(Kiến Thức) - Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ hàng chục người đập phá xe đặc chủng của CSGT Công an huyện Vĩnh Cửu.
Vũ Sơn
Clip hàng chục người đập phá xe đặc chủng của CSGT Công an huyện Vĩnh Cửu:
Chiều 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc hàng chục công nhân đập phá một chiếc xe tải giống loại xe đặc chủng của lực lượng CSGT. Ngay sau đó, công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc mất an ninh trật tự này.
Nhiều người đã dùng gạch, đá đập phá chiếc xe được xác định là xe đặc chủng của CSGT.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 22/2 tại khu vực gần Khu công nghiệp Thiện Tân (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và chiếc xe bị đập phá là xe đặc chủng của CSGT, Công an huyện Vĩnh Cửu.
Theo cơ quan chức năng, vào sáng cùng ngày, khi lực lượng CSGT Công an huyện Vĩnh Cửu đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường DT768 (hướng đối diện với bến xe Vĩnh Cửu, xã Thiện Tân), thì phát hiện hiện anh Châu Sa Ron (quê tỉnh An Giang) chạy xe máy rẽ vào Khu công nghiệp Thiện Tân nhưng không bật tín hiệu đèn xi nhan nên CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Chiếc xe đặc chủng của CSGT Công an huyện Vĩnh Cửu bị hư hỏng nặng.
Trong lúc CSGT đang tiến hành lập biên bản đối với xe vi phạm, thì bất ngờ xuất hiện hơn 50 công nhân từ một số công ty gần đó (chưa xác định cụ thể từng công nhân thuộc công ty nào) kéo ra, rồi đòi lại giấy tờ cho người vi phạm. Đồng thời, dùng gạch đá ném vỡ phần kiếng đầu xe của chiếc xe đặc chủng mang biển số 60C-1202 và làm vỡ một số bộ phận của chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc đang xảy ra hỗn loạn, một chiếc sĩ công an đã lên xe ôtô đặc chủng BKS 60C-1202 cho xe lùi lại để quay đầu xe khỏi hiện trường thì đè trúng vào xe môtô của anh Bùi Văn Rồng (người dân đứng xem vụ việc, không tham gia vào vụ đập phá) đang đậu phía sau, gây hư hỏng phần đầu của xe.
Dân HN chuộng mua cá ngoại nhập đắt tiền cúng ông Công ông Táo
(Kiến Thức) - Năm nay, người dân Hà Nội có xu hướng chuộng mua các loại cá ngoại nhập với hình thức đẹp và đắt đỏ để làm lễ cúng ông Công ông Táo.
Sắp đến ngày Tết ông Công ông Táo, các hộ kinh doanh cá cảnh ở đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) hay làng Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) và chợ Xuân La (Xuân Đỉnh, Tây Hồ)... lại bắt đầu tất bật đón người dân Thủ đô và cả các địa phương lân cận đến mua cá về cúng trong lễ tiễn ông Công ông Táo.
Bên cạnh việc cung cấp các loại cá vàng, cá chép ta phục vụ nhu cầu của nhân dân trong ngày 23 tháng chạp, các hộ kinh doanh năm nay còn cung cấp cả những loại cá ngoại nhập với hình thức đẹp, lạ mắt với giá thành khá cao.
Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách
Tết năm nay, các loại hoa, cây cảnh Tết với tên gọi rất kêu về phong thủy, liên quan đến tài lộc, may mắn như “kim tiền”, “kim ngân”, “phát lộc”... đặc biệt hút khách, dù giá không phải rẻ.
Chị Nguyễn Thị Minh (bán cây ở chợ Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cây phát lộc có thể tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt và luôn giữ được dáng thẳng, hiên ngang. Chính vì thế, dịp Tết nhiều người tìm mua mang về trưng trong nhà để giúp mang lại may mắn, tài lộc sung túc cho cả gia đình. Trung bình một chậu cây có giá từ 250.000 đồng - 1.000.000 đồng tùy kích cỡ.
Công an TP Hải Phòng vừa đồng loạt tổng kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với hơn 10.000 công nhân tại các khu nhà trọ, phát hiện 15 trường hợp dương tính.
Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp cận Tết tăng cao, đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo, Công an Phú Thọ phát thông tin cảnh báo.
Lực lượng Công an xã Cát Thịnh (Lào Cai) đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm về kinh tế liên quan đến hành vi cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép.
Lực lượng Công an Phú Thọ vừa phát hiện 7 quả pháo nổ tự chế được cất giấu trong ba lô của hai học sinh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn trên địa bàn.