Diễn viên xấu nhất TVB: Một đời cự tuyệt tình yêu

Google News

Ở tuổi 80, nữ diễn viên Dư Mộ Liên sống một mình, không đón nhận tình cảm của bất kỳ ai vì sợ rạn vỡ.

Các khán giả yêu mến những bộ phim của TVB hẳn không còn xa lạ với nữ diễn viên Dư Mộ Liên. Những nhân vật kinh điển gắn liền với Dư Mộ Liên bao gồm: Tôn Bà Bà trong Thần điêu đại hiệp (1983), nhân vật Tôn Bất Nhị phim Anh hùng xạ điêu (1994), vai Ngô Bá Anh từ phim Tiếu ngạo giang hồ (1996) hay nhân vật bà Chu trong bộ phim Chuyên gia xảo quyệt... Bà chuyên trị đủ các thể loại vai phụ. Khán giả ấn tượng với bà bởi ngoại hình xấu xí. Bởi thế, từ lâu tại Hồng Kông đã lưu truyền câu nói "xấu hơn Dư Mộ Liên". Cho đến nay, cụm từ này trở nên thông dụng và được người dân áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, không khác "châm ngôn tục ngữ". Tuy nhiên, vẫn nhiều khán giả cảm thấy tò mò, rằng cơ duyên nào đã đưa nữ diễn viên gạo cội của đài TVB đến với hàng loạt nhân vật"xấu gái" trên màn ảnh như vậy?
Dien vien xau nhat TVB: Mot doi cu tuyet tinh yeu
Diễn viên nhất TVB đã sống một cuộc đời đầy nhân ái dù tuổi thơ bất hạnh và đau thương. 
Nữ diễn viên từng bộc bạch: "Người ta cứ nói tôi sao hay nhận mấy vai xấu xí thế, có người lại bảo cô đâu có đến nỗi nào... Thế nhưng ngoài tôi ra làm gì có ai dám đóng những nhân vật đó. Vì mưu sinh và yêu nghề nên tôi không ngần ngại đóng bất kỳ vai diễn nào. Cứ trung thành với vai diễn má phấn môi son lòe loẹt, 'xấu như ma' là tốt nhất. Các hoa hậu Hồng Kông, vừa đăng quang rồi năm sau lại có người thay thế. Còn tôi thì cứ đủng đỉnh, yên tâm mà đóng vai xấu - chẳng bị ai tranh giành".
Tuổi thơ không yên ả
Trên màn ảnh, Dư Mộ Liên luôn cố gắng mang lại tiếng cười cho khán giả. Bà chưa từng từ chối bất kì dạng vai nào miễn được diễn đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Ít ai biết, cuộc đời nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh TVB lại lắm gian truân. Tuổi thơ vất vả của bà khiến nhiều người bùi ngùi, xót xa.
Dien vien xau nhat TVB: Mot doi cu tuyet tinh yeu-Hinh-2
Dư Mộ Liên khi còn là thiếu nữ. 
Dư Mộ Liên còn được biết đến là con gái của nữ diễn viên dòng phim tiếng Quảng là Đặng Mỹ Mỹ. Khi tham gia một chương trình truyền hình của TVB, Dư Mộ Liên tiết lộ, tuổi thơ với bà là ác mộng. Mẹ Dư Mộ Liên là người trọng nam khinh nữ và mê cờ bạc, luôn coi cô con gái như vật để trút giận và thường đánh đập bà thậm tệ. Trong nhà dù có người ở nhưng Dư Mộ Liên vẫn làm việc nhà quần quật còn hơn cả ô sin chính hiệu. Bà kiêm đủ mọi việc như: giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, xách túi hành lý cho mẹ nhưng vẫn bị đay nghiến...
Cha của Dư Mộ Liên là người giàu có vì xuất thân thế gia nhưng lại ngày càng sa sút. Trong khi đó, mẹ Dư Mộ Liên chỉ biết đến nghiệp diễn và mong nổi tiếng, không quan tâm đến gia đình và bỏ cha con bà để đến Hồng Kông lập nghiệp.
Sau đó, cha bà quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ kế sinh thêm hai em, cuộc sống của Dư Mộ Liên càng thêm khó khăn vì mẹ kế và hai em đều lạnh nhạt và khinh rẻ bà ra mặt. Thậm chí sau này dù Dư Mộ Liên vẫn chăm lo cho cha cùng gia đình nhưng những người em của bà vẫn thường viện cớ đòi hỏi, vòi vĩnh thêm tiền bạc.
Xấu gái, được nhiều người theo đuổi nhưng vẫn nói không với tình yêu
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ khi cả hai quyết định ly hôn lúc Dư Mộ Liên mới lên 5 đã để lại vết thương lòng sâu sắc trong bà. Nó trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh khiến bà không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Dẫu xấu xí nhưng tính tình Dư Mộ Liên rất hiền lành, thuận thảo nên bà được nhiều người theo đuổi. Họ ngỏ ý muốn được gắn bó cuộc đời cùng bà. Thế nhưng, Dư Mộ Liên từ nhỏ đã chứng kiến nỗi đau cha mẹ chia ly, khi trưởng thành lại liên tục thấy cảnh bạn bè đau khổ ly hôn khiến bà mắc chứng "sợ đàn ông".
Dien vien xau nhat TVB: Mot doi cu tuyet tinh yeu-Hinh-3
Xấu xí nhưng nữ diễn viên được rất nhiều người theo đuổi bởi yêu mến những vai phụ đắt giá của bà. 
Vào năm 1995, truyền thông Hồng Kông xôn xao trước tin đồn tình ái giữa Dư Mộ Liên và ngôi sao màn bạc Tào Đạt Hoa. Thế nhưng, nữ diễn viên "xấu gái" đã kịch liệt phủ nhận và cho biết, Tào Đạt Hoa là anh em đồng hao của bà. Nữ diễn viên tâm sự, tin đồn trên thực sự khiến bà bị tổn thương.
Dư Mộ liên thẳng thắn cho biết bà không hề hối hận khi không lập gia đình và quyết đối mặt với cuộc sống cô đơn: "Nếu chồng bạn cặp bồ rồi sinh con thì sao? Tôi không có gia đình cũng chẳng phải nghĩ, đỡ phức tạp, thế này tốt hơn chán", Dư Mộ Liên chia sẻ thêm: "May mắn là tôi còn được nhiều bạn bè quan tâm, không có tình yêu đôi lứa, tôi vẫn sống tốt".
Có lần, Dư Mộ Liên nhận được thư tỏ tình của một đại gia, mong muốn được gặp mặt bà và nếu hợp sẽ kết hôn. Thế nhưng Mộ Liên khẳng định, bà không phải người ham tiền và cũng không thiếu tiền, quan trọng là sống vui vẻ, kính trên nhường dưới, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.
U80 vẫn chăm làm từ thiện
Đến nay, Dư Mộ Liên đã ngấp nghé ngưỡng cửa U80. Bà đã từ giã màn ảnh TVB để an vui hưởng già. Nữ diễn viên nhanh chóng tìm được niềm vui mới là công các từ thiện cùng nhiều hoạt động có ích cho xã hội khác. Năm 2007, bà vẫn quyên góp 80.000 HKD (khoảng 233 triệu đồng) cho quỹ "Trường tiểu học hy vọng Dư Mộ Liên", dành tặng 300 em nhỏ kém may mắn. Khoản tiền trên được Dư Mộ Liên trích từ tiền lương hưu 280.000 HKD (hơn 800 triệu đồng) bà nhận từ của TVB.
Dien vien xau nhat TVB: Mot doi cu tuyet tinh yeu-Hinh-4
Dư Mộ Liên dành hết tiền lương hưu để cống hiến cho đời. 
Còn lại khoản tiền 200 HKD (584.000 đồng) khá ít ỏi khiến nhiều người lo lắng cho cuộc sống của nữ diễn viên xấu xí. Tuy nhiên, với bà lại không phải là điều đáng bận tâm: "Tôi đâu có ham tiền, huống hồ tôi vẫn còn có thể làm được những việc khác nữa cơ mà. Bản thân tôi cũng là người tiết kiệm, một ngày ăn qua loa một bát mì cũng xong bữa".
Không lâu sau đó, nữ diễn viên gạo cội Dư Mộ Liên còn bỏ tiền túi để dựng vở kịch bằng tiếng Anh nhằm gây quỹ cho các em nhỏ bị ung thư. Hành động thiện nguyện âm thầm của Dư Mộ Liên sau đó được đài TVB biết đến và thực hiện bộ phim tài liệu về quỹ từ thiện của bà ở Quý Châu. Bà được xem là tấm gương sáng về lòng yêu nghề và sự nhân ái hiếm có trong giới nghệ sĩ khiến nhiều ngôi sao cũng phải cúi đầu bái phục.
Theo GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)