Mỹ: Đọ súng tại Florida khiến nhiều người thương vong

Các đối tượng cõ vũ trang đã cướp cửa hàng trang sức ở bang Florida, sau đó cướp một chiếc xe tải để bỏ chạy và đọ súng với cảnh sát.

Giới chức địa phương cho biết, một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra ngày 5/12 tại một cửa hàng trang sức ở bang Florida (Mỹ). Vụ việc đã khiến nhiều người thương vong khi cảnh sát đọ súng với những tên cướp sau một cuộc truy đuổi.
Theo cảnh sát địa phương, cuộc đọ súng xảy ra ở cửa hàng trang sức Regent thuộc khu vực Miracle Mile ở thành phố Coral Gables. Băng cướp đã chạy trốn khỏi khu vực và cướp một chiếc xe tải của hãng vận tải UPS, khống chế tài xế. Cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe tải và sau đó đọ súng với những tên cướp nói trên.
 

Tàu Hàn bị cướp biển tấn công gần Eo biển Singapore

Giới chức Hàn Quốc cho biết một tàu vận tải treo cờ nước này đã bị cướp biển tấn công gần Eo biển Singapore vào sáng sớm ngày 22/7.

Các quan chức thuộc Bộ các vấn đề Hàng hải và Ngư nghiệp Hàn Quốc nêu rõ toán cướp biển gồm 7 tên, trang bị súng và các vũ khí khác đi trên một xuồng cao tốc đã tấn công các thủy thủ của tàu CK Bluebell trọng tải 44.132 tấn tại vùng biển cách lối vào Eo biển Singapore 160 km vào lúc 4 giờ 25 phút sáng, trước khi rời đi với 13.000 USD tiền mặt.

Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Bị kịch bắt đầu

Để thực hiện ý định giết người nhằm trả thù cho đứa con chết yểu, bước đầu tiên Archie làm là thành lập một băng nhóm sát cánh cùng mình trong các phị vụ phạm pháp.

Những năm 1970-1980, cái tên Archibald Beattie McCaffery đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Australia. Được biết đến với biệt danh “Chó điên”, tên sát nhân khét tiếng bắt đầu giết người điên cuồng sau cái chết của con trai 6 tuần tuổi với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần sát hại đủ 7 người, đứa con chết yểu sẽ trở về với hắn.

Băng cướp dữ tợn

Kinh hãi sự thật bố gọi cấp cứu báo con trai chết đuối trong bồn tắm

Mặc dù người bố gọi điện cho xe cấp cứu báo rằng con trai 3 tuổi của mình bị chết đuối trong bồn tắm nhưng khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện không hề có nước trong phổi cậu bé.

Theo trang Kyodo News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 28/9/2019 tại một căn hộ chung cư ở khu Toyosu, thành phố Tokyo, Nhật Bản. Vào khoảng 13h25 phút chiều hôm đó, anh Yuji Watanabe, 34 tuổi, đã gọi điện cho xe cấp cứu nói rằng cậu con trai Ryutaro Yamada, 3 tuổi, đã bị chết đuối trong bồn tắm, hiện tại không có phản ứng gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới