Hé lộ sự thật tàn khốc về đảo san hô Bikini

Từ năm 1946 đến năm 1958, Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại đảo san hô Bikini ở Thái Bình Dương.

Theo ATI, một ngày năm 1946, Chuẩn tướng Hải quân Mỹ Ben Wyatt đã đến một hòn đảo biệt lập có tên đảo san hô Bikini thuộc Quần đảo Marshall nằm giữa Australia và Hawaii. Ông thông báo với 167 cư dân của hòn đảo này rằng: "Mỹ muốn sử dụng đảo san hô này làm nơi thử hạt nhân và mọi người sống ở đó sẽ phải rời đi".
Ben Wyatt nhấn mạnh sự hy sinh của họ sẽ là vì "lợi ích của nhân loại", và những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em nơi đây đã miễn cưỡng đồng ý.
He lo su that tan khoc ve dao san ho Bikini
 Đảo san hô Bikini nhìn từ trên cao vào năm 2012. Các hố va chạm từ vụ thử hạt nhân ở đảo san hô Bikini vẫn còn nhìn thấy được ngày nay. Ảnh: ATI.
Ngay sau đó, các cuộc thử hạt nhân ở đảo san hô Bikini bắt đầu. Khoảng 242 tàu, 156 máy bay và 25.000 thiết bị đo bức xạ đã được gửi đến đảo Bikini cùng với hơn 5.000 con chuột, lợn và dê được sử dụng làm "chuột bạch".
Từ năm 1946 đến năm 1958, Mỹ đã tiến hành 67 cuộc thử hạt nhân tại Quần đảo Marshall, trong đó có 23 cuộc diễn ra tại đảo san hô Bikini.
Cuối cùng, các vụ thử hạt nhân ở đảo san hô Bikini đã để lại những vết "sẹo sâu", không thể phục hồi trong khu vực. Gần tám thập kỷ trôi qua, Quần đảo Marshall vẫn đang phải vật lộn với hậu quả từ các cuộc thử nghiệm.
He lo su that tan khoc ve dao san ho Bikini-Hinh-2
Đám mây hình nấm từ vụ thử hạt nhân Castle Bravo tại đảo san hô Bikini năm 1954. Ảnh: ATI. 
Khi cư dân đảo Bikini đồng ý rời khỏi nhà của họ trong thời gian diễn ra các cuộc thử hạt nhân ở đảo Bikini Atoll, họ nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể quay trở lại. Nhưng thực tế thì đau lòng hơn.
Vào năm 1969, Mỹ bắt đầu “khử nhiễm” đảo san hô Bikini. Cùng năm đó, nhiều cư dân cũ của đảo đã quay trở lại, và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ khẳng định rằng: “Hầu như không còn bức xạ nào và chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tác động rõ ràng nào đối với thực vật hoặc động vật trên đảo”.
Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Năm 1978, các cuộc thử nghiệm cho thấy nguyên tố phóng xạ cesium 137 đã bám chặt vào môi trường, ảnh hưởng đến thực phẩm của người dân đảo.
Người dân trên đảo san hô Bikini có mức cesium 137 "không thể tin được" trong cơ thể họ — và họ buộc phải di dời một lần nữa. Hai mươi năm sau, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo rằng các đảo ở đảo san hô Bikini "không nên được tái định cư vĩnh viễn trong điều kiện phóng xạ hiện tại".
Theo ATI, tác động của các cuộc thử hạt nhân ở Bikini vẫn hiện diện cho đến ngày nay.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sự cố tràn dầu ở quần đảo đẹp nhất thế giới

Nguồn video: THĐT

Đọc nhiều nhất