Trận vây hãm thành Kaffa năm 1346 của đế quốc Mông Cổ được đã để lại một hậu quả hết sức thảm khốc cho châu Âu. Trong trận này, người Mông Cổ đã sử dụng thứ vũ khí được cho là còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử.Ngược dòng lịch sử, thành bang Genoa của Italia và đế quốc Mông Cổ ký hiệp ước năm 1266, quy định Kaffa là trung tâm thương mại giữa châu Âu và Viễn Đông, với điều kiện người Mông Cổ kiểm soát thành phố và sẽ trả lại sau.Tới năm 1343, cư dân địa phương theo Cơ đốc giáo và người Hồi giáo ở Tana xảy ra xung đột, khiến họ phải chạy đến Kaffa để trốn. Vua Mông Cổ Jani Beg cho quân đuổi theo người Cơ đốc giáo, phát hiện họ trốn ở Kaffa nên quyết định bao vây thành phố.Năm 1344, quân Genoa phá vây thành công, tiêu diệt 15.000 quân của Jani Beg và phá hủy vũ khí công thành. Vua Jani Beg tiếp tục vây hãm Kaffa vào năm 1346. Trong lúc bao vây thành phố, một dịch bệnh bí ẩn bùng phát tại các trại quân khiến nhiều lính Mông Cổ tử vong.Thấy vậy, quân Mông Cổ quyết định sử dụng máy bắn đá phóng thi thể người chết vì dịch bệnh vào thành với hy vọng chúng sẽ giết chết mọi người bên trong.Hàng núi xác chết thối rữa được bắn vào thành, làm ô nhiễm không khí, đầu độc nguồn nước, gây mùi hôi thối nồng nặc khắp thành, dù quân Genoa đã cố gắng vứt nhiều thi thể xuống biển.Kiệt quệ vì dịch bệnh, Kaffa đầu hàng năm 1349. Một số người Genoa trốn lên tàu trở về Italia mà không hề biết rằng mình đã bị nhiễm, làm dịch bệnh lan rộng ở Italia, sau đó là cả châu Âu, cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người.Căn bệnh bí ẩn sau này được xác nhận là dịch hạch, và đại dịch thế kỷ 14 đã được ghi nhận trong lịch sử thế giới với cái tên Cái Chết Đen, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất mà nhân loại từng gánh chịu.Có thể nói hậu quả mà “vũ khí hủy diệt” của người Mông Cổ để lại trong trận Kaffa năm 1346 còn kinh khủng hơn nhiều lần hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.
Trận vây hãm thành Kaffa năm 1346 của đế quốc Mông Cổ được đã để lại một hậu quả hết sức thảm khốc cho châu Âu. Trong trận này, người Mông Cổ đã sử dụng thứ vũ khí được cho là còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử.
Ngược dòng lịch sử, thành bang Genoa của Italia và đế quốc Mông Cổ ký hiệp ước năm 1266, quy định Kaffa là trung tâm thương mại giữa châu Âu và Viễn Đông, với điều kiện người Mông Cổ kiểm soát thành phố và sẽ trả lại sau.
Tới năm 1343, cư dân địa phương theo Cơ đốc giáo và người Hồi giáo ở Tana xảy ra xung đột, khiến họ phải chạy đến Kaffa để trốn. Vua Mông Cổ Jani Beg cho quân đuổi theo người Cơ đốc giáo, phát hiện họ trốn ở Kaffa nên quyết định bao vây thành phố.
Năm 1344, quân Genoa phá vây thành công, tiêu diệt 15.000 quân của Jani Beg và phá hủy vũ khí công thành. Vua Jani Beg tiếp tục vây hãm Kaffa vào năm 1346. Trong lúc bao vây thành phố, một dịch bệnh bí ẩn bùng phát tại các trại quân khiến nhiều lính Mông Cổ tử vong.
Thấy vậy, quân Mông Cổ quyết định sử dụng máy bắn đá phóng thi thể người chết vì dịch bệnh vào thành với hy vọng chúng sẽ giết chết mọi người bên trong.
Hàng núi xác chết thối rữa được bắn vào thành, làm ô nhiễm không khí, đầu độc nguồn nước, gây mùi hôi thối nồng nặc khắp thành, dù quân Genoa đã cố gắng vứt nhiều thi thể xuống biển.
Kiệt quệ vì dịch bệnh, Kaffa đầu hàng năm 1349. Một số người Genoa trốn lên tàu trở về Italia mà không hề biết rằng mình đã bị nhiễm, làm dịch bệnh lan rộng ở Italia, sau đó là cả châu Âu, cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người.
Căn bệnh bí ẩn sau này được xác nhận là dịch hạch, và đại dịch thế kỷ 14 đã được ghi nhận trong lịch sử thế giới với cái tên Cái Chết Đen, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất mà nhân loại từng gánh chịu.
Có thể nói hậu quả mà “vũ khí hủy diệt” của người Mông Cổ để lại trong trận Kaffa năm 1346 còn kinh khủng hơn nhiều lần hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.
Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.