Nam thanh niên bị bắn chết tại tiệc sinh nhật lúc rạng sáng

Tiệc sinh nhật diễn ra đến rạng sáng thì tiếng súng vang lên, mọi người bỏ chạy tán loạn. Một nam thanh niên bị bắn tử vong.

Chiều 5/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận đã bàn giao thi thể nam thanh niên bị bắn tử vong cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là Võ Thành Thái (ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) bị đạn bắn xuyên qua cột sống gây thủng phổi, gan.
Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi tung hàng chục cảnh sát truy lùng nghi can (chưa rõ danh tính).
Nhà hàng xảy ra vụ nổ súng ở đường Phan Đăng Lưu, TP Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.
 Nhà hàng xảy ra vụ nổ súng ở đường Phan Đăng Lưu, TP Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.
Theo thông tin ban đầu, tối 4/5, tại một nhà hàng ở đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) có tiệc sinh nhật kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Trong lúc uống say, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và một thanh niên được cho là dùng súng để "xử" đối phương.
Khi tiếng súng vang lên, người dự tiệc bỏ chạy tán loạn. Anh Thái trúng đạn và được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nghi can bắn nam thanh niên sau đó bỏ trốn.
Khám nghiệm hiện trường vụ bắn nam thanh niên, cảnh sát thu được đầu đạn 8 ly. Nhà chức trách nhận định đây là đạn bắn ra từ khẩu súng tự chế.
Phường Nghĩa Chánh (màu đỏ) ở Quảng Ngãi. Ảnh: Google Maps.
Phường Nghĩa Chánh (màu đỏ) ở Quảng Ngãi. Ảnh: Google Maps. 

Nhặt được súng ngoài đường, đem đi giải quyết mâu thuẫn

(Kiến Thức) - Nhặt được một khẩu súng quân dụng rạng côn xoay và 3 viên đạn, đối tượng Mạnh không tới cơ quan công an giao nộp mà đem đi giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. 

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Mạnh (SN 1991, trú tại thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép súng quân dụng.
Khẩu súng rulo và 3 viên đạn mà đối tượng Mạnh nhặt được.
 Khẩu súng rulo và 3 viên đạn mà đối tượng Mạnh nhặt được.

Bí ẩn những viên đạn bắn vào hai cha con trước cửa nhà

(Kiến Thức) - Nghe tiếng súng nổ đinh tai, anh An gục xuống với bàn tay trái đầy máu. Khi cha anh đang băng bó vết thương cho con thì lại nghe tiếp tiếng nổ, ông bị thương bàn tay phải. Điều lạ là quanh hiện trường không có ai.

Công an TP Đà Lạt vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ hai cha con nhập viện sau tiếng súng nổ xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt).
Hai nạn nhân được xác định là ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là anh Trương Văn An (19 tuổi), ngụ lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên) bị đạn súng làm thương ở vùng tay.

Tường trình của nữ cán bộ tuyên bố “mạng người không quan trọng” viết gì?

(Kiến Thức) - Nữ cán bộ đã đưa ra nhiều lý do dẫn đến phát ngôn "mạng người không quan trọng" và ứng xử gây xôn xao như nam sinh viên đại học Hàng Hải đi sai dẫn đến va chạm...

Phát ngôn gây bức xúc do bị kích động không kiểm soát được
Liên quan đến phát ngôn "mạng người không quan trọng" của nữ Chánh văn phòng Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – Dương Thị Thu Trang sau khi va chạm giao thông với nam sinh viên trường Đại học Hàng hải Hải Phòng, ngày 5/5, ông Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng cho biết, bà Dương Thị Thu Trang đã làm tường trình trước cơ quan về vụ việc này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới