Lực lượng Taliban áp sát thủ đô Afghanistan

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell kêu gọi quân đội Mỹ nên bắt đầu ngay chiến dịch không kích hỗ trợ cho quân đội Afghanistan, khi Taliban áp sát thủ đô Kabul và chỉ cách 50 km.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ cho rằng vẫn chưa muộn để ngăn Taliban tràn qua thủ đô Kabul, Afghanistan, The Hill cho biết.

Thượng nghị sĩ McConnell kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden nên nhanh chóng tìm cách chặn bước tiến của Taliban bằng các cuộc không kích, hỗ trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan, bảo vệ thủ đô và ngăn chặn sự sụp đổ dường như sắp xảy ra của thành phố Kabul.

Lời kêu gọi không kích được đưa ra trong bối cảnh Taliban đang áp sát thủ đô Kabul. Hôm 13/8, Taliban đã chiếm thành phố Pul-e-Alam, thủ phủ của tỉnh Loghar, cách Kabul chỉ 50 km.

Một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ dẫn đầu cuộc sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ ở Kabul đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Afghanistan hôm 13/8, chuẩn bị cho cuộc không vận lớn nhất để sơ tán hàng nghìn người mỗi ngày khỏi Kabul.

Luc luong Taliban ap sat thu do Afghanistan

Các tay súng Taliban ăn mừng sau khi kiểm soát thành phố Kandahar. Ảnh: AFP.

“Nếu họ không làm như vậy, mối đe dọa an ninh đối với Mỹ chắc chắn sẽ gia tăng và cái giá phải trả cho thảm họa nhân đạo đối với người dân Afghanistan sẽ rất tàn khốc”, Thượng nghị sĩ McConnell nói.

Vị thượng nghị sĩ bang Kentucky cho biết ông đã nói chuyện với đại sứ Afghanistan tại Mỹ. Họ đã có cuộc trò chuyện khẩn cấp liên quan đến tình hình an ninh đang xấu đi và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.

Những ngày gần đây, đảng Cộng hòa đã tăng cường chỉ trích quyết định rút quân của Tổng thống Biden, trong bối cảnh an ninh ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng, khi Taliban trên đà thắng lớn.

Taliban hiện kiểm soát 14 trong 34 thủ phủ cấp tỉnh của đất nước. Những thành phố chiến lược như Kandahar và Herat đã thất thủ trong tuần này.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden vẫn bảo lưu quyết định rút quân, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng việc Taliban tiếp quản Afghanistan là “điều không thể tránh khỏi”.

Ảnh: Học sinh khắp nước Mỹ trở lại trường bất chấp COVID-19

(Kiến Thức) - Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh nhiều học sinh trên khắp nước Mỹ bắt đầu đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà vì dịch COVID-19 bùng phát.

Anh: Hoc sinh khap nuoc My tro lai truong bat chap COVID-19
Theo Reuters, học sinh trên khắp nước Mỹ bắt đầu đi học trở lại dù nước này vẫn đang phải đối phó dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh. Ảnh: Người đàn ông đứng chặn xe cho các em học sinh sang đường trong ngày đi học trở lại đầu tiên tại trường Tiểu học West Tampa ở Tampa, bang Florida, ngày 10/8. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Video: Xe buýt bất ngờ nổ tung giữa đường ở Nga, nhiều thương vong

(Kiến Thức) - Một chiếc xe buýt đang đỗ trên đường phố ở Voronezh, Nga, thì bất ngờ phát nổ khiến ít nhất một hành khách thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Mời độc giả xem video: Xe buýt nổ tung khi đang đỗ trên đường phố ở Nga

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, vụ nổ xe buýt xảy ra tại thành phố Voronezh khi chiếc xe đang đỗ trên đường vào khoảng 21h30 tối 12/8. Tài xế xe buýt nói với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng khoảng 35 hành khách có mặt trên xe buýt vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
RIA Novosti dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế cho hay, một nữ hành khách đã được đưa vào viện cấp cứu và sau đó tử vong. Ngoài ra, 3 hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và hơn 10 người khác bị thương phải nhập viện.

Đang họp trực tuyến, người mẹ vô tình bị con bắn chết

(Kiến Thức) - Trong lúc đang họp trực tuyến qua Zoom, người mẹ ở Mỹ vô tình bị đứa con mới biết đi nghịch súng bắn vào đầu khiến cô tử vong.

Theo New York Post, vụ việc người mẹ vô tình bị con bắn chết khi đang họp trực tuyến xảy ra tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 11/8. Danh tính nạn nhân được xác định là Shamaya Lynn, 21 tuổi.
Trong tuyên bố trên Facebook vào tối 12/8, Cảnh sát Altamonte Springs cho biết họ đã nhận được điện thoại trình báo rằng khi đang tham dự một cuộc họp qua Zoom, cô Lynn bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Các đồng nghiệp của Lynn cho biết, khi đó, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và một đứa trẻ mới biết đi đứng ngay sau nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới