Lộ hoạt động phạm pháp vì mông...gọi điện cho cảnh sát

Chiếc điện thoại trong túi người phụ nữ đã tự động quay số 911 và tổng đài đã nghe được cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Cảnh sát trưởng Bremerton (New York), Steven Stachan cho biết cuộc trò chuyện với giọng điệu vô cùng giận dữ đã lọt vào chiếc điện thoại trong túi người phụ nữ nọ tới tai nhân viên trực tổng đài. Trong thông cáo hàng tuần, Stachan cho biết nội dung cuộc thảo luận có liên quan tới các hoạt động phạm pháp, nhưng không nêu chi tiết.
Lo hoat dong pham phap vi mong...goi dien cho canh sat
Ảnh minh họa. 
Cảnh sát đã được điều tới nơi xuất phát cuộc gọi. Lúc này, người phụ nữ đề cập tới việc nhìn thấy cảnh sát và "sẽ không vào tù" với giọng nói vô cùng chắc chắn, tuy nhiên mọi sự không diễn ra như vậy.
Nghi phạm sau đó còn khai tên giả với cảnh sát, và đã bị tạm giam vì buôn bán tài sản trộm cắp.
"Nhà tù đã tước điện thoại của nghi phạm, nên cô ta sẽ không gặp phải rắc rối kiểu đó lần nữa", Stachan viết nửa đùa nửa thật trong thư.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Chết sặc trộm bị bắt vì quay lại cửa hàng để xin lỗi

Gần 1 tháng sau khi ăn cắp tiền tại một cửa hàng tiện lợi, gã trộm cắp quay lại hiện trường để xin lỗi và bị cảnh sát bắt.

Katsutoshi Ozaki, làm việc cho một công ty tại quận Edogawa, Tokyo, bị buộc tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Misato, tỉnh Saitama (Nhật Bản) hôm 20/7/2016.
Chet sac trom bi bat vi quay lai cua hang de xin loi
Gần 1 tháng sau khi ăn cắp tiền tại một cửa hàng tiện lợi, gã trộm quay lại hiện trường để xin lỗi và bị cảnh sát bắt. 
Theo cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ việc trộm cắp, Ozaki đã chĩa dao vào nhân viên tại cửa hàng, trói chân tay anh này rồi lấy trộm 1,75 triệu yên từ két sắt. Sau đó, anh ta trốn khỏi hiện trường và vẫn nhởn nhơ bất chấp nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát.

Kinh hoàng bác sĩ tiêm thuốc độc thảm sát 6 người

Một quan chức Ấn Độ ngày 16/8 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 1 bác sĩ tử thần ở Ấn Độ vì bị cáo buộc tiêm thuốc độc khiến 6 người thiệt mạng.

"Bác sĩ tử thần" là biệt danh mà truyền thông địa phương đặt cho Santosh Pol.

Kết có hậu chuyện tình cặp đôi lùn nhất thế giới

Theo Mirror, cặp đôi thấp nhất thế giới sắp kết hôn tại Brazil. Cả 2 đều bị chứng lùn bẩm sinh.

Theo Mirror, cặp đôi thấp nhất sắp kết hôn. Chàng trai Paulo Gabriel da Silva Barros, 30 tuổi, (cao 88 cm) mắc chứng loạn sản xương, đã ngỏ lời cầu hôn với bạn gái Katyucia Hoshino, 26 tuổi, (cao 89,4 cm) mắc chứng loạn sản sụn. Cả hai cùng ở Itupeva, Brazil.
Ket co hau chuyen tinh cap doi lun nhat the gioi
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới