Bộ tộc Yanomami được phát hiện vào năm 1929 trong vùng rừng rậm Amazon ở phía Bắc Brazin và Bắc Venezuela. Họ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy từng huyết thống gia đình, như ngôn ngữ Yanoma, Sanuma, Ninam và Yanam.Bộ lạc Yanomani sống trong những túp lều lợp lá, dựng theo hình tròn và nằm sâu trong rừng. Họ không muốn liên hệ với thế giới bên ngoài cũng như không muốn thay đổi phong tục văn hóa, thói quen sống từ thuở sơ khai.Bộ tộc này không biết chăn nuôi, trồng trọt. Họ sinh sống hoàn toàn dựa vào thiên nhiên. Hằng ngày họ đi thu lượm hoa quả, rau củ, săn bắt thú rừng và cá để làm thức ăn. Đàn ông thì đi săn bắn còn đàn bà thì hái lượm để kiếm sống.Bộ tộc Yanomani có một tập tục kỳ lạ và ghê rợn, đó là khi một người nào đó trong bộ tộc chết thì họ sẽ đem tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn. Tro cốt được chế biến hoặc làm gia vị cho nhiều món, trong đó có món chính là súp chuối.Người Yanomani tin rằng khi ăn những món ăn có trộn với tro cốt người chết thì linh hồn người chết sẽ luôn ở bên cạnh họ. Họ cho rằng đây là cách để giữ linh hồn của người đã mất ở lại, để thân xác người chết được hòa quyện vào thân xác người còn sống.Ngoài ra, những thiếu nữ của bộ tộc Yanomani khi đến độ tuổi từ 10 -12 tuổi phải trải qua nghi lễ trưởng thành vô cùng đau đớn. Họ bị nhốt vào 1 cái lồng nhỏ trong vòng 1 tháng và không được ăn uống gì trong 1 tuần đầu tiên. Sau đó, những cô gái sẽ được thả ra, được vẽ lên cơ thể và được đưa đi giới thiệu với các già làng như một người phụ nữ trưởng thành.Người Yanomani còn có truyền thống làm đẹp vô cùng kỳ dị trong những dịp lễ quan trọng: ngoài việc trang trí bằng những hình vẽ kỳ dị màu đen đỏ và cài thêm những chiếc lông trên đầu, họ còn dùng những chiếc đũa tre hay que tre xiên qua mũi, cằm hoặc má để tăng thêm sự thu hút và hấp dẫn.
Bộ tộc Yanomami được phát hiện vào năm 1929 trong vùng rừng rậm Amazon ở phía Bắc Brazin và Bắc Venezuela. Họ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy từng huyết thống gia đình, như ngôn ngữ Yanoma, Sanuma, Ninam và Yanam.
Bộ lạc Yanomani sống trong những túp lều lợp lá, dựng theo hình tròn và nằm sâu trong rừng. Họ không muốn liên hệ với thế giới bên ngoài cũng như không muốn thay đổi phong tục văn hóa, thói quen sống từ thuở sơ khai.
Bộ tộc này không biết chăn nuôi, trồng trọt. Họ sinh sống hoàn toàn dựa vào thiên nhiên. Hằng ngày họ đi thu lượm hoa quả, rau củ, săn bắt thú rừng và cá để làm thức ăn. Đàn ông thì đi săn bắn còn đàn bà thì hái lượm để kiếm sống.
Bộ tộc Yanomani có một tập tục kỳ lạ và ghê rợn, đó là khi một người nào đó trong bộ tộc chết thì họ sẽ đem tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn. Tro cốt được chế biến hoặc làm gia vị cho nhiều món, trong đó có món chính là súp chuối.
Người Yanomani tin rằng khi ăn những món ăn có trộn với tro cốt người chết thì linh hồn người chết sẽ luôn ở bên cạnh họ. Họ cho rằng đây là cách để giữ linh hồn của người đã mất ở lại, để thân xác người chết được hòa quyện vào thân xác người còn sống.
Ngoài ra, những thiếu nữ của bộ tộc Yanomani khi đến độ tuổi từ 10 -12 tuổi phải trải qua nghi lễ trưởng thành vô cùng đau đớn. Họ bị nhốt vào 1 cái lồng nhỏ trong vòng 1 tháng và không được ăn uống gì trong 1 tuần đầu tiên. Sau đó, những cô gái sẽ được thả ra, được vẽ lên cơ thể và được đưa đi giới thiệu với các già làng như một người phụ nữ trưởng thành.
Người Yanomani còn có truyền thống làm đẹp vô cùng kỳ dị trong những dịp lễ quan trọng: ngoài việc trang trí bằng những hình vẽ kỳ dị màu đen đỏ và cài thêm những chiếc lông trên đầu, họ còn dùng những chiếc đũa tre hay que tre xiên qua mũi, cằm hoặc má để tăng thêm sự thu hút và hấp dẫn.