HH Hoàn vũ thoát thân ra sao khi bị bắt cóc và uy hiếp bằng súng?

Google News

Trên đường đến một sự kiện ở Nam Phi, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đã gặp phải 5 tên cướp và bị khống chế bằng súng.

Mới đây, khi tham dự một sự kiện ở New York, Hoa hậu Hoàn vũ Demi-Leigh Nel-Peters đã chia sẻ về câu chuyện bị khống chế tại Nam Phi. Cô cho biết: "Sau 1 tháng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Nam Phi tôi đã bị khống chế. Đó là ngày 7/6 năm ngoái, khi đang trên đường đến sự kiện tại Nam Phi, tôi gặp 5 tên cướp".
Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới kể lại chuyện bị 5 tên cướp uy hiếp bằng súng.
Demi-Leigh Nel-Peters tâm sự thêm: "Rất đáng sợ nhưng may mắn là tôi đã được học khóa nâng cao năng lực của phụ nữ cách đó 3 tháng, ở đó họ dạy tôi về kỹ năng thoát thân khi gặp tình huống như vậy. Trong lúc dừng đèn đỏ giao thông trên đường vào ban ngày, tôi thấy 5 tên cướp cầm vũ khí. Ngay lập túc tôi đã xuống xe và đầu hàng. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi ô tô, một tên cướp đã cố đẩy tôi trở lại. Tôi tự nhủ: Mình thà bị bắn ở đây còn hơn bị bắt cóc và không bao giờ được ai tìm thấy".
Cuối cùng, Hoa hậu Hoàn vũ đã đưa ra quyết định nhanh chóng, cô đấm vào cổ họng tên cướp và chạy đi. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ sống ở New York sẽ không có vấn đề lớn như vậy, tôi yêu New York".
Theo Thu Trang/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)