Đem nhẫn mua rẻ đi giám định, nhân viên kim hoàn suýt ngất

Google News

Người phụ nữ chỉ mang nhẫn đi định giá sau khi gia đình cô gặp biến cố.

33 năm trước, một người phụ nữ ở Anh đã mua một cái nhẫn cũ giá 10 bảng Anh (hơn 300 nghìn đồng) và nghĩ nó chỉ là nhẫn thủy tinh.
Debra Goddard, 55 tuổi, cất cái nhẫn trong hộp suốt 33 năm qua cho đến khi mẹ cô bị lừa mất tất cả tiền mặt.
Goddard quyết định đem chiếc nhẫn đi định giá, hy vọng nó trị giá khoảng 750 bảng Anh (22,8 triệu đồng).
Dem nhan mua re di giam dinh, nhan vien kim hoan suyt ngat
 Chiếc nhẫn kim cương 26,27 carat
Nhưng cô đã sốc khi biết đây thực chất là một chiếc nhẫn kim cương 26,27 carat.
Cái nhẫn sau đó được bán đấu giá với giá 740.000 bảng Anh (22,5 tỷ đồng).
Goddard kể: “Khi tôi đến tiệm kim hoàn thì nhân viên suýt ngất và nói: Cô có biết đây là gì không? Đây là một viên kim cương. Tôi ngồi cả đêm nhìn nó, không biết phải làm gì”.
Dem nhan mua re di giam dinh, nhan vien kim hoan suyt ngat-Hinh-2
 Goddard cất cái nhẫn trong hộp suốt 33 năm qua
Goddard hiện đang sống ở Twickenham, Tây London, nước Anh. Sau khi bán chiếc nhẫn, cô đã dành tặng cho mẹ June Boyle, 72 tuổi, những món quà xa xỉ.
“Bà ấy đã có những ngày nghỉ ở Barbados, gặp ca sĩ Tom Jones, nghe ca sĩ Celine Dion hát ở Vegas và mua một chiếc áo khoác lông thú. Tiền không quan trọng đối với tôi”, Goddard nói.
Dem nhan mua re di giam dinh, nhan vien kim hoan suyt ngat-Hinh-3
 Sau khi bán chiếc nhẫn, Goddard dành tặng cho mẹ những món quà xa xỉ.
Người phụ nữ 55 tuổi cũng thành lập một công ty trang sức cũ chuyên săn lùng những món hàng thanh lý và viết một cuốn sách về thành tích của cô.
Goddard nói: “Tôi làm tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện dành cho những đứa trẻ bỏ trốn. Nếu cuốn sách này kiếm được tiền, tôi muốn tặng tiền cho tổ chức và các nhà lãnh đạo trẻ của nó”.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)