Khen thưởng lực lượng tuyến đầu chống dịch: "Treo" đến khi nào?

19 tỷ đồng khen thưởng cho khoảng 40.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên trong cả nước tham gia chống dịch tại TPHCM bị “treo” nhiều tháng qua, chưa biết đến bao giờ được giải quyết.

Chiều 7/7, tại buổi họp báo của TPHCM về tình hình phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, phóng viên Tiền Phong đặt vấn đề về những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết những chế độ, chính sách cho các đối tượng liên quan trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

Có giấy khen nhưng chưa có thưởng

Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, nói: “Theo số lượng dự kiến, Sở Y tế sẽ khen thưởng khoảng 40.000 nhân viên y tế cũng như tình nguyện viên với tổng kinh phí ước tính khoảng 19 tỷ đồng. Sở Y tế đã hoàn thành danh sách nhân viên y tế nhận giấy khen. Tuy nhiên, do chưa có tiền thưởng nên chưa thể gửi giấy khen và tiền thưởng đến tất cả nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch”.

Khen thuong luc luong tuyen dau chong dich:

Không quản khó khăn, nguy hiểm, khoảng 40.000 nhân viên y tế đã giúp TPHCM phòng chống dịch. Ảnh: Vân Sơn

Bên cạnh đó, việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 (theo Nghị quyết số 12 của HĐND thành phố) cũng đang gặp khó khăn. Theo đó, hiện nay, nhóm đối tượng được hưởng chính sách chỉ có tình nguyện viên có chuyên môn y tế; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F1 theo yêu cầu cách ly tập trung. Đây là những đối tượng được hưởng chính sách đặc thù. Tuy nhiên, thực tế có nhiều tình nguyện viên khác tham gia phòng chống dịch tích cực và hiệu quả như lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0 nhưng chưa được hưởng chính sách đặc thù.

Sở Y tế đã chủ trì và làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ. Sở Y tế đang yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng đối tượng trình ban chỉ đạo các cấp để bổ sung nhóm được hưởng chính sách. Đến nay, có 38 đơn vị báo cáo (trong đó có 15 đơn vị là UBND các quận, huyện), còn lại một số đơn vị chưa có số liệu báo cáo.

“Từ những vướng mắc trên, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TPHCM bổ sung kinh phí khen thưởng đi kèm với giấy khen để Sở Y tế gửi tri ân nhân viên y tế cũng như các tình nguyện viên đã chung tay tham gia chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đề xuất TPHCM xem xét, chỉ đạo thống kê đầy đủ số liệu và đề xuất để được hưởng bổ sung các chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch”, bà Như nói.

Đá qua đá lại

Trước đó, ngày 29/6, tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm do UBND TPHCM tổ chức, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, cho biết, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, UBND TPHCM đã giao Sở Y tế tặng giấy khen cho 40.000 nhân viên y tế trên cả nước tham gia chống dịch COVID-19 tại thành phố. “Chúng tôi đã làm xong theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay kinh phí không có. Gọi Ban thi đua thì được trả lời là không có kinh phí, gọi Sở Tài chính thì được trả lời chỉ cấp cho Ban thi đua. Liên lạc với Ban thi đua thì nhận được trả lời chỉ cấp kinh phí cho bằng khen, chứ không cấp cho giấy khen...”, ông Thượng nói.

Ngày 7/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo một bệnh viện tại TPHCM nhận định: “Việc chi thưởng cho nhân viên y tế là câu chuyện mang yếu tố tinh thần, tri ân là chính, bởi lẽ với 40.000 nhân sự, khoản tiền 19 tỷ đồng là không nhiều. Tuy nhiên, ông bà ta có câu “của cho không bằng cách cho” nên đôi khi nghĩ tới cảnh anh em chưa nhận được chút ít tiền thưởng khích lệ tinh thần, cá nhân tôi cũng buồn. Những vấn đề này nằm ngoài thẩm quyền của bệnh viện nên chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi”.

Tương tự, ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, nói: “Trong những tháng ngày gian khổ phải đương đầu với đại dịch, chúng tôi làm việc quên mình không phải để chờ được khen thưởng. Sự chậm trễ là có thật và may mắn đã được lãnh đạo thành phố nhìn nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi không muốn nhắc tới việc khen thưởng nữa bởi nó không còn là cảm xúc tích cực. Cũng giống như các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, với tôi, sự bình an của nhân dân chính là phần thưởng không gì giá trị bằng”.

Bí thư Thành ủy TPHCM xin lỗi

Tại hội nghị Thành ủy TPHCM mở rộng lần thứ 15 diễn ra chiều 5/7, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, gửi lời xin lỗi đến đội ngũ nhân viên y tế đã hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng chưa được khen thưởng, tri ân kịp thời. “Khi thực hiện việc khen thưởng, lại cứng nhắc với thủ tục hành chính đơn thuần. Dịch xảy ra là không bình thường và chưa từng có tiền lệ thì làm gì có dự kiến, dự trù trước cho khen thưởng. Trong trường hợp đặc biệt thì phải tìm cách tham mưu để có cơ chế đặc biệt”, ông Nên nói.

Xem lại thiệt hại cơn mưa đêm qua tại Hà Nội

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đêm 5/7, khiến nhiều cây cối trên đường phố Hà Nội bị đổ gãy, gây khó khăn cho việc lưu thông trên đường.

Xem lai thiet hai con mua dem qua tai Ha Noi
Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội tiếp tục đón thêm một trận mưa lớn.
Xem lai thiet hai con mua dem qua tai Ha Noi-Hinh-2
Cơn mưa đến bất chợt khiến người dân phải dừng giữa đường để mặc áo mưa. 

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường

Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong-Hinh-2
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.

5 năm làm GĐ công an tỉnh, thiếu tướng Vũ Hồng Văn khiến tội phạm khiếp vía

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk rồi Đồng Nai, thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã liên tiếp lập chiến công khiến tội phạm… khiếp vía.

5 nam lam GD cong an tinh, thieu tuong Vu Hong Van khien toi pham khiep via

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

5 nam lam GD cong an tinh, thieu tuong Vu Hong Van khien toi pham khiep via-Hinh-2

Tháng 6/2018, đang là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (cấp bậc đại tá), ông được lãnh đạo Bộ Công an điều vào Đắk Lắk nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đến tuổi nghỉ hưu.

 
Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức giao ban định kỳ tháng 02/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019 - Giới thiệu - Công an tỉnh

Mới nhận nhiệm vụ tại Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn “đụng” ngay vụ án Y Tuyến Ksơr, nguyên Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk bị truy tố, xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 24,3 tỷ đồng của 69 người “chạy” trường, “chạy” vào ngành công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới