Kiểm lâm bắt "rắn thần", người dân mới chịu rời hiện trường

Kể từ khi xuất hiện 2 con rắn được cho là "rắn thần", gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Văn, lực lượng Kiểm lâm của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức bắt rắn mang đi khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Quảng Văn, khoảng 8 giờ sáng, ngày 3/3, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn, phối hợp với các ban ngành liên quan đã đến ngôi mộ vô danh có cặp rắn nước mà người dân tụ tập để tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời tiến hành tổ chức đưa con rắn được gọi là "rắn thần" rời hiện trường. Bên cạnh đó, UBND xã Quảng Văn cũng đã tổ chức lực lượng tháo dỡ lán trại trên ngôi mộ.
Người dân tụ tập cúng bái mê tín dị đoan bên ngôi mộ vô danh sau khi xuất hiện cặp rắn nước
 Người dân tụ tập cúng bái mê tín dị đoan bên ngôi mộ vô danh sau khi xuất hiện cặp rắn nước
Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, mặc dù gặp phải sự chống đối của rất đông người dân, nhưng lực lượng chức năng vẫn cương quyết bắt thành công con rắn và mang đi.
Sau khi con rắn bị bắt đi và lán trại bị tháo dỡ, người dân có mặt mới chịu rời khỏi hiện trường. Hiện chính quyền địa phương đang tìm phương án xử lí số tiền hơn 250 triệu đồng do người dân “cúng” rắn thần.
Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 24/2 (tức ngày mồng 9 Tết Mậu Tuất), trên ngôi mộ vô danh ven đường thuộc thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn xuất hiện 2 con rắn nước không chịu rời đi. Người dân cho rằng rắn thần hiển linh, nên đã tổ chức dựng nhà bạt, cúng bái mê tín dị đoan, lập hòm công Đức... thu hàng nghìn lượt người mỗi ngày.
Chính quyền đã tuyên truyền vận động, thậm chí dùng hiện pháp mạnh, cưỡng chế nhà bạt, cắt điện nhưng không thành công.

Pháo nổ “tung trời” hội Côn Sơn-Kiếp Bạc, hàng trăm người hò reo phấn khích

(Kiến Thức) - Đầu xuân Mậu Tuất, tiếng pháo đất reo nổ tung trời mang lại sự phấn khích cho hàng trăm du khách đến với lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2018.

Trong khuôn khổ lễ khai Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018, hội thi pháo đất luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của du khách, mang lại niềm phấn khởi tươi vui.

Trong khuôn khổ lễ khai Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018, hội thi pháo đất luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của du khách, mang lại niềm phấn khởi tươi vui.

Tương truyền Pháo đất ở Hải Dương có từ thời Hai Bà Trưng, quân dân đã dùng chính tiếng nổ của pháo để nghi binh và áp đảo tinh thần của giặc... Lại có thuyết truyền rằng: Voi chiến của Trần Hưng Đạo Đại Vương đi đánh trận bị sa lầy ở sông Hóa. Nhân dân đã ném đất xuống để cứu voi...
 Tương truyền Pháo đất ở Hải Dương có từ thời Hai Bà Trưng, quân dân đã dùng chính tiếng nổ của pháo để nghi binh và áp đảo tinh thần của giặc... Lại có thuyết truyền rằng: Voi chiến của Trần Hưng Đạo Đại Vương đi đánh trận bị sa lầy ở sông Hóa. Nhân dân đã ném đất xuống để cứu voi...

Bất chấp xông lên cầu vượt thép, ô tô 45 chỗ gây họa ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Một chiếc ô tô loại 45 chỗ do cố tình đi lên cầu vượt nên đã đâm đổ khung thép hạn chế chiều cao và tải trọng cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc sáng sớm nay.

Trưa ngày 3/3, Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết: Khoảng 5h sáng nay, ô tô 45 chỗ đưa đón học sinh di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - Ô Chợ Dừa, khi đến nút giao thông Thái Hà - Chùa Bộc, tài xế cố tình đi lên cầu vượt nên đâm đổ khung thép hạn chế chiều cao và tải trọng của cầu vượt.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.

Lào Cai: Phó trưởng khoa sản tử vong cạnh chồng nguy kịch

(Kiến Thức) - Đi làm về, người con bàng hoàng khi thấy mẹ là Phó trưởng khoa sản BVĐK Lào Cai đã tử vong nằm trên vũng máu, trong khi cạnh đó là cha mình đang nguy kịch, thở ra mùi thuốc diệt cỏ.

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin vụ việc Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai tên H. tử vong ngay cạnh người chồng đang nguy kịch tại nhà riêng trên địa bàn phường này.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới