Bãi đá khắc họa tiết lạ ở Yok Đôn, dấu tích cư dân cổ Tây Nguyên?

Những đường khắc uốn lượn bí ẩn ăn sâu vào đá gợi lên nhiều câu hỏi về dấu tích của cư dân cổ từng sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên.

Sáng 3/2, đoàn công tác của xã Buôn Đôn phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã trực tiếp tiếp cận hiện trường để kiểm tra thực tế. Tại đây, trên đỉnh một quả đồi thuộc khu vực rừng đặc dụng, lực lượng chức năng ghi nhận hàng loạt viên đá được sắp xếp khá ngay ngắn, phân bố rải rác trên diện tích khoảng 200m². Trên bề mặt các phiến đá, nhiều họa tiết lạ xuất hiện rõ nét, khác biệt hoàn toàn với hiện tượng phong hóa tự nhiên thường thấy.

Theo mô tả ban đầu, các đường chạm khắc không nông, có độ sâu nhất định, tạo thành những mô-típ lặp lại có chủ ý. Hình xoắn ốc gợi liên tưởng đến biểu tượng vũ trụ hoặc tín ngưỡng cổ, trong khi hình sóng nước và lá cây có thể phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người xưa với thiên nhiên. Sự đa dạng và bố cục của các họa tiết khiến bãi đá mang dáng dấp của một không gian mang ý nghĩa nghi lễ hoặc sinh hoạt tinh thần.

Những viên đá mang dấu vết tạo tác bí ẩn ở Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương / Vietnamnet.

Ông Phạm Trung Kiên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, cho biết bãi đá này thực ra đã được ông phát hiện từ ngày 17/2/2022 trong một lần tuần tra bảo vệ rừng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông chỉ nghĩ đây là những hòn đá bình thường nên không báo cáo lên cấp trên. Chỉ đến gần đây, khi nghe người dân địa phương kể lại nhiều lần về sự tồn tại của các viên đá mang họa tiết lạ trên núi, ông mới nhận ra giá trị bất thường của phát hiện này và báo cáo sự việc.

“Những viên đá này được sắp xếp rất ngay ngắn, trên bề mặt có rất nhiều họa tiết lạ. Các nét khắc ăn sâu vào đá, chắc chắn phải có bàn tay con người tác động, không thể do nước chảy hay quá trình bào mòn tự nhiên tạo ra,” ông Kiên khẳng định. Nhận định này cũng trùng khớp với ý kiến của một cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường. Theo vị cán bộ này, các họa tiết là sản phẩm sáng tạo của con người và nhiều khả năng đã tồn tại từ rất lâu đời.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn – cho biết ban lãnh đạo vườn đã nắm được thông tin và đang triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường nhằm tránh xâm hại hoặc tác động từ bên ngoài. Đồng thời, đơn vị cũng chờ cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu chuyên môn vào cuộc để xác minh niên đại, giá trị văn hóa – lịch sử của bãi đá đặc biệt này.

Nếu được xác định là di tích khảo cổ, bãi đá khắc họa tiết ở Yok Đôn có thể bổ sung thêm một mảnh ghép quan trọng cho bức tranh về lịch sử cư trú của cư dân cổ Tây Nguyên. Phát hiện này không chỉ mở ra hướng nghiên cứu mới về đời sống tinh thần của người xưa, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn, gìn giữ những dấu tích văn hóa đang ẩn mình giữa đại ngàn.

Sửng sốt 'báu vật' mắc kẹt trong hổ phách 40 triệu năm

Các nhà khoa học phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm trong bộ sưu tập của đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe.

hoo-1.jpg
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) là nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà khoa học và họa sĩ lừng danh thế giới. Ông sở hữu một bộ sưu tập gồm khoảng 40 mảnh hổ phách, chủ yếu đến từ vùng biển Baltic. Hiện bộ sưu tập này được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Goethe (Đức). Ảnh: Friedrich Schiller University Jena / Scientific Reports.
hoo-2.jpg
Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Jena (Đức) đã kiểm tra bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Goethe. Theo đó, họ phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm. Sinh vật đó là con kiến.

Hài cốt thiếu niên thời Đồ đá hé lộ sự thật kinh hoàng

80 năm sau khi hài cốt của một thiếu niên thời Đồ đá được phát hiện ở Italy, các chuyên gia đã giải mã được nguyên nhân tử vong.

thiiii-01.jpg
Cách đây gần 28.000 năm, một nam thiếu niên được chôn cất cẩn thận trong một hang động ở khu vực ngày nay thuộc miền bắc Italy. Đầu cậu được che phủ bởi một chiếc mũ làm từ vỏ sò tuyệt đẹp và tay phải nắm chặt một lưỡi dao bằng đá lửa. Ảnh: Getty Images.
thiiii-2.jpg
Đây là hài cốt cổ nhất được tìm thấy trong hang Arene Candide. Nam thiếu niên này qua đời khoảng 28.000 đến 27.400 năm trước. Khi ấy, cậu ở độ tuổi từ 14 - 17. Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia đã thành công xác định được nguyên nhân tử vong của nam thiếu niên trên là do bị gấu tấn công. Ảnh: Sparacello et al. 2025, Journal of Anthropological Sciences (CC-BY 4.0).

Đồ gốm 4.000 năm hé lộ nền văn minh El Argar cổ đại

Đồ gốm 4.000 năm ở Tây Ban Nha hé lộ nền văn minh El Argar cổ đại với quy mô sản xuất gốm kỳ thú.

1-7558.png
Một nghiên cứu khảo cổ học mới đã tiết lộ rằng, phần lớn đồ gốm 4.000 năm tuổi được tìm thấy tại các khu định cư cổ El Argar của Tây Ban Nha không được sản xuất tại địa phương, mà đến từ các xưởng chuyên biệt ở vùng núi ven biển phía đông nam bán đảo Iberia. Ảnh: @Đại học Barcelona.
2-7244.png
Nghiên cứu này do các nhà khoa học đến từ Đại học Barcelona thực hiện. Họ đã khảo sát các mảnh gốm từ các trung tâm định cư cổ El Argar lớn như Tira del Lienzo và Ifre ở tỉnh Murcia. Đây là những trung tâm chính trị và hành chính của một nền văn minh hưng thịnh từ năm 2.200 đến 1.550 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Barcelona.

Đọc nhiều nhất

Tin mới