Vô tâm lờ đi tiếng chuông báo động, hai nữ hộ sinh nhận quả đắng

Google News

(Kiến Thức) - Bi kịch xảy ra với bé sơ sinh chết oan uổng khi đội ngũ nhân viên y tế đã lờ đi chuông báo động, dù nó kêu đến 16 lần.
 

Câu chuyện về sự vô tâm của hai nữ hộ sinh mà một bé sơ sinh chết oan uổng tại Anh đã khiến dư luận bức xúc và phẫn nộ.
Một sản phụ đã được đưa vào bệnh viện sau khi vỡ ối. Sau đó, cô sinh trong bệnh viện và em bé có vấn đề về tim bẩm sinh. Bé Sanders đã được cho thở máy.
Vo tam lo di tieng chuong bao dong, hai nu ho sinh nhan qua dang
Bé Sander không được cứu sống vì sự tắc trách của bác sỹ. 
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, sức khỏe của bé lâm vào nguy kịch, chuông báo động đã kêu lên 16 lần nhưng chẳng ai chú ý.
Trong phòng bệnh lúc đó có 2 nữ hộ sinh nhưng tuyệt nhiên họ bỏ mặc chuông báo động kêu và chẳng thèm gọi bác sỹ. Mười lăm phút sau, nhịp tim của bé Sanders đã ngừng hẳn.
Một bác sỹ sản khoa cho hay, nếu như bé sơ sinh này được cứu chữa kịp thời thì chắc chắn sẽ sống sót. 
Vo tam lo di tieng chuong bao dong, hai nu ho sinh nhan qua dang-Hinh-2
Nữ hộ sinh đã phải trả giá cho hành động vô tâm của mình. 
Gia đình cháu bé quá đau lòng và đã kiện bệnh viện nhưng phía bệnh viện chỉ bao biện và hứa suông rằng sẽ đào tạo lại đội ngũ nhân viên.
Mãi hơn 1 năm sau đó, vì những hồi kiện cáo kéo dài và sự lên án gay gắt của dư luận về cái chết oan của bé, hai nữ hộ sinh mới chịu nhận tội. Một nữ hộ sinh lĩnh án treo 5 năm, trong khi nữ hộ sinh còn lại bị đình chỉ công việc 18 tháng.
Mi Trần (theo TS)

>> xem thêm

Bình luận(0)