 (trước 1 ngày xảy ra sự việc cả 3 người bị ngộ độc), mẹ Móc và bố Quyền có xảy ra cữ cãi. Lý do của việc này là vì mẹ Móc mang thóc đi bán nhưng không mang tiền về nhà.
Do mâu thuẫn với anh Quyền nên Móc nảy sinh ý định xấu. Sáng hôm sau, Móc đi mua 15 nghìn cháo về cho chồng và 3 cháu nhỏ ăn sáng. Lúc này, nghi phạm đã mua thuốc diệt chuột tại thị trấn Cao Thượng rồi pha vào chỗ cháo trên.
Được biết, anh Quyền đã ly hôn với người vợ đầu, Móc và nạn nhân 32 tuổi quen nhau khi Móc làm nhân viên tại một quán karaoke trên địa bàn.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tình tiết ít biết vụ án mẹ kế đầu độc con riêng

(Kiến Thức) - Theo CQĐT, mẹ kế đầu độc con riêng của chồng sống mà không có hôn thú, Pưng đã từng ra UBND xã tự đăng ký kết hôn để yêu cầu chồng có trách nhiệm với đứa con mới sinh nhưng không thành.

Ngày 12/4, thông tin mới nhất với báo chí về vụ việc mẹ kế đầu độc con riêng của chồng, ông Lò Văn Thịnh -Trưởng Công an xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh L.V.L - bố cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi, nạn nhân) lại là người “đa tình”. Chia tay mẹ đẻ cháu Tuân xong, anh L. mới cưới Lò Thị Pưng (31 tuổi, trú cùng xã, cách nhà nhau khoảng vào trăm mét).
Tinh tiet it biet vu an me ke dau doc con rieng
 Tang vật của vụ án.

Lễ cưới khiến chú rể bay mất... bàn tay trái

Vụ thanh toán khiến khổ chủ bay mất một bàn tay trái và cái vật đầy máu me đó đã được cách điệu lên trong những câu chuyện của dân anh chị thời bấy giờ: "Bàn tay bị chặt trở thành lễ vật cầu hôn".

Hai "con sói" tranh mồi

Phá két thấy 2,6 tỉ, trộm luôn máy đếm tiền để đếm chia nhau

Sau khi đột nhập vào Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình phá két sắt, thấy số tiền quá nhiều, nhóm "siêu trộm" 3 tên đã trộm luôn cả máy đếm tiền, mang ra chỗ khác đếm tiền chia nhau 2,6 tỉ đồng.

Chiều 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gây ra hoàng loạt vụ đột nhập vào cơ quan công sở, phá két sắt để trộm cắp tiền bạc. Các đối tượng này gồm: Vũ Đức Quốc (SN 1986), Vũ Đức Ngọc (SN 1990), đều trú tại xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Lê Bá Khánh (SN 1983), trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới