Giải mã những cổ vật mang lời nguyền chết chóc

Google News

(Kiến Thức) - Một số khách du lịch trót lỡ lấy những cổ vật mang lời nguyền chết chóc về nhà và gặp phải những điều xui xẻo nên phải gửi trả lại.

Vigango
Giai ma nhung co vat mang loi nguyen chet choc
Gohu là một bộ tộc toàn nam giới sống ở Kenya. Những thợ điêu khắc xuất sắc của bộ tộc Gohu đã tạo ra rất nhiều tác phẩm làm từ gỗ cây lá rộng và được gọi là Vigango. Chúng thường được sử dụng như những tấm bia mộ của những thành viên trong bộ tộc.
Vigango được làm ra không chỉ dùng để tôn vinh những người đã khuất mà những người dân của bộ lạc còn tin rằng chúng còn dùng để chứa đựng linh hồn của người quá cố sau khi họ qua đời.
Một số người phương Tây coi Vigango như những tác phẩm nghệ thuật nên đã trả giá rất cao để có được chúng. Chính vì vậy, vấn nạn trộm cắp Vigango xảy ra. Tuy nhiên, Vigango mang theo lời nguyền khủng khiếp và sẽ trút xuống không chỉ đối với những kẻ trộm mà tác động đến cả bộ lạc.
Theo người Gohu, một khi Vigango đã được cắm xuống đất thì không bao giờ được lấy ra. Một nhà nghiên cứu khi đến thăm bộ lạc Guhu năm 1999 đã nhận thấy rất nhiều tấm Vigango bị mất tại đây. Chúng được cho là nguyên nhân khiến bộ tộc này phải trải qua những trận hạn hán kéo dài nhiều năm cũng như một số thành viên trong bộ lạc chết một cách bí ẩn. Sau nhiều năm, những tấm Vigango bị đánh cắp được trao trả lại cho một bảo tàng ở Kenya rồi sau đó được trả về cho người Gohu. Những Vigango sau đó được bảo vệ kỹ càng hơn để không bị đánh cắp một lần nữa. Do đó, Vigango được cho là một cổ vật mang lời nguyền chết chóc.
Những hòn đá từ chiến trường Gettysburg
Giai ma nhung co vat mang loi nguyen chet choc-Hinh-2
Gettysburg - nơi xảy ra một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử - là một trong những địa điểm được cho là khá linh thiêng. Một số khách du lịch khi đến thăm chiến trường Gettysburg năm xưa đã lén mang về nhà một số hòn đá, cành cây hay những hiện vật khác để làm đồ lưu niệm. Tuy nhiên, những người lén mang theo những cổ vật có giá trị lịch sử đó đều được cho là dính phải lời nguyền khủng khiếp.
Cụ thể, một bức thư viết rằng bản thân họ bị tai nạn khi làm việc, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, quan hệ tình cảm đổ vỡ. Trường hợp khác thì mất vợ con, nhà cửa trước khi bị tống vào tù khoảng 9 năm. Những biến cố kinh hoàng này ập đến với những du khách trót mang về nhà những hiện vật lịch sử liên quan đến chiến trường Gettysburg năm xưa. Trước những biến cố đó, nhiều người đã gửi trả lại những thứ họ đã lấy từ Gettysburg.
Bức tường điêu khắc của Ai Cập cổ đại
Giai ma nhung co vat mang loi nguyen chet choc-Hinh-3
Năm 2004, một người đàn ông Đức giấu tên đã lén lấy một mảng tường điêu khắc khi đi du lịch đến Ai Cập. Sau đó, người con trai riêng của người đàn ông Đức trên đã phải mang trả cổ vật bị đánh cắp trên cho Đại sứ quán Ai Cập ở Berlin, Đức. Lý do người đàn ông trên không thể tự mình đến trả cổ vật đã đánh cắp trong chuyến đi đến Ai Cập trước đó là vì ông đã qua đời.
Theo lời kể của người con trai riêng, sau khi trở về nhà từ chuyến đi đến Ai Cập, người cha của anh bị liệt một cách bí ẩn, sau đó là mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Hiện vật này được gia đình người đàn ông này trả lại cho Ai Cập nhằm mong linh hồn người quá cố được yên nghỉ đồng thời cũng tránh bị các vị thần Ai Cập buông lời nguyền nghiệt ngã vì ăn trộm cổ vật.
Sau đó, Đại sứ quán Ai Cập ở Berlin gửi hiện vật trên về nước để giới chuyên gia kiểm tra và có những giải pháp an ninh để nó không bị đánh cắp một lần nữa.
Tâm Anh (theo Listverse)

Bình luận(0)