Giám đốc doanh nghiệp suýt tông chết con trai vì sợ công an bắt

(Kiến Thức) - Bỏ chạy vì sợ công an bắt sau khi lộ kho pháo cất giấu trong trụ sở công ty, Nho suýt nữa đâm chết con trai mình.

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa phối hợp Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang Đinh Thành Nho (SN 1968, ngụ xã Hóa Tiến) là giám đốc Công ty TNHH Thương mại 68, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép pháo.

Giam doc doanh nghiep suyt tong chet con trai vi so cong an bat

Cán bộ Công an (áo đen) đang kéo Đinh Thành Quân (áo đỏ) thoát khỏi bánh xe.

Trước đó, ngày 29/11, Tổ công tác phát hiện tại trụ sở công ty do Nho làm giám đốc và Đinh Thành Quân (SN 1989) là con trai Nho đang chuẩn bị giao dịch, mua bán pháp trái phép pháo nên ập vào bắt quả tang.

Thấy công an, Nho có ý định bỏ trốn nên leo lên ô tô Mazda 3, BKS: 73A-051.27 đâm thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, người bố này lại trúng vào con trai mình.

Rất may lực lượng cảnh sát hình sự đã phản ứng nhanh, kéo Quân ra khỏi bánh xe của bố mình khi thoát chạy khỏi hiện trường.

Trong lúc khống chế các đối tượng, một cán bộ trong tổ công tác bị thương nhẹ ở cánh tay. 

Giam doc doanh nghiep suyt tong chet con trai vi so cong an bat-Hinh-2

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 50 hộp pháo hoa các loại, một số chứng cứ liên quan đến việc tàng trữ pháo trái phép. Tại kho phía sau công ty do Đinh Thành Nho làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn gỗ quý các loại. Số gỗ này đã chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 30/11, Đinh Thành Nho đã đến công an tự thú và khai nhận tàng trữ 50 hộp pháo các loại với tổng trọng lượng 67,9 kg. Số pháo trên được nho mua từ  một người Lào, mỗi hộp có giá 420 ngàn, với ý định chơi Tết.

Hiện vụ giám đốc doanh nghiệp suýt tông chết con trai vì sợ công an bắt tội buôn pháo lậu đang được điều tra, làm rõ.
Xem thêm video: CĐV Nam Định đốt pháo sáng, nữ CĐV đổ máu

Lật tẩy mánh khóe của giới buôn bán pháo lậu dịp Tết

Dù bị xử lý mạnh tay, thế nhưng “có cầu ắt có cung", hoạt động buôn bán pháo lậu dịp Tết vẫn còn đất sống.

Mua bao nhiêu cũng có

Giải mã bí ẩn pho tượng Cô Bơ ở chùa Chúc Lý - Hà Nội bị đánh cắp

(Kiến Thức) - Chùa Chúc Lý bị mất một pho tượng Mẫu Cô Bơ vào năm 2013. 3 năm sau, các Phật tử của chùa phát hiện có một pho tượng giống hệt ở một phủ điện tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, Chùa Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị mất một pho tượng Mẫu Cô Bơ vào năm 2013. 3 năm sau, các Phật tử của chùa phát hiện có một pho tượng giống hệt như vậy được thờ ở một phủ điện tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhưng cũng phải mất chừng 3 năm từ lúc các Phật tử trình báo, cơ quan công an mới niêm phong được bức tượng để giám định điều tra.

Ông chủ karaoke Thiên Ân “chịu chơi” cỡ nào...đào vị thành niên, tiệc ma túy thâu đêm?

(Kiến Thức) - Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra quán kareoke Thiên Ân, thôn Đoan Xá 3, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng thì phát hiện hàng chục người dương tính ma túy, nữ nhân viên chưa đủ tuổi thành niên. Vậy, theo quy định pháp luật, chủ quán sẽ bị xử lý thế nào?

Mới đây, sự việc Bùi Văn Hiếu (SN 1984, trú tại tổ 3, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) chủ quán karaoke Thiên Ân mở tiệc sinh nhật, ma túy và thuê nữ nhân viên chưa đủ thành niên tiếp khách bị công an kiểm tra, phát hiện đã gây xôn xao dư luận.
Ong chu karaoke Thien An “chiu choi” co nao...dao vi thanh nien, tiec ma tuy thau dem?
"Nam thanh nữ tú" dân chơi thời điểm bị cơ quan công an đột kích kiểm tra. (Ảnh: Nguoiduatin)
Ngoài các nữ nhân viên chưa đủ thành niên phục vụ khách tại quán karaoke thì cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục đối tượng đang bay lắc. Đồng thời, phát hiện và thu giữ thêm 9 viên nén ma túy cùng một gói tinh thể màu trắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới