HLV Malaysia lên dây cót đội nhà, nắn gân đội khách

(Kiến Thức) - Để lên dây cót tinh thần cho cầu thủ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Dollah Salleh của Malaysia đã có những phát ngôn khá căng thẳng.

Mới đây, huấn luyện viên trưởng của Malaysia, ông Dollah Salleh, đã lên dây cót tinh thần cho cầu thủ của mình bằng những câu nói khá căng thẳng.
Theo ông Salleh, các cầu thủ Malaysia không thể coi trận bán kết với đội tuyển Việt Nam vào chủ nhật tới như một trò chơi, mà đó là một trận chiến. Nếu như muốn có mặt tại trận chung kết thì các cầu thủ Malaysia phải có 2 bàn thắng trên sân nhà để có lợi thế trong trận đấu lượt về ở Mỹ Đình.
HLV Dollah Salleh lên dây cót tinh thần cho các học trò trong cuộc đại chiến sắp tới với ĐTVN. Ảnh: Goal.
 HLV Dollah Salleh lên dây cót tinh thần cho các học trò trong cuộc đại chiến sắp tới với ĐTVN. Ảnh: Goal.

Chơi trước 80.000 khán giả nhà, ông Dollah Salleh tin tưởng rằng các cầu thủ của mình sẽ thi đấu tốt mặc dù trước đó họ đã bị báo giới cũng như người hâm mộ Malaysia lên tiếng chỉ trích nặng nề về màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng bảng.

80.000 khán giả của sân Shah Alam cũng là vũ khí lợi hại của Malaysia. Ảnh: Bongdaplus.
 80.000 khán giả của sân Shah Alam cũng là vũ khí lợi hại của Malaysia. Ảnh: Bongdaplus.

Ông Dollah Salleh cũng yêu cầu  các cầu thủ lấy những lời chỉ trích của báo giới cũng như người hâm mộ làm động lực và kinh nghiệm để chiến đấu. Quan trọng nhất là phải chứng tỏ được khả năng của mình giống như trong trận gặp Singapore ở vòng bảng.

Nói về thực trạng của các cầu thủ Malaysia hiện tại, ông Dollah Salleh cho rằng Malaysia đang ở thời gian khó khăn vì các cầu thủ đã già và sức khỏe có phần đi xuống mà điền hình là Safee Sali. Nhưng ông Dollah Salleh cũng hứa rằng Malaysia sẽ chiến đấu với 200% tinh thần như những gì họ đã làm để vượt qua Singapore.
Malaysia đang có trong tay một đội hình già nua tuổi tác. Phải đối đầu với ĐTVN của sức trẻ và lòng quyết tâm quả là rất khó.
 Malaysia đang có trong tay một đội hình già nua tuổi tác. Phải đối đầu với ĐTVN của sức trẻ và lòng quyết tâm quả là rất khó.

Khi được hỏi tại họp báo về đối sách của mình để chống lại một Việt Nam đang thi đấu rất hay, ông Dollah Salleh nói: "Việt Nam là một tập hợp những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Họ có những tiền vệ rất nguy hiểm như Văn Quyết, Hoàng Thịnh hay Thành Lương. Tôi rất lo ngại điều đó nhưng tôi sẽ dùng sức mạnh của các cầu thủ mà mình có trong tay để khóa chặt những ngòi nổ của ĐTVN".

Malaysia sẽ phải đối đầu với ĐTVN vào lúc 19h ngày 7/12, tức chủ nhật, trên sân Shah Alam. Họ sẽ tiếp tục hành trình tìm lại vinh quang như những gì đã làm được năm 2010.

Hàng nghìn fan chịu rét xuyên đêm mua vé AFF Cup

Sáng sớm nay, hàng nghìn người hâm mộ có mặt ở SVĐ Mỹ Đình xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

Từ 8 giờ tối 5/12 đã lác đác có một số CĐV bám trụ tại điểm bán vé. Đến 4h sáng, số lượng người dân xếp hàng ngày càng nhiều trước cổng sân vận động Mỹ Đình.
 Từ 8 giờ tối 5/12 đã lác đác có một số CĐV bám trụ tại điểm bán vé. Đến 4h sáng, số lượng người dân xếp hàng ngày càng nhiều trước cổng sân vận động Mỹ Đình.
Tuy mới chỉ xếp hàng từ 6h sáng, nhưng cảnh chen chúc gần khu vực chuẩn bị bán vé đã xảy ra.
 Tuy mới chỉ xếp hàng từ 6h sáng, nhưng cảnh chen chúc gần khu vực chuẩn bị bán vé đã xảy ra.
Một số người tranh thủ ngủ trước khi mua vé. Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí hai cổng bán vé tại SVĐ Mỹ Đình để phục vụ người hâm mộ.
 Một số người tranh thủ ngủ trước khi mua vé. Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí hai cổng bán vé tại SVĐ Mỹ Đình để phục vụ người hâm mộ.
Hai bạn gái ăn sáng trước khi xếp hàng. "Bọn em đến từ 4h sáng, nhưng do lúc đó chưa bán vé nên tranh thủ ngủ được một giấc và đi mua đồ ăn sáng", một bạn gái tâm sự.
 Hai bạn gái ăn sáng trước khi xếp hàng. "Bọn em đến từ 4h sáng, nhưng do lúc đó chưa bán vé nên tranh thủ ngủ được một giấc và đi mua đồ ăn sáng", một bạn gái tâm sự.
6h30, lực lượng an ninh đến chốt để đảm bảo công tác bán vé diễn ra an toàn. Những tấm barrier cỡ lớn được dựng lên.
 6h30, lực lượng an ninh đến chốt để đảm bảo công tác bán vé diễn ra an toàn. Những tấm barrier cỡ lớn được dựng lên.
Tuy nhiên tình trạng chen lấn, xô đẩy thường xuyên xảy ra. Có những thời điểm lực lượng này phải dùng dùi cui điện.
 Tuy nhiên tình trạng chen lấn, xô đẩy thường xuyên xảy ra. Có những thời điểm lực lượng này phải dùng dùi cui điện.
Ban tổ chức cho biết đã chọn hai địa điểm giữa quảng trường để người hâm mộ xếp hàng mua vé. Vé trận bán kết Việt Nam - Malaysia có 4 mệnh giá từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng.
Ban tổ chức cho biết đã chọn hai địa điểm giữa quảng trường để người hâm mộ xếp hàng mua vé. Vé trận bán kết Việt Nam - Malaysia có 4 mệnh giá từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng. 
Đúng 7h30, ban tổ chức mở sân bán vé, và tình trạng an ninh gần như không kiểm soát nổi. Cảnh sát khu vực, cơ động phải cử thêm người xuống để đảm bảo an toàn.
 Đúng 7h30, ban tổ chức mở sân bán vé, và tình trạng an ninh gần như không kiểm soát nổi. Cảnh sát khu vực, cơ động phải cử thêm người xuống để đảm bảo an toàn.
Gói bỏng ngô của anh Thành chưa kịp ăn, phải treo trên hàng rào.
 Gói bỏng ngô của anh Thành chưa kịp ăn, phải treo trên hàng rào.
Mọi người quá mệt do chen chúc nên ngồi xuống trước cổng. Lần lượt từng người sẽ vào trong lấy ticket rồi mua vé.
 Mọi người quá mệt do chen chúc nên ngồi xuống trước cổng. Lần lượt từng người sẽ vào trong lấy ticket rồi mua vé.
Anh Ngô Văn Quy may mắn là người đầu tiên được vào bên trong mua vé. "Tôi mua 4 vé khán đài D để đưa cả gia đình đến xem, cổ vũ cho tuyển Việt Nam", anh nói.
 Anh Ngô Văn Quy may mắn là người đầu tiên được vào bên trong mua vé. "Tôi mua 4 vé khán đài D để đưa cả gia đình đến xem, cổ vũ cho tuyển Việt Nam", anh nói.
"Tôi xếp hàng từ 5h sáng, lúc đó ban tổ chức chưa cho biết bán ở cổng nào. Sau đó, họ mở bán ngay chỗ tôi đứng nên tôi may mắn có 4 tấm vé này", anh tâm sự.
 "Tôi xếp hàng từ 5h sáng, lúc đó ban tổ chức chưa cho biết bán ở cổng nào. Sau đó, họ mở bán ngay chỗ tôi đứng nên tôi may mắn có 4 tấm vé này", anh tâm sự.
Còn bà Ngô Thị Quy (Hương Sơn, TP Thái Nguyên) lặn lội từ Thái Nguyên xuống để mua vé. Bà đứng đợi từ 20h ngày 5/12 để sở hữu 4 tấm vé khán đài A. "Lúc tôi đến chưa có ai xếp hàng, khoảng 3h sáng hôm nay mới có vài người đến. Bốn chiếc vé này tặng con và đích thân tôi sẽ đến cổ vũ cho đội nhà", bà tâm sự.
 Còn bà Ngô Thị Quy (Hương Sơn, TP Thái Nguyên) lặn lội từ Thái Nguyên xuống để mua vé. Bà đứng đợi từ 20h ngày 5/12 để sở hữu 4 tấm vé khán đài A. "Lúc tôi đến chưa có ai xếp hàng, khoảng 3h sáng hôm nay mới có vài người đến. Bốn chiếc vé này  tặng con và đích thân tôi sẽ đến cổ vũ cho đội nhà", bà tâm sự.
Đến 9h sáng nay, người hâm mỗ vẫn xếp hàng dài hàng trăm mét để chờ mua vé.
 Đến 9h sáng nay, người hâm mỗ vẫn xếp hàng dài hàng trăm mét để chờ mua vé.

Công Phượng ghi bàn trở lại sau scandal tuổi tác

(Kiến Thức) - Ở trận đấu gặp Phú Yên vào tối qua tại sân Pleiku, Công Phượng đã lên tiếng bằng một pha ghi bàn và một đường kiến tạo thành bàn.

Chỉ phải gặp Phú Yên, một đội bóng nhỏ ở lượt đấu cuối, HAGL của huấn luyện viên Graechen cất gần như hết những cầu thủ thi đấu tốt ở trận đấu như Hoàng Thiên, Công Phượng hay Văn Toàn trên ghế dự bị.

Mặc dù được đánh giá cao hơn Phú Yên về đẳng cấp nhưng HAGL phải rất chật vật mới có thể tiếp cận được khung thành của đội khách. Chỉ đến tận phút 43’, Hồng Duy mới khai thông thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng về góc cao của khung thành buộc thủ môn của Phú Yên vào lưới nhặt bóng. Lợi thế dẫn điểm của HAGL không duy trì được lâu, trước khi trọng tài cắt còi kết thúc hiệp 1 thì Phú Yên đã đưa trận đấu về thế cân bằng.

Những hình ảnh không thể nhịn cười của Ronaldo năm 2014

Nhìn những bức ảnh này của danh thủ Cristiano Ronaldo, được chụp rải rác trong năm 2014, người hâm mộ không thể nhịn cười.

Cristiano Ronaldo tỏ thái độ không hào hứng khi ngồi cùng Lionel Messi ở buổi trả lời phỏng vấn trước khi trao Quả bóng vàng FIFA 2013.
 Cristiano Ronaldo tỏ thái độ không hào hứng khi ngồi cùng Lionel Messi ở buổi trả lời phỏng vấn trước khi trao Quả bóng vàng FIFA 2013.

Đọc nhiều nhất

Tin mới