Ký hiệu lạ khắc trên đá ở Yok Đôn ẩn chứa thông điệp lịch sử gì?

Bãi đá khắc ký hiệu lạ trong Vườn quốc gia Yok Đôn (Tây Nguyên) làm dấy lên nghi vấn về dấu tích khảo cổ và thông điệp lịch sử chưa lời giải.

Ký hiệu lạ khắc trên đá ở Yok Đôn đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm khi nhắc tới bí ẩn lịch sử Tây Nguyên. Giữa lõi rừng Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), những phiến đá mang ký tự khó hiểu được phát hiện, khiến không ít người đặt câu hỏi về nguồn gốc và niên đại của chúng.

Sự xuất hiện của bãi đá này làm dấy lên nhiều giả thuyết liên quan đến khảo cổ học, dấu tích cư dân cổ và văn hóa bản địa Tây Nguyên. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là dạng ký tự nghi lễ hoặc dấu hiệu định vị cổ xưa, góp phần mở rộng hiểu biết về di sản cổ xưa Việt Nam còn ẩn mình giữa đại ngàn.

Sáng 3/2, đoàn công tác của xã Buôn Đôn cùng lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường bãi đá vừa được phát hiện. Trên đỉnh một quả đồi, các viên đá được ghi nhận là sắp xếp khá ngay ngắn, phân bố trên diện tích khoảng 200m². Cách bố trí có trật tự này cho thấy nhiều khả năng đây không phải là sự ngẫu nhiên của tự nhiên, mà là một không gian được con người chủ ý tạo lập.

Họa tiết xoắn ốc trên đá ở Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương / Vietnamnet.

Các họa tiết xuất hiện trên bề mặt đá đặc biệt gây chú ý. Hình xoắn ốc vốn là mô-típ phổ biến trong nhiều nền văn hóa cổ đại trên thế giới, thường được xem như biểu tượng của vũ trụ, chu kỳ thời gian hoặc sự sinh – diệt – tái sinh. Trong bối cảnh Tây Nguyên, nơi tín ngưỡng đa thần và quan niệm về mối liên hệ giữa con người với trời đất rất đậm nét, hình xoắn ốc có thể mang ý nghĩa tâm linh, gắn với quan niệm về linh hồn, tổ tiên hoặc các lực lượng siêu nhiên.

Họa tiết lượn sóng trên đá ở Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương / Vietnamnet.

Bên cạnh đó, hình sóng nước và các đường nét uốn lượn có thể phản ánh vai trò quan trọng của nước trong đời sống cư dân cổ. Tây Nguyên dù là vùng cao nguyên nhưng lại phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tự nhiên cho canh tác, săn bắt và sinh hoạt. Việc khắc họa sóng nước trên đá có thể là cách con người xưa ghi dấu hoặc cầu mong sự sung túc, mưa thuận gió hòa. Trong khi đó, hình lá và các yếu tố gợi đến thực vật cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người với rừng – không gian sống cốt lõi của các cộng đồng cổ ở Yok Đôn.

Ông Phạm Trung Kiên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, cho biết bãi đá này đã được ông phát hiện từ ngày 17/2/2022 trong quá trình tuần tra rừng. Tuy nhiên, do ban đầu chỉ nghĩ đây là những hòn đá bình thường nên ông chưa báo cáo. Chỉ đến khi nghe người dân địa phương nhiều lần nhắc về những viên đá có họa tiết lạ trên núi, ông mới nhận ra tính chất đặc biệt của chúng. “Các họa tiết được khắc sâu trên bề mặt đá chắc chắn phải có bàn tay con người tác động, không thể do nước chảy hay tự nhiên bào mòn,” ông Kiên khẳng định.

Nhận định này cũng được một cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn xác nhận sau khi kiểm tra thực tế. Theo vị cán bộ, các ký hiệu trên đá là sản phẩm sáng tạo của con người và rất có thể đã tồn tại từ lâu đời. Điều này mở ra khả năng bãi đá không chỉ đơn thuần là dấu tích nghệ thuật, mà còn là một “tư liệu lịch sử” đặc biệt, phản ánh tư duy, tín ngưỡng hoặc sinh hoạt của cư dân cổ Tây Nguyên trong giai đoạn chưa có chữ viết.

Bãi đá khắc họa tiết lạ ở Yok Đôn, dấu tích cư dân cổ Tây Nguyên?

Những đường khắc uốn lượn bí ẩn ăn sâu vào đá gợi lên nhiều câu hỏi về dấu tích của cư dân cổ từng sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên.

Sáng 3/2, đoàn công tác của xã Buôn Đôn phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã trực tiếp tiếp cận hiện trường để kiểm tra thực tế. Tại đây, trên đỉnh một quả đồi thuộc khu vực rừng đặc dụng, lực lượng chức năng ghi nhận hàng loạt viên đá được sắp xếp khá ngay ngắn, phân bố rải rác trên diện tích khoảng 200m². Trên bề mặt các phiến đá, nhiều họa tiết lạ xuất hiện rõ nét, khác biệt hoàn toàn với hiện tượng phong hóa tự nhiên thường thấy.

Theo mô tả ban đầu, các đường chạm khắc không nông, có độ sâu nhất định, tạo thành những mô-típ lặp lại có chủ ý. Hình xoắn ốc gợi liên tưởng đến biểu tượng vũ trụ hoặc tín ngưỡng cổ, trong khi hình sóng nước và lá cây có thể phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người xưa với thiên nhiên. Sự đa dạng và bố cục của các họa tiết khiến bãi đá mang dáng dấp của một không gian mang ý nghĩa nghi lễ hoặc sinh hoạt tinh thần.

Timgad – đô thị La Mã hình bàn cờ đẹp hoàn hảo giữa sa mạc châu Phi

Timgad (Algeria) – thành phố La Mã cổ đại được ví như “Pompeii châu Phi” – gây kinh ngạc với quy hoạch bàn cờ chuẩn mực, được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Được Hoàng đế Trajan xây dựng vào đầu thế kỷ 2. Timgad được thành lập khoảng năm 100 sau Công nguyên dưới triều Hoàng đế Trajan, ban đầu là nơi định cư cho các cựu binh La Mã, thể hiện rõ mục tiêu quân sự và hành chính của đế chế. Ảnh: Pinterest.
Được Hoàng đế Trajan xây dựng vào đầu thế kỷ 2. Timgad được thành lập khoảng năm 100 sau Công nguyên dưới triều Hoàng đế Trajan, ban đầu là nơi định cư cho các cựu binh La Mã, thể hiện rõ mục tiêu quân sự và hành chính của đế chế. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch theo dạng bàn cờ cực kỳ chuẩn mực. Thành phố được thiết kế theo mô hình đô thị La Mã điển hình với hai trục chính vuông góc là cardo và decumanus, tạo nên mạng lưới đường phố thẳng tắp hiếm thấy ở các di tích cổ. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch theo dạng bàn cờ cực kỳ chuẩn mực. Thành phố được thiết kế theo mô hình đô thị La Mã điển hình với hai trục chính vuông góc là cardo và decumanus, tạo nên mạng lưới đường phố thẳng tắp hiếm thấy ở các di tích cổ. Ảnh: Pinterest.

Tộc người 'sống nơi mây phủ' và nền văn minh cổ đại gây kinh ngạc

Tộc người Mixtec ở Mexico khiến giới nghiên cứu bất ngờ với chữ viết da hươu, nghệ thuật vàng tinh xảo và lịch sử hàng nghìn năm.

Hậu duệ của một trong những nền văn minh cổ đại lớn ở châu Mỹ. Tộc người Mixtec đã hình thành và phát triển từ hàng nghìn năm trước Công nguyên, song song với các nền văn minh như Maya và Zapotec, tạo nên một trung tâm văn hóa rực rỡ ở miền nam Mexico. Ảnh: Pinterest.
Hậu duệ của một trong những nền văn minh cổ đại lớn ở châu Mỹ. Tộc người Mixtec đã hình thành và phát triển từ hàng nghìn năm trước Công nguyên, song song với các nền văn minh như Maya và Zapotec, tạo nên một trung tâm văn hóa rực rỡ ở miền nam Mexico. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Mixtec có nghĩa là “người của vùng mây”. Trong ngôn ngữ Nahuatl, “Mixtec” được hiểu là “người sống nơi mây phủ”, phản ánh địa hình núi cao, sương mù dày đặc – quê hương truyền thống của họ. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Mixtec có nghĩa là “người của vùng mây”. Trong ngôn ngữ Nahuatl, “Mixtec” được hiểu là “người sống nơi mây phủ”, phản ánh địa hình núi cao, sương mù dày đặc – quê hương truyền thống của họ. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới