Người đàn ông ngồi tù oan vì tội giết người suốt 1/4 thế kỷ

Tuy khá hài lòng với khoản tiền bồi thường nhưng Liu cho hay, anh đã bị tước đoạt những ngày đẹp nhất cuộc đời.

Ngày 7/1, anh Liu Zhonglin, 50 tuổi, được Tòa án Trung cấp Nhân dân thị trấn Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trao khoản tiền bồi thường 4,6 triệu tệ (khoảng 15,5 tỷ đồng), sau khi anh bị ngồi tù oan 25 năm với tội danh giết người.
Theo đó, tháng 10/1990, anh Liu (lúc đó mới 22 tuổi) bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc sát hại Zheng Dianrong, 18 tuổi, một cô gái sống cùng làng. Thi thể của nạn nhân được phát hiện gần một con sông sau khi mất tích một năm trước đó.
Nguoi dan ong ngoi tu oan vi toi giet nguoi suot 1/4 the ky
Anh Liu Zhonglin được trả tự do sau 25 năm ngồi tù oan với tội danh giết người. 
Năm 1994, anh Liu bị tuyên án tử hình treo và sau đó được chuyển thành án tù chung thân. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bị giam cầm, anh Liu luôn khẳng định mình vô tội. Tới tháng 1/2016, anh Liu được phóng thích sau phiên tái thẩm kéo dài tới 4 năm. Tháng 4/2018, anh Liu hoàn toàn được phóng thích với lý do không đủ bằng chứng kết tội.
Chịu án suốt 25 năm và được cho là người phải ngồi tù oan lâu nhất Trung Quốc, anh Liu được đền bù số tiền 4,6 triệu tệ. Số tiền trên bao gồm 1,9 triệu tệ gây tổn thất tinh thần và 2,5 triệu tệ vì làm mất tự do cá nhân. Trước đó, vào tháng 10/2018, anh Liu đã được tòa án bồi thường 500.000 tệ để anh mua nhà và cải thiện cuộc sống.
Số tiền đền bù chỉ bằng 1/4 so với số tiền 16,7 triệu tệ mà anh và luật sư đòi tòa án bồi thường. Tuy khá hài lòng với khoản tiền bồi thường nhưng anh Liu cho hay, anh đã bị tước đoạt những ngày đẹp nhất cuộc đời.

Không thèm động 1 ngón tay, vợ ông Trump vẫn khiến cả chồng lẫn bồ “xanh mặt”

Phụ nữ nếu ai cũng mạnh mẽ quyết đoán như vợ Tổng thống Trump thì thế giới sẽ bớt đi rất nhiều đàn bà bất hạnh.

Chủ động ly hôn khi biết chồng phản bội, không đổ lỗi cho nhân tình

“Địa ngục” của 6 đứa trẻ bên người mẹ có 5 đời chồng

Theo lời cô con gái duy nhất còn sống sót, mẹ cô luôn ghen tị với hai đứa con gái vì chúng đều đang ở độ tuổi thiếu nữ và rất xinh đẹp trong khi người mẹ phải đối mặt với viễn cảnh già nua và mất đi vẻ bên ngoài.

Cách đây 35 năm, người dân phát hiện một thi thể cháy thành than. Ngoài việc xác định được nạn nhân là nữ giới và bị thiêu sống, cảnh sát không thể tìm thêm bất kỳ thông tin nào về danh tính nạn nhân cũng như manh mối vụ giết người. Phải mất tới 8 năm, khi hồ sơ vụ án đã gần như bị đóng lại thì chân dung kẻ sát nhân mới được đưa ra ánh sáng.
Người mẹ hai mặt

Tổng thống Trump đập bàn, bỏ về trong cuộc gặp với phe Dân chủ

Ông Trump bỏ về sau khi bà Nancy Pelosi, lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện cho biết sẽ không cấp kinh phí xây bức tường biên giới, khiến tình trạng đóng cửa có nguy cơ kéo dài.
 

Theo New York Times, các thành viên đảng Dân chủ có mặt ở Nhà Trắng đã bị sốc và cho rằng Tổng thống Trump "lên cơn giận dữ". Trong khi đó các đồng minh của tổng thống chỉ trích phe Dân chủ vì từ chối thương lượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới